1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trai trả lời tin nhắn chậm là sao các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muangau258, 10/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muangau258

    muangau258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em đi học, đi dạy thêm gần kín tuần mà. Hầu như lần nào a hỏi e đi đâu chơi ko thì cũng đều bận cả + với thái độ dè dặt của e nên mới hẹn gặp 2 lần
    a ấy bảo ko chơi game, ko fb, rảnh thì viết bài, nghe nhạc và chơi với cháu. Anh có cháu 2 tuổi.
  2. muangau258

    muangau258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    để e kể chuyện hôm chủ nhật vừa rồi, các bác còm nhẹ tay thôi nhé, em chưa yêu ai đâu
    buổi sáng chủ nhật anh nt : "em cứ kệ đi" (tại mấy lần nt e hơi bực nên ko nt lại)
    lúc a nt e đang ở ngoài đường, bị lỡ dở công việc nên nhận đc tn cũng muồn gặp a, thế là gọi điện lại hỏi a đang ở đâu? vậy mà a ko lưu sđt thứ 2 của e, a bảo a đang đi Bắc Giang, đang trên xe ô tô, vậy là e cũng thôi
    lúc sau a nt lại: tối nào e đi học về, a với e đi uống nước với nhau nhé
    e nt lại: e định gặp a tí, em cũng ko biết, đang không vui, gọi điện cho a xong cũng buồn, a nt nhưng ko lưu số, e H c.. a nhé
    anh bảo: ko phải số chính của e nên ko lưu (thực ra cả 2 số e đều dùng, đt e 2 sim)
    Đến chiều: anh nt rủ tối nay a muốn gặp e
    e đồng ý, bảo a đến đón, hẹn nhau 8h tối
    lúc chở e, a hỏi: ngồi sau xe thì e thích ngồi gần hay ngồi xa? ??? em bảo: cứ ngồi thoải mái là đc
    a kể đi bắc giang là thăm họ hàng
    thực ra mấy lần a rủ đi đều bảo e chọn chỗ, a ăn gì cũng đc. Em có hay đi đâu đâu, lần trước trời mưa thế là ghé tạm vào hàng bánh cuốn, lần này vào quán chè gần nhà, e ko thích mấy quán cà phê lắm, dù có thể ngồi thoải mái hơn
    cuộc nói chuyện cũng bt, ko đả động gì đến mấy chuyện ko vui, lúc về a hỏi e có muốn đi dạo vài vòng ko? vì hãy còn sớm 9h30 tối, e bảo thôi, anh chở e về nhà. Trước khi tạm biệt, e đưa a 2 con chuồn chuồn e tết, bảo là cho cháu a chơi. Anh có vẻ rất thích (dịp Tết e cũng lì xì phòng em mấy đồ tết dây, móc khóa, móc đt thế này mà)
    Tối qua a nt bảo cháu a thích lắm, nghịch, chơi chán, vứt xuống ban công rồi, tiếc. May a còn giữ 1 con. Đấy, chuyện chỉ có thế. Hết
  3. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Nói chung cả 2 đều thuộc tuýp người cổ hủ. Nàng thì máu lắm rồi, đèn bật xanh lè bấm còi tin tin rồi mà chàng vẫn ko chịu vượt hoặc giả là đếch biết vượt ra làm sao.

    Như chàng này thì cũng rất là kết nàng rồi, cơ bản là con người, tính cách anh ta chỉ có thế. Nếu nàng nhạy cảm quá thì sau này sẽ khá khổ vì chàng thuộc loại ko tinh tế và có phần vô tâm. Còn nếu chịu được tính cách chàng thì sẽ bền.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rất may hình như nàng này không nhạy cảm gì và khá nhạt. Nếu nàng cũgn hệt chàng là thuộc loại không tinh tế và vô tâm, thì ý bạn là sẽ bền à? : ))
  5. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    chàng này có khi thích chơi trò mèo vờn chuột thì sao e, cũng để ý e nhưng cường độ thấp, có khi đang bận bắt cá 2 tay, :))
  6. muangau258

    muangau258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nay, anh ấy nt, gọi điện hỏi han quan tâm e thường xuyên các bác ạ.. nội dung kiểu như: anh đang.. em đang làm gì đó .. rủ đi bơi, đi chơi..
    em xin được hỏi các bác nghĩ thế nào về những người ăn thịt chó và văn hóa thịt chó ạ?
    mà e nhạt thật ấy, e cũng có cảm nhận nhưng e ko thích tranh luận, hay đưa ra những lời nhận định người khác..
  7. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thế câu nói trên ko phải là nhận định à? ;)
  8. muangau258

    muangau258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đây là nhận định về mình thôi, còn trong đối thoại trực tiếp, e hạn chế, e sợ mình có thể làm tổn thương người khác mà ko biết, nếu giúp được gì thì e giúp thôi
    cá nhận e ko thích ăn thịt chó (e hay đọc Phật để răn mình) mà ở nhà và quê a ấy món này là phổ biến, đau lòng :( a ấy cũng biết vậy, và a ấy nói đấy là văn hóa, kiểu như bài báo này viết http://nhantuantruong.blogspot.com/2014/04/van-hoa-thit-cho.html
  9. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    ny e cũng biết quan tâm, nhưng e lại tỏ ra hờ hững...=> cảm giác chán
  10. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    như nào ???

Chia sẻ trang này