1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các bạn tư vấn giúp mình với!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virgo95, 28/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virgo95

    virgo95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    chuyện là thế này,mình bg đang học cấp 3 ,lớp 12 r,mình có để ý 1 cô bạn cùng lớp,cô ấy xinh xăn,đáng yêu lắm,mình yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên,nhưng lớp 10,11 vì chưa thân nhau lắm nên mình cũng ít nói chuyện với cô ấy lăm,thỉnh thoảng chạm mặt nhau thì cười 1 cái thôi,mình chỉ dám nhìn lén thôi,đến lớp 12 thì có gọi là nói chuyện với nhau 1 tí. 1 hôm mình đang ol fb thì tự nhiên cô ấy pm chát với mình ,mình thực sự cảm thấy ngạc nhiên lắm vì cả 3 năm học vs nhau chưa bg cô ấy tiếp chuyện vs mình trc cả ,mình vui lắm,2 đứa nc rất vui vẻ ,r cô ấy bảo " hình như t bị thích bạn r ấy" mình k tin nổi vào mắt mình nữa,đọc đi đọc lại dòng chát ấy mà vui k tả nổi,k biết cô ấy có nói that không hay chỉ trêu đùa mình thôi,do tính mình nhút nhát nên mình đã cố gắng lảng tránh bơ sang chuyện khác,ngj lại mak thấy mình ngu quá,:((( .rồi e cảm thấy mọi chuyện lại trở lại như cũ cô ấy k chủ động nc vs e trc mak e phải tiep chuyện trc thì cô ấy mới trả lời ,lúc ăn liên hoan ở nhà bạn 2 đưa e có ngồi gần nhau cô ấy nằm còn e thì ngồi chúng e chỉ hỏi nhau,trêu nhau vài câu r thôi cả 2 im lặng,lúc em chông tay để tựa thì cố ấy sờ sờ tay e r bảo tay b. trắng nhỉ,móng tay b. hay nhỉ r cười,tối hôm ấy e đã lấy hết can đảm để nói với cô ấy e bảo là b. có thích t không thì cô ấy bảo t qúy b. lắm,e không biết cô ấy có yêu em k ,e đã ngỏ lời rằng e rất yêu cô ấy nhưng cô ấy chỉ ậm ờ. noí rằng rất rất mến e, mong mấy bạn tư vấn cho em với e xin cảm ơn nhiều !!!
    nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  2. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    a ko trách chú quá gà, cũng ko giải thích nhiều. gái thích chú rồi, và gái cũng bít chú thích nó rồi, gái cũng bật đèn xanh cho chú tiến rồi.
    bg rủ gái đi chơi thôi, ko nói yêu đương j hết. đi trên đường hay ngồi uống nc cạnh nhau thì sát vào. giả vờ lấy cớ j đó mà cầm tay gái.vd như tay bạn búp măng đẹp thế, hay tay con gái sao cô nào cô lấy đều đẹp hơn tay con trai..... yên tâm đi ko sao đâu, nếu gái rật ra chỉ là nó ngai thôi. a chỉ sợ chú nghai thôi :v
    bg cũng đang nghỉ hè cơ hội thuận lợi quá để đi ăn chè, ăn kem, uống nc mía, đi dạo mát còn j.
  3. virgo95

    virgo95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    tks anh đã cho e lời khuyên,e sẽ áp dụng ngay,nhưng mà e thấy cũng có 3,4 vệ tinh theo đuổi cô ấy trong đó có cả thằng bạn e nữa , nó làm quen vs cô áy từ năm lớp 11 r,e thấy cô ấy nói chuyện vs nó vui vẻ lắm,nhiều lúc e nhìn mà đến ghen tị với nó,hì hì ,cả lớp biết nó thích cô ấy nên cứ ghép đôi,gán cho nhau" cái ấy là của nó r," nghe mà đến buồn cả ng ,hjx,cả lớp thì chưa biết e có t.c với gái ấy,bởi vì e rất kiệm lời ,rất ít nói chuyện t.c cho ng khác biết ;( ,k biết cno co yeu nhau k mà lúc ra nét chơi e cứ thấy lúc nao thằng b. e cũng chát mí gái ấy ,buồn lắm a ạ
  4. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Lol đúng kiểu chuyện tình trẻ nít, động tí là tỏ tình với cả nói yêu. Gái nó bật đèn xanh mà ý định lại rõ ràng thế rồi thì hẹn hò đi chơi là xong thôi chứ cần j nữa. Bỏ cái câu yêu đương đi, càng ép lại càng mất đấy nhóc ạ :v.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nói yêu mình còn nhìn mãi, nghĩ mãi, xem xét mãi chưa chắc đã tin, chứ đừng nói chuyện rủ đi chơi không nói gì là xong.
    Đúng là gà chip.
  6. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Vãi anh/chị bại.

    Chuyện yêu đương giống như là đá bóng ấy, phải dẫn bóng đến gôn, lừa qua cả thủ môn rồi, chuẩn bị đá vào lưới trống ấy thì lúc ấy mới nói lời yêu được. Lời yêu đã nói ra là phải dính, lời yêu nói ra mà để phải nghĩ, phải nhìn, phải xem xét rồi mới tin thì chả phải là lời yêu đúng đắn.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đúng rồi, yêu thì nói là yêu, cần quái gì dính hay không. Mình dính thì mình nói, chứ mình nói hay không nói thì cũng chả đảm bảo nó dính mình.
    Ở đời không có cái luật lời yêu nói ra là phải dính, càng không có cái lệ mình nopí " lời yêu đúng đắn", thế là đối phương cảm động quá tin sái cổ, chả cần xem xét suy nghĩ gì.
    Vấn đề quan trọng không phải là lời yêu, mà là con gnười nói/ nghe lời yêu.
    OK không bạn gà chíp?
  8. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Vấn đề là cái expectation ấy, cái kỳ vọng đặt vào khi nói ra lời yêu ấy. Kiểu như bao giờ cũng là "anh yêu em, em có yêu anh ko?" hay "anh yêu em, em yêu anh nhé!" giống như tình yêu trẻ nít của chủ thớt ở đây ấy. Nó giống như là sút xa từ giữa sân, hi vọng là vào mà khả năng thành công thì ko hề nắm được. Đến lúc ko thành công thì lại than thân trách phận. Thay vì sút xa thì cứ dẫn bóng đến trước gôn rồi mới sút thì có phải là hơn ko?

    Còn lời yêu kiểu anh/chị bại nói là lời yêu dạng nói ra mà ko có kỳ vọng, nói để thỏa mãn cái cảm xúc của mình, nói để công khai cho đối phương biết. Lời yêu dạng này năm ăn năm thua, nhiều khi lại làm hỏng cả mối quan hệ. Chỉ thường xuất hiện trong các bộ phim hàn quốc hoặc những mối tình của những con người quá đa cảm đa sầu.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không hiểu lời yêu đúng đắn thì nó sẽ chắc thành công thế nào nhỉ.
    Ý KCB ở trên kia là, khi bạn yêu ai đó, khi bạn đủ cân nhắc là tình cảm bạn dành cho ai đó là thật sự, chứ không phải thích vớ vẩn mai đứa này kia đứa khác, vì nhuengx lí do hay, đẹp ngớ ngẩn nào đó, thì đến lúc bạn sẽ phải nói với người mà bạn yêu về tình cản của bạn. Nếu bạn biết cô ấy có tình cảm, đó là lời khẳng định, cam kết, mối quan hệ sẽ phát triển. Nếu bạn cố mãi mà vẫn chưa thấy đủ, mà bạn yêu thực sự, vậy bạn sẽ cứ nói hay nhảy sang tìm cô khác, chắc chắn để nói? Logic là khi bạn thật sự yêu ai đó, thì bạn sẽ chả nhảy đi đâu đâu, mà cố gắng thể hiện và chờ đợi.
    Nên, nói lời yêu là một điều cần thiết đối với phụ nữ. Dù biết chắc chắn 1000%, phụ nữ vẫn cần lời định. Nên bạn nói cứ rủ rê đi chơi tán tỉnh là xong, không cần nói lời yêu, mà cũng được gọi là tình yêu thì gái kia rõ thật là vớ vẩn.
    Vậy đấy.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Chủ top giống anh, cơ mà lúc đấy, a học lớp 9 cơ y xì chú luôn, hồi đó nhát gái lắm, chả bố láo như bây giờ đâu, anh nhớ là buổi học cuối cùng, ko phải ở trên lớp đâu học thêm mà, thực ra thì gái xin đi học với anh để đc gần anh thêm chút ít nữa với lại đc anh chở đi học sướng bm ra, hôm nào đc nghỉ học thì 2 đứa lê la khắp nơi chem nhiều chuyện vui lắm :) cơ mà do bản tính nhát gái, cái này thì ai mà ko dính đúng ko :), các chú bây giờ lợi thế quá nhiều, việc của chú bây giờ đừng nghe mấy bô lão hay bà bại xui dại, cái tuổi này thì phải nói nhiều hơn làm, cứ anh thích em rồi cứ thế mà abc xy thôi, nhưng quan trọng là chú phải tự tin, nếu có kiểu: mình chỉ xem ấy là .... Cũng đếch tin, cứ việc ta ta làm, hôn phát là xong ngay, a là a vẫn mong thời gian quay trở lại đấy, hồi đó sao dại thế ko biết, cả 2 nhìn nhau như có điều muốn nói ây da :(, cơ mà ko sao em chưa chồng thì a vẫn còn cơ hội :)

Chia sẻ trang này