1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi manutd3003, 07/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    1 ngày làm việc mà sao thấy đầu óc quay cuồng, nặng nề, mệt mỏi, uể oải, nhức mỏi hết gáy.
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Được hai ngày có tí mát.
    Ko biết là còn mát được mấy hôm, lại chuẩn bị đón cái nắng nóng khiếp hồn rồi.
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Không nhớ là bao nhiêu năm rồi hnay mới ăn quế.
    Ngậm trong miệng, tê tê lưỡi, cảm giác vẫn thích như ngày xưa.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ăn quế tươi mới ngon làm sao anh nhỉ, còn quế khô thì phải thật dày ăn mới thích, ngày xưa em cũng thích ăn quê, hì
    manutd3003 thích bài này.
  5. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Từ bé đến giờ (cũng gần 3 xịch rồi) hnay mới ăn châu chấu =)) Mặc dù xuất thân từ nhà quê nhưng mà giờ mới được thưởng thức :D

    Uh đúng rồi, ngậm cái món này cảm giác rất thú vị :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Có thấy ngon ko zị?
    Có nơi gọi là cào cào, nơi gọi là châu chấu
    Hồi bé các chú nhà tớ thường đi lấy con này về nướng tớ ăn
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Ăn cũng ngon đấy 2N. Nhưng nếu mà nướng thì nó gọi là muỗm. Châu chấu thừơng thì chỉ rang hoặc xào thôi :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    món này ngon thật, rang lên thơm phưng phức, nhưng mà giờ ở quê châu chấu cũng hiếm, ngày xưa em đi ra đồng với bố mẹ toàn bắt châu chấu thôi, nhiều vô kể, bắt đc cả 1 túi bóng, về rang ăn vừa béo vừa thơm, .......thích thật, ôi tuổi thơ tôi...........
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Nói đến tuổi thơ hồi bé thì còn có nhiều trò lắm :D
    Vợ cũng xuất thân từ nông thôn ah? Chúng ta hợp nhau quá, he he
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    K đâu có ở nông thôn?
    NN ở nông thôn từ bé thật, dù nhà ko giàu có gì nhưng mà gia đình ko bao giờ phải làm ruộng, làm vườn gì hết. Bố nuôi cả nhà

Chia sẻ trang này