1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Là mưa trái mùa! Mượn gió bẻ măng thôi, chứ cỏ (tình) nát dưới giày thì phũ phàng quá, không hợp với nhịp điệu tươi vui của toàn bài.

    Có vẻ như thế :D. Ban đầu, ta nghĩ khác cơ, sau bấm phím không kịp nên câu từ bay đi đâu hết nên thành ra như vậy. Nhất là đoạn cuối, lúc viết đoạn ấy là hết sạch cảm hứng rồi, phải nặn ra câu chữ đấy nàng ạ. :D
    Em ghét kiểu khen như thế này!
    Lần trước em đã dừng tranh luận khi ChinhPhong nhắc đến 2 điều mà em muốn ChinhPhong nghĩ đến chúng:
    1. Vấn đề thực sự chúng ta đang tranh luận.
    2. "Phông văn hóa".
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2014
    meongoc0311Rat Khiem Ton thích bài này.
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Bài thơ của học sinh cấp 2 đó lời lẽ thật ngây ngô có lẽ do trẻ con nào đó tự sáng tác nên không thể hay được. Nhưng cỏ ở đây có nghĩa là thân phận người con gái chứ không phải là "tình" đâu mà sợ nát dưới gót giày. Tôi biết nhiều chị em ở đây cảm xúc là cứ bay bay thăng hoa tá lả cho thơ chạy ra mà chả cần hiểu nghĩa lẫn logic.
    Tuy nhiêu có lẽ người sáng tác nhầm lẫn với "khoảng cách giữa thơ và đời thực" trong sáng tác cần như vậy. Trường hợp trên không giống với trường hợp trong thơ của Vũ Cao:

    Bảy năm về trước em mười bảy
    Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng


    Đừng bạn nào áp dụng cách trên bảo là thơ này không logic vì làm gì có cái làng nào mà người trẻ nhất cũng 17, 20 tuổi. Chả nhẽ không có người trẻ hơn ư? Câu này được hiểu là "anh và em trong bài thơ trên đền trẻ lắm, căng tràn sức sống có thể coi như trẻ nhất làng. Đó là một trong các đặc trưng của thơ.

    Câu cuối cũng vậy nếu hiểu theo nghĩa thực thì khó mà thấy hay:

    Em mãi là hoa trên đỉnh núi
    Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm


    Có bạn nghe xong lại hỏi rằng: Hoa ở trên tận đỉnh núi thì làm gì có ai trèo lên đó mà ngắm chứ đừng nói là ngửi. Làm sao biết thơm hay không?
    Câu này ý nói đến vẻ đẹp thanh cao vĩnh hằng bất diệt của người con gái đã hy sinh

    Một trong các đặc trưng quan trọng nhất của thơ là tạo được khoảng cách với đời sống thật mà vẫn thấy hợp lý, logic. Điều đó tùy vào các nhà thờ, vườn thơ, lều thơ vận dụng sao cho khéo nhé!
    Lần cập nhật cuối: 04/06/2014
    thanksanyway_bnHKAGZ thích bài này.
  3. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Hic, sao bài Núi đôi lại của Nguyễn mỹ???
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Núi vẫn đôi :)
    Còn Nguyễn Mỹ thì kệ Nguyễn Mỹ
    (nhưng mà đôi không có nghĩa là thử nghiệm)
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ồ, có một sự lầm lẫn nhè nhẹ ở đây rồi.
    Post mà bạn quote phía trên tớ nói đến cỏ/tình trong ý tứ của tớ, chả liên quan đến thân phận người nào.

    Chỉ đến đoạn cuối trong cái mà bạn gọi là thơ của tớ í, "em" mới ước được là "tình" thôi ạ.

    Đoạn thơ của em HS kia thì hay rồi, nhưng tớ không có khả năng bình thơ, nên chỉ đọc thôi. :D

  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình chưa bao giờ thích thơ cả. Trừ một số hiếm bài và...thơ tự làm. :P
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Giỏi :)
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    he he nhầm Vũ Cao chứ nhỉ! :D Nguyễn Mỹ là bài: " Cuộc chia ly màu đỏ"
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    - Về sự 'ghét":
    Anh cũng biết nhiều từ khác nữa khi khen, động viên, khích lệ ai đó, việc gì đó; ví dụ, được, tốt, hay, thú vị, tuyệt, tuyệt cú mèo, vô đối, đường được, kha khá.... Quả thật, nhìn toàn bài thơ trên, anh chỉ muốn dùng chữ "tàm tạm" thôi, gọi là 'cũng đọc tạm được". Nếu muốn dùng chữ "khá hay", "khá được" thì có lẽ chỉ có thể dành cho mỗi một chi tiết tô đậm dưới đây thôi, em ạ.:)

    Tình ơi tình ơi
    Cho em hỏi nhỏ
    Ngỡ vừa chạm cửa
    Đi đâu vội vàng?

    Tình như vệt nắng
    Thắp mùa chiêm bao
    Mây hồng bừng tỉnh
    Giấu tình vào đâu?

    Tình là đốm lửa
    Chập chờn ma chơi
    Chạy theo mỏi mệt
    Tình vút lên trời...

    Tình là ngọn cỏ
    Mơn trớn chân người
    Bỗng đâu mưa đổ
    Nát rồi tình ơi?


    Em là tình nhỏ
    Mơ ở bên người
    Gọi gió rong chơi
    Đuổi mây chạy hết
    Mưa cũng ngừng rơi
    Thổi bùng đám lửa
    Tình ơi tình ơi...

    - Về "2 điều":
    Em hãy nói gì về chúng đi nào?
    :)
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Sửa sai thế là đúng rồi đấy! Hai 'ông " thơ to lớn thế mà vẫn nhầm thế thì có phải "khổ' cho người đọc không cơ chứ!:)

Chia sẻ trang này