1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ttvnol bị đơ có 1 đêm, mà em đã hụt hẫng như vừa mất 1 thứ gì. Giờ khi buồn, vui, nhớ anh, hay có bất cứ điều gì không thể nói với ai, em biết vào đâu để thả lòng mình đây?
    Nhất là bây giờ, nghe tin anh ra Biển... Em ko nghĩ là sớm thế... Vậy là anh còn đi trước cả anh ấy. Nhưng anh ấy đi là chuyện khác. Còn anh...
    Thái độ thất thường của tnx lại càng làm em bất an. Mới hôm qua còn vui như hội, cứ 1 câu lại nhắc anh 2 câu, mà hôm nay chưa đụng vào đã bảo ko muốn nhắc, triệu chứng tự kỷ thấy rõ... Nếu đã vậy, sao còn để em biết? Sao ko giấu em??
    Có lẽ em không dám liên lạc với tnx nữa. Bởi chỉ cần thêm mấy lần vấp phải thái độ như thế, em sẽ lại sụp đổ mất. Vài ngày thôi, nói gì chịu đựng 2 tháng!
    Tnx up bài Biển nhớ và Xin còn gọi tên nhau, em biết là để cho anh. Nhưng biết để cảm nhận ý nghĩa thế thôi, em ko quá thích bản ấy, nhất là vì cô ca sĩ hát cùng QD làm em mất cảm tình... Cả tối em chỉ nghe bài được đặt làm nhạc chờ trong máy tnx. Bài ấy em đã thích từ lâu rồi, từ hồi chỉ biết đến bản tiếng Pháp. Giờ nghe giọng Bằng Kiều, da diết, mênh mang... Buồn biết mấy!
    Cần gì bài ấy dành cho ai! Em thích là được. Để nhớ anh!
    Khi ngoài khơi Biển động, em vẫn linh cảm sẽ có ngày này, với một sự bất lực và hoàn toàn quy thuận số phận. Bởi anh luôn là 1 thứ được Chúa trời đem ra để đùa giỡn và thử thách em.
    Anh đi mạnh khoẻ, bình yên anh nhé!
    ...
    Thấy mình như 1 người khác. "Hồn mình như vá khâu"...
    thaiton thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mới sáng ra đã bực mình. Cái gì mà: "Cậu có thể không nghĩ đến thì sao phát rồ đc", rồi "Cậu nói như đổ lỗi cho (...) mình nhỉ". Chịu không hiểu nổi vì sao người nói thế! Nếu có thể không nghĩ đến thì bấy lâu nay mình đã vui biết bao nhiêu rồi! Đổ lỗi cái gì? Mình điên chắc! Hoang tưởng chắc?
    Bao nhiêu thơ thới vui vẻ - từ sáng sớm mát giời đi nhận quà cho CB - bay biến sạch. Cũng phải! Có lẽ vì mình động đến sp của "người".
    !@##$&$%^&U&&!
    Lòng tự dặn lòng thề không bao giờ nhắc gì về "họ" với người nữa!
    Sau nhiều chuyện xảy ra, mình cũng không còn kiên nhẫn nhiều. Nhiều điều đáng nâng niu, trân quý đã bị phá hủy và rơi rụng mất rồi. Nói hay ho và chua chát thì "tình vẫn còn, nhưng nghĩa nhiều hơn". : )) Hôm trước điện thoại, khi nghe người ngang ngạnh nói chuyện chặn số, rằng người chẳng đời nào phải đi điện thoại, nhắn tin trước, tự hào về chuyện giận dỗi đùng đùng bỏ về (giống với M)..., tự dưng thấy như rơi hẫng xuống cái hố. Cũng đã tự nhủ với lòng nhiều rằng không chấp, nhưng không khỏi thất vọng.
    "Lòng ta là một cơn mưa lũ
    Đã gặp lòng "U" chiếc lá khoai"...
    Cái câu thất tình cuả XD giờ hợp với tình cảnh của mình lắm! Cũng là một dạng thất tình - chỉ không phải tình yêu mà thôi! Huống gì cơn mưa ấy đã qua mùa lũ rồi...
    Mình cũng không muốn hỏi vì sao, dỗi vì điều gì nữa, vì biết sẽ lại thêm mất mát cho chính mình. Có lẽ cái điều mà người nói - khiến mình đã tổn thương biết mấy, rằng chúng mình "chỉ tốt với nhau khi xa nhau" giờ cũng thành một thứ khó khăn để thực hiện. Biết làm sao! Bất kỳ mối quan hệ nào cũng thế! Không thể từ một phía được, không thể cứ một người xây, còn một người phá mà bền lâu được...
    Đã bảo đừng suy nghĩ mà vẫn không thể tránh khỏi. Vẫn cứ buồn, tiếc, xót xa.
    bonghongvang1211 thích bài này.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    MeoNgoc co cái avatar nhìn yêu ghê :x
    meongoc0311bonghongvang1211 thích bài này.
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    MeoNgoc lại viết 1 bài làm NN nghĩ quá. Đừng có như thế, NN cũng nát hết đầu luôn rồi
    meongoc0311 thích bài này.
  5. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    có một dạo em thích đọc bài của chị Mèo Ngốc lắm. Nhưng bài trên hơi dài nên em chưa đọc hết. Công nhận avartar đẹp thật! Mình có lời khuyên chí lí ghê ha :)
    meongoc0311 thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mơ gặp anh, nhìn thấy anh, nói cười cùng anh, rất gần, rất rõ, rất vui. Lần đầu tiên trong giấc mơ của em, anh gần gũi và "thật" đến vậy đấy, anh biết không! Như vậy cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. : ((
    bonghongvang1211 thích bài này.
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    24/5 là ngày nhạc sỹ Thuận Yến trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83. Trong các ca khúc của ông có câu hát cũnglột tả được cảm xúc cho 2 câu thơ trên của bạn.

    "Em đã gửi cho anh, một tình yêu dào dạt. Anh lại trả cho em, nỗi buồn đau tan nát..."

    Bạn gửi tình cảm dạt dào, khát khao dâng hiến cho chàng trai trẻ nhưng anh này hơi yết kiêu một tí được ví như cơn mưa lũ xối xả. Nhưng khi nhận lại, bạn chỉ có nỗi buồn đau tan nát vì anh ta như chiếc là khoai, dạt dào như mưa lũ xối vào thì cũng trôi tuột đi hết không đọng lại chút gì. Có chăng nghe Thanh Lam cô gái vừa mất cha, thổn thức cho vơi đi nỗi lòng.

    meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm ơn bạn BookSun!
    Nhưng bài được bạn trích dẫn là mình nói về "tình cảm" với 1 cô gái.
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sếp già càng ngày càng có vấn đề. Mình ở đâu cũng soi. Mình không "ở đâu" cũng càng soi. Có hôm SHKH, mình đến muộn 10p, rón rén vào ngồi chỗ cửa, lão không phát hiện ra. Đến trưa, về phòng, sếp Th mới giơ cái điện thoại cho xem tin nhắn của lão: "Cái meongoc nhà mày ở đâu rồi?", và tin nhắn anh Th: "Đang ngồi ở gần cửa kia sếp". Mình lộn hết cả ruột vì bao nhiêu người đến muộn, hoặc vắng mặt không bị lão ấy soi, mà cứ nhè mình ra mà soi mói là thế nào nhở!
    Hôm hội thảo về Giàn khoan HD ở LG, cái hội trường rộng chuyên dùng cho các hội thảo lớn hoặc quốc tế, mình ngồi tuốt luốt bên cánh trái ghế chủ toạ, khuất sau 4 dãy bàn. Phải cái hôm thằng em cứ ngồi cạnh trêu chị, mình mấy lần đấm nó và hoạnh nó vài câu. Ấy thế mà sau nửa tiếng yên ấm trôi qua, thằng em tiu nghỉu cúp tai, chìa cho mình xem cái tin nhắn của "lão chủ trì" (tức sếp xó nhà mình): "Không kích thích nói chuyện riêng". Mje! Vừa choáng vừa bực. Sao cả cái hội trường to như thế, mình thì bé bằng con gián như thế mà lão già vẫn soi được? Lại còn dùng từ "kích thích" mới kinh!
    Hôm nay thì khỏi bình luận!
    Vốn không có yêu cầu toàn cơ quan phải đi dự, mà chỉ các thành viên đề tài phải đến, thế mà khi anh Kh phòng mình báo cáo, lão nổi cơn tam bành khi không thấy mình, trong khi mình không phải thành viên đề tài anh Kh, đề tài của mình chiều mới phải bảo vệ. Anh Th lại hộc tốc gọi mình, nói bắt buộc phải lên. Sấp ngửa. Tới nơi thì thấy bao người vắng mà chẳng ai bị tội gì, mỗi mình lên vì sếp xó trực tiếp nhắc nhở. BK! Đành ngồi lại mà lòng dạ nóng như lửa đốt việc ở nhà...
    Lạ là thấy mình thì lão chẳng tỏ thái độ gì hết, hiền lành như một con mèo. Đầu buổi còn thắc mắc với mọi người là màu áo của meongoc là màu gì (hay thắc mắc màu áo của meongoc ra phết! Của đáng tội, lão bị mù màu - giống 1 người! =(( ). Mình còn đang cảm thấy thân thiện, dễ thương, thì tối về nghe kể mới biết lúc mình ra ngoài sang phòng Tài vụ ký cho bạn N mấy chữ ký thì ơr hội trường lão bắt đầu dở chứng, hỏi: "Cái meongoc bỏ về rồi à?". Mọi người bảo "chắc ko phải, vì đồ vẫn còn để đây", thì lão lại bảo: "Tôi cá là nó ngồi mà chẳng nghe ai nói gì đâu, chỉ lo nhắn tin với điện thoại thôi!". Nghe nói ai cũng ớ ra ngơ ngác, trước sự soi mói quá mức bình thường của lão. Bao người đi ra đi vào, vắng mặt chẳng ai nói gì. Thế mà mình mới đi ra ngoài có tí là đã dựng lên. Lại còn cái chuyện điện thoại, mình cực hạn chế dùng điện thoại, nếu có lướt web hoặc nhắn tin cũng khá kín đáo. Lão mà soi ra thì chứng tỏ để ý kinh thế nào! Chưa nói là nhiều người làm chuyện ấy công khai, thường xuyên. Mà lão vẫn cứ chỉ nhắm đến mình. Bực ơi là bực!
    Nhưng hôm nay được an ủi là có người bức xúc hộ mình, ấy là M. : )) Vì M phải ngồi đó chứng kiến sự vô lý ấy mà. Và M bảo "Điều ấy chứng tỏ là lão ấy thần kinh ko bình thường!". :)) Mình nghe giọng M bực bội mà chết cười. Tự nhiên thấy vui vui, chẳng nghĩ gì nữa.
    Lại nhớ hôm trước anh H nói: "Anh vừa phát hiện ra là lão ấy thích em đấy. Đàn ông bọn anh tinh lắm! Kiểu lão là thích meongoc nhưng già rồi, không làm gì được nên mới thế!". ĐK thêm vào: "Giống như bọn con trai hồi bé ý, cứ thích đứa nào là lại giật tóc, trêu nó". Rồi hai lão khoái chí ngồi khà khà với nhau. "Phát kiến" của các đại ka làm mình ngẩn tò te một hồi. Có cái kiểu quái dị thế nhể!
    Mà không lẽ thế thật? Không hổ danh lão già 3 vợ!
    Ôi, bố già! Không biết bố ghét hay thích con! Nhưng bố bớt soi mói cho con nhờ cái! : ((

    ----

    Hôm nay tnx gửi nhiều tn cho mình và mấy kiểu ảnh. Có "chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" nói chụp ở "trường". Một bức ảnh chụp bình minh tuyệt đẹp ở TĐ. Biết tnx không bao giờ chụp được...
    Vì sao trong những tin nhắn và bức ảnh của tnx, luôn xen lẫn bóng hình của anh? Ngay cả ảnh chụp những chiếc áo được tặng... Là cố tình hay vô ý thế??
    ----
    Cả một ngày dài không ngủ. Mà sao trong em cứ thấy tràn đầy, chất chứa, như lại vừa mang một giấc mơ diệu kỳ, ấm áp về anh...
    Lần cập nhật cuối: 29/05/2014
    bonghongvang1211 thích bài này.
  10. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    đúng rồi đó chị! Kiểu ko ăn được nên đạp đổ ấy mà! Có 1 dạo em làm tại 1 chỗ. Sếp đã có vợ. Nhưng cứ đến chiều là lại bật nhạc bài call me maybe. Nhưng không phải chỉ bật mỗi bài đấy mà 1 loạt bài trẻ trung khác... Chết cười
    meongoc0311 thích bài này.

Chia sẻ trang này