1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Lại đàn tranh hay piano điện đi thôi. :P
    meongoc0311 thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mấy tháng rồi ta không thể sờ vào đàn. Không hiểu vì sao!
    ...
    Mệt, đói quá!
    Giận và lại rơi vào cảm giác cô đơn.
    Họ cũng biết hi sinh người khác vì bản thân mình phết! : ))
    Ngạc nhiên và vẫn chưa muốn tin.
    Không muốn tin! Không muốn tin! Không muốn tin!
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    em thấy hơi ngạc nhiên vì câu 'hi sinh người khác vì bản thân mình' của chị:)
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Sao ngạc nhiên hả em bhv? :)
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ôi khốn khổ! Đang nước sôi lửa bỏng mà ngủ cũng không ngủ được, viết cũng không viết được. Đầu thì đau, mắt thì mỏi, díp vào, mà vẫn không khép được. Căng thẳng quá đứt dây thần kinh rồi phải? :( Hay nàng Kiều Thanh lây bệnh mất ngủ cho ta đ ấy? Bắt đền nàng! :(((((
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Kiều Thanh vẫn ở đây, dưng mờ có Kiều Meo thức giùm nên Kiều Thanh ngủ tít. :P
    meongoc0311 thích bài này.
  7. phucbangchu

    phucbangchu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    3.192
    Đã được thích:
    874
    yêu a thì không yêu bh thành ra thơ thẩn thẩn thơ ntn sao em
    bonghongvang1211meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cuối cùng thì mình cũng khắc phục được trạng thái mỏi mệt rã rời, như bò trong một đường ống chật hẹp, ít dưỡng khí, nghe tiếng nước róc rách bên ngoài mà không cách gì thoát ra mấy hôm nay. Chỉ không biết rồi có ngủ được không, nhưng giờ đã tỉnh táo và minh mẫn hơn nhiều. Sốt ruột lắm, mà đôi khi không làm cách nào khác được. Dẫu biết thời gian không chờ đợi 1 ai cả.
    .....
    Nhận được "Bức thư tình người lính biển". Nhưng đã bị choáng váng vì nhận được tín hiệu từ "Sói già" trước đó và kịp xỏ xiên, thử thách lòng nhau chán chê rồi, nên cảm giác khi đọc "bức thư tình" có bớt mùi mẫn đi và kịch tính không còn cao, vì tay đã quá run, tim đã đập quá thình thịch như trống trận từ mở đầu hiệp 1. : )) Sói già vẫn trơ trẽn như mọi bận và vẫn nói mình "bướng, bảo thù, thù dai" như mọi bận, nhưng có nâng lên cấp độ cao hơn là khẳng định theo kiểu chì chiết rằng "chưa từng gặp ai" như thế. Mình cũng thấy lạ! Mình có cãi hay phản kháng hay làm gì đâu, ít nhất là với Sói già, mà cả Sói già, cả một người khác đều hay bảo mình "bướng, bảo thù, thù dai" là như thế nào nhở???
    Sói già cho cái avatar hình một chú chó, mặt đăm chiêu với câu hỏi "Giờ này em đang ở bên t.h.ằ.ng C.h.ó nào?". Rất buồn cười! Mình muốn vào like nhưng tiếc là chẳng bạn bè gì với nhau nên không like được. Khổ là khổ thế đấy! Đành like âm thầm trong tâm tưởng vậy! Cái này (like âm thầm trong tâm tưởng) - chúng ta có vẻ làm rất tốt cho nhau...
    ....
    Tỉa tót, móc máy, hỏi thăm,mơn trớn nhau một lúc, Sói già làm như vô tình quăng vào mình câu hỏi: "Sự xuất hiện của anh có ảnh hưởng gì đến em không, dù ít dù nhiều?". Chấm phẩy rất đầy đủ, thấy bảo được dạy dỗ đến nơi đến chốn thế (cô giáo tâm huyết và có trình độ sư phạm cao, phải công nhận!)! Nhưng câu hỏi thì vẫn đểu thế! Kiểu hỏi toạc ra để làm người khác lúng túng như vậy... nếu vài năm trước, mình đã bị đo ván, có bao nhiêu để lộ sạch sành sanh ra rồi. Nhưng giờ, "em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa" với lại chat cũng có cái hay của việc chỉ dùng câu chữ mà đáp trả nhau, nên mình có một giây để định thần lại trước câu hỏi "vỗ mặt" ấy.
    Vì trả lời "Có" hoặc "Không" đều rất ngu xuẩn trước Sói già gian ác, nên mình nhắc lại hầu như nguyên văn đoạn cuối câu hỏi: "Có chứ, dù ít dù nhiều". Không biết ở phía bên kia, Sói có đang nhe răng ra cười không. Còn mình thì thấy dù thế nào, mình vẫn chưa bớt... là một con mèo ngốc...

    Hình như cứ đến tháng 6 thì nhiều thứ tốt đẹp trở lại, nhiều chồi non ươm mầm trỗi dậy, ca bài ca và sức sống nóng bỏng của mùa hè... Nhưng nếu đúng chu kỳ, thì sang tháng 7, mọi thứ thường sẽ đi xuống rất tệ hại... dù nhìn ngoài vẫn thế...

    Nhưng quen rồi, cũng sẽ đỡ! Nên cứ chờ xem!

    Hahaa, vậy là ta làm được việc tốt quá rồi, nàng Kiều Thanh nhở! :D
    HemThicDuathanksanyway_bn thích bài này.
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Meongoc tham khảo: Trong tiếng Anh khi không muốn trả lời "Có" hoặc "Không" người ta thường dùng từ "Maybe" hoặc...

    meongoc0311 thích bài này.
  10. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Em cũng giống chị thôi :oops:. Em rất cũng ngạc nhiên về câu "Hi sinh người khác vì bản thân mình" :rolleyes:. "Hi sinh" vốn để chỉ một trạng thái "không vụ lợi" về tinh thần. Đằng đây không những vụ lợi mà lại còn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác nữa. Không hề phù hợp với từ "hi sinh" chị ạ :D
    meongoc0311 thích bài này.

Chia sẻ trang này