1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trở về lúc hơn 3h sáng. Hà Nội vắng và yên tĩnh. Buồn ngủ nên đi ngủ tiếp. Đầu tuần mới, thấy chả có hứng thú gì. Làm việc, lại bắt đầu tiếp tục với công việc rất khó khăn đang dang dở. Gỡ dần mà vẫn nản.
    Tối thứ 7. Ngoài biển tối, đằng xa có những thuyền câu mực. Một đen, một sữa chua cafe. Ngồi nhìn lên bầu trời, có vài chục ngôi sao. Cách khoảng trăm mét, trên kia, các ông các bà trẻ hát karaoke không mê nổi. Một lúc chán, tự ngồi duỗi chân, hát cho bạn bên cạnh nghe. Rồi đi ra gần biển. Sóng đập và gió thổi.

    [​IMG]
    Có nhiều ánh đèn trên biển
    Online. Mấy người nói HN đang bão to lắm. Ở đây trời đẹp và dễ chịu. Bình yên, thư thái.
    Sáng ra biển. Sạch, trong, cũng không đông lắm.

    [​IMG]
    Sáng trên biển​
    Có một câu chuyện làm mình thấy rất thú vị. Chẳng rõ ở cách xa bờ bao nhiêu mét, tự nhiên nhìn thấy trước mặt, giữa 2 bàn tay có một con cá màu xanh, có chấm đen rất đẹp. Đến mức mình chỉ cần chụm 2 bàn tay lại là có thể bắt được. Chưa bao giờ nghĩ rằng cá lại bơi lội tung tăng gần bờ như thế.
    Cuối tuần, có người sắp đi Sa Pa. Mình nói thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm đấy.
    Gần đây có vài chuyện bực mình. Nhưng mà kệ, chả sao. Cần quái gì.
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm trước, cố gắng e*** file để in bảng lịch thi đấu 2014, mất nhiều thời gian quá, đến lúc bấm in thì hóa ra máy in tắt rồi. Thế là thôi kệ, in sau.
    WC bắt đầu bằng việc tự nhiên thức giấc lúc 3h sáng, nghe tiếng tivi nhà hàng xóm. Xem vớ xem vẩn hiệp 2 trận khai mạc. Từ hồi ít có thời gian hơn, chỉ xem những đội mình thích. Hôm qua, để chuông dậy rồi xuống nhà xem, hóa ra cũng đông vui phết. Một kết quả ngoài mong đợi, thấy sung sướng. Kết thúc trận còn online fb chán chê, nên quên mất không xem bình luận để biết những lời bình luận vớ vẩn như BLV Việt Nam xưa nay là của ông nào. Giật mình phết, số năm mình xem bóng đá bằng số tuổi em KHY....
    Sa Pa trời không đẹp, thỉnh thoảng mưa làm người chưa đi chơi đâu được. Cứ nghỉ ngơi là được rồi. Hà Nội, cũng khá mát trời. Đêm mưa vài lần, sáng mưa. Trời có lúc mưa.
    Đã đọc sang quyển thứ 3 của 50 Sắc thái. Mình không quan tâm đến những nội dung đa số mọi người hay đọc, mình thấy thích những cảm xúc và cả những nỗi đau, sự sợ hãi, rất thật.
    Rồi chúng ta sẽ quên nhau chứ???

    [​IMG]
    kieuhaiyenthanksanyway_bn thích bài này.
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    [quote="ke_chien_bai]
    Giật mình phết, số năm mình xem bóng đá bằng số tuổi em KHY....
    Sa Pa trời không đẹp, thỉnh thoảng mưa làm người chưa đi chơi đâu được. Cứ nghỉ ngơi là được rồi. Hà Nội, cũng khá mát trời. Đêm mưa vài lần, sáng mưa. Trời có lúc mưa.
    [/quote]

    Ô, thế ra số năm Bại xem bóng đá còn nhiều hơn tuổi tớ ah. :D

    Dạo này đi chơi nhiều nhở?
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dễ tính thế còn gì phải hỏi.
    Chả phải thanks kém KHY 4, 5 tuổi là gì. : ))
    Đi chơi... Là người, chẳng phải mình.
    Ô, thế ra số năm Bại xem bóng đá còn nhiều hơn tuổi tớ ah. :D

    Dạo này đi chơi nhiều nhở?[/quote]
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hôm nay sáng xem số liêu linh tinh, chiều chả làm gì, nhưng mà cứ thấy vội vàng kiểu gì, cứ như là bận rộn lắm.
    Xưa nay mình toàn quen biết với những người lịch sự, biết điều, nên tự nhiên hôm qua thấy buồn nôn kinh. Mặc dù cái từ miêu tả đó là của một người khác, nhưng giờ mình thấy đúng thật. Vì thế nên mình càng thực sự không hiểu... Thế nào, chẳng phải vẫn là thế đó sao, khác thế quái nào được.
    WC 2014. Trong 3 đội mình thích, trận 5h hôm trước đặt chuông hẳn hoi mà lúc dậy đã hết trận từ đời nào rồi. Nhưng mà vẫn thắng. Cũng tốt.
    Sáng nay đi làm, chợt lan man nghĩ về bóng đá. 12 năm trước, mình nhớ là đội thứ 2 mình thích thua, mình có đi uống rượu cùng với 2 người. Nhớ về một lời thách thức, mà mình biết mình không thể thua, nhưng vẫn không chấp nhận. Người ấy, đã ra đi, mà mãi sau, lâu lắm mình mới nghe nói. Người còn lại là người có kể cho mình câu chuyện về lòng tin của chính bạn ấy- bài học của chính bố bạn dạy cho. Có thể đúng, nhưng hơi khắc nghiệt. Và mình khó có thể quên.
    Cũng năm đó, cũng đội đó, cũng thua, có người rủ mình đi lang ********* đỡ buồn. Không có rượu. Người đó trong mắt mình từng rất tốt đẹp, rất sâu sắc. Người đó từng mang đến cho mình rất nhiều thứ, và làm cho mình không bao giờ thoát khỏi cảm giác thấy có lỗi... Nhưng sau này...có phải là do số phận không nhỉ... Một con người đã thay đổi. Thấy rất đáng tiếc.
    Trước đó, chắc là 2 năm. Mình có một vụ cá cược. Với người trên mạng, mới chat được vài lần, kém 3 tuổi( sau này mới biết). Thường mình không cá độ, vì chỉ cá đội nào mình thích thắng, mà kinh nghiệm cứ cá là đội mình thích sẽ thua. Thử check một lần nữa. Nếu thua mình sẽ tặng một cái đĩa mình thích. Nếu thắng thì mình sẽ được mấy cái đĩa Francis goya mà mình thiếu, công thêm gì gì nữa chả nhớ. Cuối cùng, mình thua. Đi tìm được cái đĩa mình thích. Hẹn gặp trả cá độ trên quán cafe trên phố Nguyễn Chí Thanh. Đưa đĩa thắng, vần nhận được toàn bộ những gì mình muốn có khi sẽ thắng. Nhìn mặt, bạn không nghĩ kém tuổi mình. Gặp vài lần sau đó, đến cả nhà bạn chơi. Sau, ngừng liên lạc. Bởi bạn nhất quyết không nghe theo nguyên tắc của mình, cứ gọi mình là em, cứ nói nhớ mình, cứ nói thích mình...
    Đó là lần cuối cùng mình cá bóng đá, dưới mọi hình thức. Bởi mình không bao giờ muốn đội mình thích sẽ thua cả. Các CLB, các đội tuyển, các cầu thủ,... tất cả những thứ mình từng thích chưa hề thay đổi.
    Trừ, đúng 1.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ô thế chị Bại mê bóng đá quá, 27 năm xem bóng đá liền, lúc đó chị Bại mấy tuổi ạ
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Biển Cửa Lò à Bại? Cái đảo kia có phải Hòn Ngư không nhỉ?
    Nhắc đến sữa chua cafe lại thèm thèm, nhưng thời tiết này chẳng hợp để uống.
    Hình như Bại bằng tuổi mình :P
    bonghongvang1211 thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, biển Cửa Lò. Đợt này toàn đi không thích làm gì thì làm nên chẳng tìm hiểu gì hết.
    Theo trí nhớ của mình thì không phải.
    TBN?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chắc chắn phải hơn 3 tuổi rồi.. :P
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hơn 3 tuổi mà chị nhớ dc cơ ah, sao chị giỏi thế, e tuổi đó chẳng nhớ dc cái gì,

Chia sẻ trang này