1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Góc Quyên (Thùy Quyên, viết tắt là Th Q):
    Hì hì... để sắp tới, anh ra hẳn chọ Phú Quốc mua bòn bon Thái thứ thiệt cho em nhé. Năm 2009, anh đã ra đấy, lần đầu thấy chợ gì mà toàn bòn bon Thái, đã to, căng mộng mà lại ngọt lắm! Và rẻ nữa. Em Quyên "Quoác" chỗ anh cũng thích loại quả này. Nó có thể ăn liền một lèo hàng kí bòn bon! Ăn xong, có lần nó còn 'nhờ" anh đem vứt giùm túi vỏ cho nó!:) Hoặc hôm nào về Sài Gòn, nếu đến được Quận Nhất, anh sẽ đãi bòn bon tại Bến Thành luôn! Thùy Quyên thấy thế nào?:)
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Biến đi
    bonghongvang1211 thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cậu NN bảo chủ topic tặng chiếu trúc để nằm hay cúc để cắm cũng được, hoặc tặng rổ để đựng.
    Vào topic người ta bảo biến là buồn cười lém.
    bonghongvang1211 thích bài này.
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đã dành hẳn cho Thùy quyên một 'Góc Quyên" rồi mà. Một góc riêng, như các góc chiếu ở đình làng ngày trước trong các sách của cụ Tố ấy.

    Lại nghĩ đến những nơi công cộng, ở Ta và ở các nước công nghiệp. Ở nước người ta thì khi xây dựng cái gì , người ta cũng nghĩ đến những người khuyết tật. Từ siêu thị, ga tàu điện ngầm, sân bay, bưu điện... đều có những hạng mục dành cho những người khuyết tật. Còn ở ta, chủ yếu mới thấy lác đác những lối đi cho xe lăn ở bệnh viện mà thôi.

    Tinh thần dân chủ, văn minh của Ta hình như vẫn còn chưa bằng họ. TTVN này hình như cũng là một tấm gương phản chiếu cái nết ấy của cộng đồng người Việt chúng ta đấy?


    Ai cũng có nhu cầu được lắng nghe mà!:)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Mùi vừa mang sang cho xem mấy ảnh về Cú Heo. Đẹp! Ảnh đẹp và Cú Heo cũng xinh! Mặt Cú Heo đúng là hình trái tim. Mỏ và chân Cú Heo kín những lông là lông. Mỗi cái chỏm mỏ là lộ ra; còn đôi chân thì cũng bị phủ kín bằng lông trắng xám cho đến tận bàm chân. Được mỗi một ảnh mà Cú Heo đang đứng rình, mắt thao láo, ngộ nghĩnh; còn toàn là ảnh Cú Heo đã cất cánh, đang bay. Em Mùi bảo, hôm nào lại đi nữa, anh Phóng nhá; nhưng có khi phải ngồi trong màn, anh ạ, chứ em kinh lũ muỗi hôm nọ quá đi! He...he....:)
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hôm nay thì ngồi hết trong màn, nhưng cũng gò bó vì chặt chội. Ca chỉ đi cho vui, ngủ gần suốt buổi. Em Mùi thì lúc nào cũng căng tai nghe và căng mắt ngó ra. :)

    Nghe kể về em Th. Q., hai đứa bảo, "phải đặt cho em ấy cái tên là Kh. Đ. Th. Q." thì mới hợp! Sao lại là "Khờ Đờ Thờ Quờ"? Hai đứa lại cùng cười ùng ục!:)
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Đố em Đào và một em nữa.

    'Em nữa"ở đây là Lan- Nguyễn Thị Hòa Lan. Em Lan thì đang tận ngoài Hà Nội, chỉ hay lườm và quay đi dấu những nụ cười....:)

    Đố rằng....
    Người ta vẫn nói....
    Cho TIỀN là HẠ SÁCH !
    Cho CƠ HỘI là TRUNG SÁCH!

    Vậy cho nhau cái gì thì mới là THƯỢNG SÁCH ?

    Vừa đọc xong câu hỏi, Hòa Lan đã lại lườm, lại ngoảnh đi... dấu một nụ cười! Hỏi rằng, sao lại quay đi để cười thế thì lại thấy quay đi tiếp, dấu tiếp một nụ cười nữa? :):)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Giống như được tặng một hộp bánh ngon, mỗi lúc mở ra, ăn một cái bánh hoặc một vài cái bánh thôi, rồi đóng nắp lại, để dành- để rồi sau đó lại lấy ra một cái hoặc một vái cái nữa, cứ thế... mấy câu thú vị dưới đây, xin được từ nhà bạn Grasspig cũng sẽ được ... đọc dần, mỗi lúc một hoặc một vài câu, cứ thế....:)

    1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)

    2. Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)

    3. Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)

    4. Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)

    5. Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, một bát dùng để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)

    6. Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)

    7. Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)

    8. Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)

    9. Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)

    10. Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)

    11. Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)

    12. Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.

    Đây chính là tinh thần “quý tộc”.
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Bạn chủ topic hình như thích đọc. Đọc là một điều tốt. Mình đang có mấy cuốn sách đang đọc dở nhưng vẫn chưa đọc hết. Chắc tại nhiều việc mà mình cũng chẳng phải loại chăm! : D
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Lại đố em Đào và em Hòa Lan (HL)....:)
    Chẳng hiểu ra làm sao mà không những em Hòa Lan, bây giờ lại đến cả em Đào nữa- cứ chỉ lườm, chỉ lừ mắt và quay mặt đi, em Hòa Lan thì dấu những nụ cười, còn em Đào thì bặm môi, không muốn nói....

    Đành lại phải dở món 'đố" tiếp với các em ấy....

    Đố các em rằng, để tiến lên phía trước trong công việc và trong nhiều thứ, mềnh phải có thái độ (thái độ sống)... dư lào?
    1- ...
    2- Tích cực;
    3- Khiêm tốn;
    ...
    7-
    8- ....:)
    ...

    Hi...hi... vẫn thấy cứ chỉ lườm, chỉ lừ mắt và quay mặt đi, một em thì vẫn lại dấu một nụ cười, còn em kia thì vẫn lại bặm môi, vẫn lại lườm và lừ thôi....:):)

Chia sẻ trang này