1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? (Nhà số 14)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi favourite, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Uổng quá à, để anh up thêm mấy ảnh có mặt gấu nhé!

    Mặt đây:

    [​IMG]

    À nhầm, mặt đây:

    [​IMG]

    Còn đây là bữa sáng của Gấu, quay đi, ngoảnh lại đã thấy hết sạch à.

    [​IMG]
    socola5687, thanksanyway_bnmeongoc0311 thích bài này.
  2. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Chú cũng chưa biết nữa, đang vào SG để phát triển thị trường thôi cô, vì trong này thị trường rộng hơn ngoài bắc. Chú cũng chưa biết sẽ chuyển hẳn vào trong này, hay lại về Hà Nội nữa.
    Lần cập nhật cuối: 16/06/2014
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế mà thật, nhờ.:P
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hôm nay là ngày gì mà đen đủi với mình thế, đi đi lại lại mà ko dc việc gì ra hồn cả, nản
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN nói thế là bởi vì thực ra NN lo lắng điều khác: Đó chính là đứa con.
    Vì trong gia đình, bố mẹ buồn vui hay đau khổ, đứa con sẽ cảm nhận được tất cả ...
    Vì con, NN có thể cố gắng, miễn sao đứa con phải được hạnh phúc, và sống trong sự yêu thương, phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và tâm hồn.
    Nhớ hồi trước có lần nick ** có nói đâu đó là: mệt mỏi với 2 chữ trách nhiệm
    Và K thì chưa bao giờ nói rằng sẽ cố gắng vì con và vì gia đình, sự cố gắng ngay từ đầu đã ko xác định thì ....sau này rất nhiều chuyện xảy ra. Its nhất phải xác định có sự cố gắng ...nhưng NN ko nhận thấy điều đó ở K, sợ hơn nữa là NN thấy ** nói thế thì NN nghĩ K ko phải là người nhìn thấy nét đẹp trong 2 chữ trách nhiệm
    Sống trong gia đình, với con cái, nếu là người có trách nhiệm, người ta sẽ cảm nhận thấy niềm vui từ chính trách nhiệm, thấy mình trưởng thành, chín chắn, và đẹp hơn bởi trách nhiệm với gia đình và con cái. Khi đó, cảm nhận về sự mất mát của bản thân sẽ giảm thiểu đi nhiều lắm. Và món quà từ cuộc sống là khái niệm khó có thể đong đếm được: gia đình. Còn nếu như ko phải là người thấy cái đẹp trong trách nhiệm thì gia đình, con cái sẽ trở thành gánh nặng mà người ta chỉ muốn vứt bỏ
    Nếu vậy thì còn tính xa xôi sao được?
    Đứa con nó không đòi hỏi ba mẹ phải sinh ra nó. Nhưng nếu sinh ra, hãy cho nó sự yên ấm của không khí gia đình, và cố gắng cao nhất ở mức độ cao nhất có thể, lúc đó đưa con sẽ biết ơn ba mẹ đã cho con 1 cuộc sống, còn nếu ngược lại, chúng ta là người có lỗi
    Nếu trước khi làm bất kỳ điều gì, ko nghĩ đến liệu điều đó ảnh hưởng đến tâm lý đứa con hay không thì NN ko chấp nhận được. Con cái hoàn toàn ko có nghĩa vụ phải gánh nỗi buồn hay sự khó chịu của cha mẹ. Nó có quyền và cần được sống trong bầu không khí gia đình có thể phát triển khỏe mạnh về tâm lý. NN thực sự không thể chịu đựng nổi khi vì mình mà con buồn đâu, và NN không cho phép bất kỳ ai làm điều này với con của NN đâu
    Khó có ai nắm tay được từ tối tới sáng, nhưng ít nhất ban đầu cần biết rằng: phải cố
    Trong khi NN thấy bên ** nói như thế, NN biết rồi sau này K lại kêu khổ. Thực ra trong chuyện này, ai cũng khổ và khó khăn. NN biết K đã mong muốn, cố gắng và nỗ lực nhiều lắm trong chuyện của K và NN, nhưng K giống như bên ** thì thực sự NN muốn K đi theo con đường của K để cho K khỏi phải khổ về sau này là với ý nghĩa đó
  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nhớ một người....
    kieuhaiyenthanksanyway_bn thích bài này.
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    NN ơi, K đây này ;)
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    K là gì?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là người yêu của NN, là...bất cứ ai ở ttvn.
  10. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Mình miễn đi, cho mình xin.

    Bạn ấy viết câu đó làm mình chạnh lòng khi nhớ tới một người hồi đó cũng hay nói với mình như vậy thôi.

    Giờ già rồi, nhìn lại thấy nó ...não lòng quá.

Chia sẻ trang này