1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt, mệt nữa, mệt mãi! : ((((((((
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Phát hiện bị người ta unfriend trên diện rộng. : ))
    Có những người, bạn thấy khác trước, không phải vì họ đã thay đổi, mà vì giờ bạn mới nhận ra họ thôi!
    Vì sao mối quan hệ này ngày càng tồi tệ? Không phải vì họ đã thay đổi, cũng không phải vì giờ bạn mới nhận ra họ, mà vì bạn đã quá mệt mỏi phải chấp nhận sự thất thường, hời hợt, trẻ con và không biết trân trọng tình cảm của họ! Đã quá mệt mỏi để phải chứng kiến sự lặp đi lặp lại có tính chu kỳ đáng chán ấy rồi!
    Vậy là họ đều đã lần lượt ra đi. Những mắt xích cuối cùng rồi cũng đứt!

    Riêng mình - rất nhẹ nhàng và thanh thản. Trước đây, u cần mình 1 bàn tay, cứu vớt u sau những lỡ làng và dại dột. Mình đã chìa cả 2 bàn tay, cả tấm lòng và trái tim cho u, và thật ra, chỉ cần u vượt qua được khoảnh khắc khó khăn khi đó, là mình cũng xong nhiệm vụ mà họ cần rồi. Không ngờ, duyên phận cho mình với u và anh còn gắn bó với nhau được lâu đến thế, với những khoảnh khắc vui vẻ, đẹp đẽ, sâu sắc và đáng nhớ đến thế! Chẳng đã là những điều hạnh ngộ vượt quá mong đợi của nhau ư?
    U giờ đã vững vàng, đủ lông đủ cánh, chỉ mỗi việc cất cánh bay cao, bay xa và tìm được bến đỗ bình yên của mình thôi!
    Ta giờ hết nợ nhau rồi nhỉ?
    Cũng tình cờ là hôm qua vừa tròn 1 năm ngày sinh cái nick và topic này, đánh dấu sự kiện không thể nào quên cho đời mình! Không hiểu sao, mình linh cảm, từ nay mình và anh cũng vĩnh viễn xa nhau...
    Vậy cũng tốt! Tất cả chúng ta từ nay không nợ nần gì nhau nữa, ít ra là mình đối với u và anh... Nếu còn nghĩ về nhau thì chỉ cần sống cuộc sống của mình cho tốt. Vậy cũng đủ rồi!

    Tặng mình câu chuyện về duyên nợ mà tự ngẫm:

    DUYÊN NỢ

    Có một chàng trai rất yêu một cô gái , họ yêu nhau đã nhiều năm rồi, bỗng một ngày, cô gái bỏ anh theo một người con trai khác, chàng trai đau khổ lên chùa hỏi sư thầy:
    "Tại sao con yêu ấy nhiều như vậy mà cô ấy vẫn bỏ con mà đi ?". Sư thầy liền cho anh xem một tấm gương trong đó có hình ảnh của một cô gái chết bên lề đường, ai đi qua cũng mặc kệ, duy nhất chỉ có một chàng trai đắp cho cô gái chiếc áo rồi cũng bỏ đi... Mãi sau có một chàng trai khác đến đưa cô gái đi chôn cất. Sư thầy nhìn anh và nói:
    " Tấm gương này phản chiếu lại chuyện kiếp trước. Ở kiếp trước, vì anh chỉ mặc áo cho cô ấy thôi. Nên kiếp này cô ấy yêu anh, ở bên anh 1 thời gian để trả nợ. Và đó là cái duyên của anh và cô ấy. Cái duyên bắt nguồn từ cái nợ của kiếp trước.
    Thế nhưng cô ấy lấy người đàn ông kia, bởi vì kiếp trước cô ấy nợ cái công chôn cất, mai táng, nên kiếp này lấy người đó làm chồng. Đó là cái phận. Cái phận này cũng bắt nguồn từ cái nợ của kiếp trước.
    Bởi vậy, đừng quá buồn bã và suy nghĩ nhiều về chuyện này. Bởi chuyện duyên phận con người ra sao tất cả đều do duyên số quyết định. Và bất cứ ai trong chúng ta sống kiếp này cũng phải trả nợ của kiếp trước".
    Con người sống có giai đoạn, hết kiếp này nối tiếp kiếp khác. Con người đến với nhau bởi chữ DUYÊN, còn bên nhau bởi chữ NỢ. Nhiều đôi yêu nhau 5,10 năm nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Một trong hai người có tình cảm với người khác, người đời nhìn vào sẽ nói người kia đểu cáng và đáng quên đi nhưng thực ra đó chỉ là người ta đã trả nợ xong và đến lúc phải dời đi.
    Lần cập nhật cuối: 16/06/2014
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nằm bất động được khoảng 1 tiếng, đầu óc đã có vẻ hồi phục rồi, lại ngồi cày ải...
    Mệt mỏi quá! Trời ơi, phải xong! Phải xong! Việc chồng việc! Kinh quá! Sau đợt này chắc mình già đi 20 tuổi mất... Huhu... 20 có đáng gì đâu so với tuổi đơfi mấy nghìn năm của mình đâu nhỉ!
    Hihihi...
    May có ĐK, an ủi và động viên, thậm chí nghe mình chì chiết hay là nổi điên (nhưng tất nhiên là vì ĐK cố tình chọc mình rồi). Mình nghi kiếp trước mình là một cái thùng rác cực gắn bó của ĐK lắm. Nếu không vì sao giờ ĐK lại hạnh phúc vì làm thùng rác cho mình thế??? :)))
    Ôi buồn ngủ quá! Ai hứng thay mình cơn buồn ngủ này với? : (((((((((
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Có kẻ đang bệnh cũ tái phát - mất ngủ đây.
    Đời, đúng là oái oăm! : ((
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ối không đâu! Không hề mất ngủ! Đang thèm ngủ chết đây! Nhưng mà đang phải làm việc như điên... Ôi! Ác mộng! : (((((
    Ta hiếm khi mất ngủ lắm. Mất ngủ là rất to chuyện! Ước được thư thái cảm giác về mùa đông như nàng! Hồi mùa đông ý, ta vẫn còn rong chơi trong nỗi buồn và mộng mị. Không có áp lực kinh hoàng như bây giờ: hoặc là chết hoặc phải quên mình là người để mà làm việc!
    thanksanyway_bn thích bài này.
  6. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Có việc gì cho anh làm giúp được không, để em khỏi quên mình và cũng không chết. Hic
    thanksanyway_bnmeongoc0311 thích bài này.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Người mất ngủ ở phía bên kia đầu dây nàng ạ :D.

    Có việc gì cho chân chạy lon ton, như là đuổi (hay quyến rũ ;)) bớt các vệ tinh để nàng dồn hết trái tim và khối óc vào công việc chẳng hạn, nàng ấy giúp cho. ;)
    meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Xong một nhiệm vụ. Cũng thấy nhẹ đi một ít, dù còn nhiệm vụ to đùng đùng kia... Mình có hoàn thành kịp không?
    Tự thưởng cho mình bằng âm nhạc. Bật phần bài chơi gần đây nhất. Thốt nhiên run rẩy, nước mắt trào nhẹ... Những âm thanh quen thuộc của đàn tranh gợi nhắc đến những ngày đông giá rét, trôi lang thang trong những cơn mộng du triền miên, chiến đấu với cô đơn, mòn mỏi, với niềm yêu anh tuyệt vọng... Anh nói em hay khóc ư? Không, em chỉ khóc khi quá xúc động, quá yêu, quá đau, quá buồn, quá hạnh phúc mà thôi... Những lúc còn lại, em bình lặng vô cùng. Tiếc là anh ít khi tiếp xúc với em mà đem lại cho em những phút bình lặng ấy...
    Giờ anh đã xa rồi, xa lắc xa lơ. Em thì không phòng bị, bất ngờ bị đàn tranh hạ gục, trong nỗi nhớ anh...
    Thật bất ngờ... Những lúc đau đớn, mệt mỏi nhất, em tìm đàn tranh như một liều thuốc an thần duy nhất, đưa em trở về trạng thái thiền. Là em cứ tưởng như thế, không suy nghĩ, không cảm giác mãnh liệt nào, vô vi... Giờ em mới hiểu, trong những khi đạt được trạng thái bình yên ấy, tâm thức em hướng về phía anh, như một "phía bên kia", nơi sẽ không có buồn đau, thất vọng sợ hãi... Là những gì tươi sáng, yên lành, ấm áp nhất...
    Để bây giờ, khi em không cần đàn tranh như thuốc phiện, như an thần, như "thuốc dẫn" đến trạng thái thiền nữa, thì em nhớ anh... Không đau đớn. Chỉ là những hoài niệm êm dịu và ngọt ngào.
    Em đã biết mỉm cười rồi!
    "Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dẫu chuyện xong rồi, anh xa cách thế...
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...".
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Haha, ta sợ thời gian cho nàng xử lý các vệ tinh xung quanh còn không đủ, nên cũng không dám nhờ nàng. Vả lại, ta không có may mắn được mất thời gian cho những việc ấy mấy đâu nàng! :)
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Buồn quá! : ((

Chia sẻ trang này