1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xó!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanksanyway_bn, 20/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, hoa vàng, biết đâu trái tim trở nên vàng cho tình rực rỡ. Nhờ.
    Tớ vốn không thích hoa. Nhưng mừ hoa nào đẹp thì vẫn nói là đẹp, hoa nào rực rỡ thì vẫn cứ nói rực rỡ. Là vì sự thật nó thế.
    Mà tự nhiên tớ lại nhớ có đứa nó còn nợ tớ câu chuyện gì gì ý về loài hoa mà tớ thích, thế mà nó biến mất tiêu rồi. Chả sao đâu, nhưng tớ không có ấn tượng tốt vì những người đã nói mà không giữ lời, cho dù là lời nói giữa chốn đông người.
    Nó ứ giống như tớ. :)
    thanksanyway_bn thích bài này.
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Sáng ra đường, giật mình khi bị gọi "áo vàng ơi"; trưa ra đường, lại: "novou ơi"... Ồ, thì ra ta còn chưa đủ nhiều tuổi để gọi bằng một đại từ nhân xưng khác : )).

    Này thì, hoa vàng như áo, áo vàng như nắng này: :P



    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    meongoc0311 thích bài này.
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cái ảnh cuối nhìn :confused: là sao vậy?
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chân rung nhiếp ảnh ra, NN ạ. :D

    Nàng ấy ngồi ngắm cảnh trong mấy bức phía trên.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ngày hôm qua, em đã vô tình gặp một người mà tính từ lần gặp gần nhất đến giờ là 17 năm. Thế mà vẫn nhận ra nhau mới lạ chứ. Bạn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn em, xuôi rồi ngược, sang phải rồi sang trái (như là nhìn thấy sinh vật lạ không bằng í), rồi buông thõng một câu: "Váy vóc cũng điệu đà như người", em vênh mặt thách thức: "Thì đã sao?". Bạn: "Xe thì như đi mượn!" (đểu thật). Em (ra vẻ) tâm trạng: "Uhm, số phận đưa đẩy".

    Thật thà mà nói thì cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm vì bạn đâu phải người đầu tiên thấy lạ lẫm khi em đi loại xe chỉ dùng cho đàn ông :D, nhưng cũng lâu rồi trong ý thức em không còn mảy may một vết gợn nào về việc em đi xe loại xe gì nữa. Có thể là, sau một quãng thời gian nhất định gắn bó với vật dụng nào đó, người ta không còn nhận thấy một sự khác biệt hay bất tiện nào nữa, dẫu cho vật dụng ấy hoàn toàn không phù hợp với mình. Liệu rằng trong cuộc sống chung giữa người với người có cho kết quả tương tự không nhỉ? :P

    Cũng ngày hôm qua, người khác nhìn ảnh trong Xó, rồi nhắc em: "Tóc gẫy nhiều quá, tự chăm sóc bản thân mình đi". Em trả lời: "Tóc em vậy, để dài tự nhiên thì mượt mà, cắt ngắn là xơ xác ngay". Cũng chẳng hiểu sao tóc em lại kì lạ thế, nhưng hình như, giống con người em ấy, càng được chăm sóc, tỉa tót càng thấy ngột ngạt bức bối. Em ghét tất thảy những khuôn mẫu bó buộc, cứ như cây cỏ hồn nhiên ca hát giữa trời mới là hạnh phúc. Trong cuộc sống này, có thực sự tồn tại sự sống nào như thế chăng?
    Lần cập nhật cuối: 14/06/2014
    Rat Khiem TonHKAGZ thích bài này.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Muốn sống thế thì cứ sống như thế. Cuộc đời này không ai sống thay được cho ai được
    Bạn đâu phải trẻ con nữa nên ko ai có thể nói được bạn phải thế nọ phải thế kia. Mình thì vẫn hy vọng bạn có trách nhiệm với chính bản thân bạn, quan trọng nhất là những người ruột thịt của bạn hiểu được điều đó để họ yên tâm về bạn vì nếu để người thân của bạn buồn và lo lắng thì bạn cũng khó mà vui cho được
    thanksanyway_bn thích bài này.
  7. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Ở Sài Gòn, anh đang đi lại bằng cái xe Atilas màu đỏ, mua lại từ 1 em gái giá 5 triệu này.

    Tuần trước, thằng bạn thân anh vào chơi, đang ngồi cafe thì bồ nó người Sài Gòn alo rủ đi xem phim. 2 thằng rời quán cafe, đi mua vé trước cho cả hội. Thế quái nào em gái bán vé xem phim offer luôn đúng 2 vé ghế ngồi phía cuối rạp, mà không buồn hỏi mình cần mấy vé. Hic, chắc tại trong Sài Gòn lắm thằng Gay.

    Cũng may là từ lâu rồi, chuyện người khác nghĩ gì không còn ảnh hưởng đến mình, chứ không thì chắc đến phải đổi xe với em Thanh.
    thanksanyway_bn thích bài này.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chúng ta có thể sống mà không cần phải quan tâm những người xa lạ khác nghĩ gì về mình, miễn sao mình cảm thấy mình vui là được. Đúng.
    Nhưng với những người thân quý của chúng ta thì ko nghĩ thế được!
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Em nhất định không đổi, dẫu có chút quan tâm đi chăng nữa, pk thân mến ạ. :D

    Em quen rồi, ngại phải bắt đầu làm quen với một thứ gì khác thay thế. ;)
    .....

    Ngoại thành những ngày này ngập trong màn khói bảng lảng như sương chiều. Ngồi trong xe nhìn qua ô cửa kính cảm như đang đi giữa mùa xế bóng, trong lòng trào dâng một nỗi nhớ nhà da diết khôn tả. Nghe như đâu đó có vài tiếng kêu yếu ớt của con cuốc gọi bạn chưa kịp vang lên đã nhòa vào hun hút của cánh đồng chiều chỉ còn trơ gốc rạ. Rõ ràng là Hạ đấy, mà sao cứ ngỡ đã sang Đông? Hay là, đâu đó trong sâu thẳm cõi lòng ta vẫn một mùa Đông thường trực, chỉ chờ cơ hội là trỗi dậy, trồi lên dữ dội nhấn chìm rồi cuốn phăng đi tất cả tựa những đọt sóng bạc đầu ta đã thấy ngày hôm qua?
    Rat Khiem Tonmeongoc0311 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Trời lập đông chưa em? Hehe!
    Đọc cảm xúc của Thanh lúc nào cũng đẹp. Kể cả những nỗi buồn cũng đẹp!
    thanksanyway_bn thích bài này.

Chia sẻ trang này