1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chiều qua chát với 1 anh. Anh này mình quen từ nửa năm trước, do 1 lần mang bản thảo đến xin giấy phép cho mẹ, già dặn, lớn tuổi hơn mình chừng 7, 8 tuổi thì phải
    Thấy lạ lạ vì gặp nói chuyện 1 lần, sau đó là liên tiếp alo rủ đi ăn cùng, đi gặp người nọ người kia cùng anh ta (lần nào cũng thấy: "anh đang ngồi cùng giám đốc nọ với lại những bí thư kia, em đến cả nói chuyện cho vui ...". Mình chẳng bao giờ đi, vì toàn gọi đột xuất mình ko chuẩn bị kịp, hơn nữa cũng thấy ngại, chả quen biết gì, đi với anh ta thì với tư cách gì, còn rủ đi công tác chung nữa là sao? o_O. Nhưng mà cũng ko nghĩ nhiều, đơn giản là chắc anh ta thấy quý quý mình thì muốn cho mình đi gặp người nọ, người kia mở rộng quan hệ, chắc thấy mình từ Bắc vào đây, nghĩ mình thân cô thế cô, cần điểm tựa :)
    Sau đó thì có 1 lần mình đi cafe cùng anh ta với lại 1 người bạn của anh, sau lần đó bẵng đi 3 tháng ko thấy allo gì nữa :)
    Cách đây chừng 1 tháng, lại thấy nhắn tin, ý nói tại thấy mình "khó gần" quá, có vẻ "quy tắc và nghiêm khắc" nên sợ ;). Mình thấy nói vậy cũng có lý, thế là mình cũng nhắn tin qua lại với giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ hơn chút.
    Sau đó thì đấy, chiều hôm xưa chát choét tý.....
    Mình quả là ngây thơ, tưởng ai cũng như mình ....
    Nói qua nói lại chừng chục phút thì thấy xem ra anh này có tư tưởng bồ bịch, mà xem cách nói chuyện thấy có nét thùng rỗng kêu to. Mà lạ là tại sao bây giờ nó khác ngày xưa quá cơ. Ngày xưa mà có bồ bịch là phải giấu gia đình, giấu bè bạn. Bây giờ thì không, đàn ông bây giờ thích ra vẻ với bạn bè là ta cũng có bồ (suy ra ta khá khẩm) hay sao ấy. Thảo nào mà cứ muốn mình đi cafe, ăn uống nơi có nhiều bạn bè của anh ta, rồi hôm gặp anh bạn anh ta, thấy anh bạn ấy nhìn mình kiểu "khác khác", cứ như mình đã là gì của anh ta ko bằng ấy. Mà họ cho là chuyện bình thường, thậm chí còn có vẻ hãnh diện khi ta đây có bồ bịch? Sao bây giờ giá trị cuộc sống đảo lộn hết thế này?????. Choáng. Nói thật, lúc đầu tưởng anh ta chưa vợ con gì, thấy có đong đưa với mình tý, mình thấy ko sao, giờ rõ tất cả, thấy kinh tởm.
    Xem ra lắm thằng đàn ông bây giờ thích khoác vẻ ngoài với thiên hạ là khá khẩm kiểu ta đây có tài, có tiền thì có bồ là chuyện hiển nhiên. Chỉ những thằng kém cỏi mới ko có bồ bịch, hờ hờ, ôi cuộc đời. Cho nên, anh ta dù chẳng phải có tiền, có tài gì đâu, mình cũng chẳng phải là cái đinh gì của anh ta, ấy vậy nhưng có dịp là muốn lôi mình đi theo làm mẽ với thiên hạ, dù mình ko bao giờ dính vào mấy chuyện này, nhưng vô tình gặp phải cái thể loại này, cứ thấy buồn bực lại thấy nhục cho bản thân mình thế quái nào ấy :(

    Lan man cuối tuần tý. Thế nào cũng có người nói là NN nên làm một list những bài viết riêng của NN kiểu: hôm nay NN thấy thế này, mai NN thấy thế kia. Nhưng mà rõ ràng topic "hôm nay bạn cảm thấy thế nào" thì NN viết thế là ok rồi
    jesuisbanal, thanksanyway_bnRat Khiem Ton thích bài này.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mưa to, gió lớn
    Nhiều lúc thèm một người tin tưởng, người mà khi ta nói gì đó chẳng e sợ bị đánh giá. Người mà ta chỉ đơn giản ở bên cạnh, rồi nghĩ ngợi linh tinh, nói cũng được, mà ko nói cũng được, đọc 1 câu chuyện, xem 1 bộ phim, chỉ đơn giản là thấy yên bình
    Mà sự thực là bây giờ chẳng tin ai. Cũng chẳng có người nào có cái mong ước nhỏ nhặt như mình. Cuộc sống phức tạp kéo theo những đòi hỏi đáp ứng những nhu cầu phức tạp. Thế đấy.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Lũ trẻ con đáng yêu kinh khủng. Mình bị nghiện thằng nhóc Hào Hào, nghe 2 đứa nhỏ nhường nhịn nhau kìa, đúng là những thiên thần!!!!
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bài này thì có gì đâu mà thích?
  5. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Thích vì K Ngó phân biệt được gã đấy không phải là K. Cũng khôn ra phết!
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lần đầu tiên thấy PK nói siêu chuẩn:P
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    K Ngó là gì zị?
    Gã đấy thì hiển nhiên ko phải là K, đã nói rõ là quen gã đấy từ 6 tháng trước mà
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chả hiểu chuẩn cái zìo_O
  9. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Hic lần đầu K Bại thấy, chứ anh nói vô số lần chuẩn rồi mà.
  10. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Từ hồi tâm sự cùng K Ngó, anh bị lây rồi, nhìn đâu cũng thấy có K
    jesuisbanalthanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này