1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SNIPER AG

    SNIPER AG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2014
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    4.002
    Em cũng xin chia sẻ thế này nhưng có vẻ hơi mang tính duy tâm nên có gì các bác cứ bỏ ngoài tai nhé.
    Với em thì chuyện này thì có nhiều người sẽ nghĩ anh rể bác đổi tính đổi nết do có bồ nhí hay lằng bà nhằng gì đó nên chán vợ chẳng hạn, em thì cũng không giám nói chuyện này có hay không nhưng có khi là do tác động từ công việc, cũng có khi là tới ngày xui tháng hạn bác ạ, em cũng có lúc rất là bực mỗi khi bước chân xuống tới chỗ kinh doanh nhưng về nhà lại hết bị, chả biết thế nào nhưng cứ vậy khoảng 3 hay 4 tháng gì đó lại hết, ông chú làm nghề thầy tướng số nói đó là chuyện bình thường của cuộc sống thôi, có khi hễ ra đường thì vui vẻ với vợ con nhưng về tới nhà là muốn đá cho nó vài cái...
    Bác cũng nên thông cảm và tìm hiểu rõ ngọn ngành, như bác nói thì anh rể bác khép kín nhưng giữa 2 thằng đàn ông dễ thổ lộ lắm, bác thử hẹn anh rể đi làm chầu bia tâm sự, biết đâu anh ấy thổ lộ và sẽ có hướng giải quyết.
  2. garunghue

    garunghue Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2012
    Bài viết:
    2.777
    Đã được thích:
    656
  3. trankyanh

    trankyanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2014
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    69
    còn thiếu van điều áp 2.2 tr
  4. thich che

    thich che Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    438
  5. lovesunghoicrazy

    lovesunghoicrazy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    1.426
    Hihihi ok em, bữa nào a mang đi đặt tên nó coi, giờ nó mới sinh có 1 tuần nên chưa có tên tuổi mộc miếc gì cả.
    Em chơi xâm mình vợ hình con đại bàng, vậy a chơi xâm hình con thỏ nhé, mà thỏ playboy ấy..kakaka
    Còn aTh định con gì nè, hihihi bữa nào hú aTh trốn vợ con 1 bữa H ơi.
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2014
  6. 0979886944

    0979886944 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    118
    bia tiger uống ngon hơn bia sài gòn
    cuongvu1368vankiemsau2vn thích bài này.
  7. thich che

    thich che Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2014
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    438
    hơn tuần nay mò chế cái ống bom, bơm mải củng tầm 20kg, sau đó đến cái bình hơi làm bằng ống ty phuộc trước xe lôi của trung quốc thấy củng zầy em nghỉ bơm lên 100kg củng ko nổ, van xả bằng van bình chữa cháy bên trong cái van xả em làm thêm cái bình hơi nhỏ nối với bình lớn bằng cái vòi bơm xe máy các bác cho ý kiến xem như vậy có ổn ko ? vì em ko biết cái van điều áp nó ra làm sao với lại khi bơm lên 20kg cái van xả nặng kinh khủng ấn ko nổi mấy bác cho em hỏi nếu thay cái lò xo nó có nhẹ hơn ko ?
  8. Thich_Sung88

    Thich_Sung88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    160
    Bia tiger cũng đắt hơn, nặng hơn và cũng phê hơn bia sài gòn bác nhỉ..^^
    vankiemsau2vn thích bài này.
  9. 0979886944

    0979886944 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    118
    trừ cái thứ bia của bon trung cẩu ra bác ạ.
    vankiemsau2vn thích bài này.
  10. niemdamme_pcp

    niemdamme_pcp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2013
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1.179
    e xin lỗi các bác đang làm trong ngành! và em cũng như các bác.em cũng đi bắt xe của người dân. e có đôi lời tâm sự thế này.
    hôm nay e mặc cái quần đùi hoa hòe của e chạy xe nghiêm túc qua đèn xanh tốc độ 25km/h khi e chạm vạch đèn xanh và đỏ thì đèn là màu xanh còn 2 giây. vừa qua đến ngã tư đèn xanh và đỏ thì đèn chuyển màu đỏ. thì gặp 1 bác CSGT và 1 bác CSCĐ bác CSGT kêu bác CSCĐ tuýt còi e vào e gạt chân chống xuống và e nói " xin chào đồng chí đồng chí tuýt e lại có việc gì ạ" thế là ông ấy to mồm kêu yêu cầu a suất trình giấy tờ xe e phệt lại cho câu " thưa đồng chí thứ nhất đồng chí không chào người dân thứ 2 đồng chí là CSCĐ đi theo CSGT việc của đồng chí là có người dân chống đối người thi hành công vụ thì đông chí mới can thiệp còn việc kiểm tra giấy tờ xe của tôi thì không phải việc của đồng chí yêu cầu đồng chí tránh sang 1 bên kêu người có thẩm quyền tới làm việc với tôi" thế là ông CSCĐ k biết nói gì hơn lại kêu ông CSGT tới nói chuyện với e.
    ông CSGT tới kêu e " yêu cầu a cho suất trình giấy tờ xe cho chúng tôi kiểm tra" e kêu "chào đồng chí thứ nhất đồng chí không đeo bảng tên phù hiệu thứ 2 khi làm việc với tôi đồng chí phải chào tôi và nói rõ lý do đồng chi kiểm tra giấy tờ xe của tôi" thế là e để cho ông ấy giới thiệu xong xuôi ok. e lấy giấy tờ xe ra đưa cho ổng ổng cầm xong e nói " đồng chí kêu tôi vi phạm vượt đèn đỏ vậy bằng chứng đâu a đưa e xem " ổng kêu mày vi phạm rồi còn cãi " e kêu " này đồng chí xưng hô với dân thì phải ăn nói đàng hoàng chứ không phải như dân chợ búa thế đồng chí cho tôi xem tôi vượt đèn đỏ như thế nào " ổng kêu " người đi đường nhìn thấy làm chứng " e phì cười e bảo " tôi không vượt đèn đỏ khi tôi đi tới vạch đèn xanh và đỏ thì đèn xanh nó là 2 giây khi tôi đi với tốc độ 25km/h "xả mo" thì tới ngã tư đồng chí liếc lên thấy cột bên đồng chí là đèn đỏ và đồng chí tuýt tôi là sao đồng chí có cần tôi lấy xe tôi đi lại cho đồng chí xem không " thế là tắt tiếng vẫn bài ca " thôi cầm giấy tờ đi đi " e cầm giấy tờ và kêu " rất cám ơn đồng chí đã lắng nghe ".
    e nói thật các bác CSGT làm ăn e thấy dân chê là đúng rồi chỉ hù được những người không hiểu biết nếu sai chấp nhận còn hù dọa gặp người biết luật nó xoáy cho có mà bể đầu.
    thứ nhất khi làm việc với dân phải đeo thẻ ngành.
    thứ 2 khi làm việc với dân phải chào hỏi và giới thiệu tôi tên là gì số hiệu bao nhiêu chức vụ như thế nào.
    thứ 3 lỗi vi phạm của người dân là lỗi gì vi phạm khoản gì điều gì điểm gì.
    e đi làm cũng thế khi bắt lỗi người dân câu đầu tiên chào chị chúng tôi là thế này thế này hiện đang công tác tại ... khi đi tuần tra phát hiện xe mang biển số ... vi phạm lỗi ... điểm ... khoản ... điều... đàng hoàng thì người ta chấp hành nếu người ta sai mà nói thật với các bác CSGT sai thì bắt còn không thì phạt làm gì tội dân đừng tham quá tham là thâm đấy.
    vài lời chia sẽ vì bức xúc từ tối đến giờ đi trực mặc cái quần đùi ổng tưởng mình trẻ trâu không bằng. e nói ra thì vẫn xin được nhưng xoáy tí xem mấy bố trả lời thế nào hì. chào cả nhà ta ạ.
    Lần cập nhật cuối: 06/06/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này