1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hic, sao trả lời không được nhở?
    Đúng rồi em! Đây là cách hài hước hoá một việc không vui: nói đùa về sự ích kỷ của người khác bằng một cấu trúc câu dành để nói về sự hi sinh. :) Chắc bhv ít nói đùa phải không? :)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm ơn bạn! Bình thường mình và các bạn mình cũng hay nói đùa là: "maybe U" đấy. :D Thế mà lần này mình bị bất ngờ nên quên mất. Lần sau phải cố nhớ mới đươjc! :D
    (Quote cả link youtube nên ko tài nào hiện phần trả lời, phải xoá mãi mới được! :( )
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    vầng. em ít khi nói đùa. Nhưng chị chẳng nói chị ko vui còn gì... ^^
    meongoc0311 thích bài này.
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đọc một lèo hết cả quyển. Không thú vị và ngạc nhiên như quyển sách đầu tiên. Và cũng không như những gì mọi người ca ngợi về nó. Nói thẳng ra thì nó chỉ là một cuốn sách diễn giải về lịch sử văn học nghệ thuật một cách khéo léo mà thôi, nhưng độ li kỳ và huyền bí không còn nhiều nữa. Và khía cạnh văn học thì quá bình thường... Cũng có thể vì mình đã đọc quyển đầu tiên và ấn tượng về nó quá mạnh nên những quyển sách sau trở nên kém may mắn vì không thể vượt qua được cái bóng của cuốn đầu...
    ---
    Rất dễ bực dọc và cãi lại một người vì bất kỳ lí do gì. Mãi sau cũng ngẫm ra là hình như người ấy nói đúng về chu kỳ... Thế là cứ ngồi cười mãi không dứt...
    ---
    Sau những tháng ngày stress và sự tàn phá sức khoẻ không thương tiếc, hình như làn da Châu Á mỏng manh của mình giờ mới bắt đầu dám thở ra những uất ức bị kìm nén bấy lâu nay vì sự nghiệp chung vĩ đại. :D Hi vọng đây chỉ là trạng thái tạm thời trong vài ngày thôi!
    Giờ mình có thời gian thì chưa kịp xinh trở lại để đi chụp sen. Mà sen thì đã gần tàn rồi!...
    ---
    Thằng em lại nhắn tin:
    - Mấy hôm nay không thấy chị lên cơ quan, nhớ chị lắm cơ!
    - Nói câu ấy với bao nhiêu người rồi?
    - Em chỉ nói với mỗi chị thôi...
    (điêu!)
    - Ừ nói câu [nhớ chị] thì nói với mỗi chị, còn [nhớ em] với các em thì nhiều nhở?
    - Chị này, chị là chị, ai lại dám gọi chị thế... Mà sao chị chưa ngủ, hay chị xem bóng đá à?
    Mình thức nhưng vẫn giả vờ để sớm kết thúc cuộc "tán tỉnh":
    - Đang ngủ mà bị tn của cậu làm giật mình tỉnh giấc mộng đêm hè.
    - Thế chị có mơ thấy em không?
    - Không, nếu thấy sẽ nt báo cho em nhé!
    - Thế chị ngủ đi, đừng quên mơ về em nhé!
    - Ừa, sẽ cố gắng. : ))
    Thằng ku này, hết việc rồi hay sao ấy nhở? Hay nó say?
    Cao to, đẹp giai, mắt sáng, nụ cười tươi sáng loá hàm răng trắng, thông minh, nam tính, vui vẻ... Nó có thể làm cho cả bầy em gái trong xóm trọ cười cả ngày và chắc là mê tít. Chả hiểu thế nào lại cứ...
    Có hôm nó vào phòng mình rồi ngồi lì đấy. Máy in phòng bị hỏng, mình chạy sang phòng khác in, nó cũng lẵng nhẵng theo, ngồi đó nhìn mình in. Đến khi xong việc, mình đi, nó cũng đi theo...
    Mình thắc mắc với ĐK, ĐK bảo: "Nó yêu em thật đấy, không phải trêu đâu!". "Yêu?" - mình giãy nảy lên - "yêu thế nào được! Nó sn 90 mà!". "Chuyện ấy nghĩa lý gì. Nó mê em, bất kể tuổi tác, và hoàn toàn mang khía cạnh giới tính. Tình yêu của nó rất hồn nhiên"... Mình vẫn không tin đư ợc, khó tin lắm. Cách biệt tuổi tác quá lớn, mà nó thì thiếu gì các em gái trẻ trung xinh tươi tuổi nó... Chắc nó quý chị thì trêu thôi... Mong là thế! Có em trai như nó yêu thì cũng vui và tự hào chứ, nhưng mà... Mình không thể... Nên chỉ mong đây chỉ là một sự trêu đùa thân thiết của một cậu em giai với bà chị minhon thôi! Dừng ở đó thôi! Thấy mình lại như một con thỏ, tim đang đập thình thịch, dỏng tai nghe ngóng. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là co cẳng vụt chạy đi mất ngay...
    ---
    Ghét một người! Mình sẽ không nói chuyện với họ nữa! Không coi ai ra gì!!!
    ---
    Đi ngủ thôi! Mai phải lên cơ quan mà!

    Ừa, nói đùa lúc không vui như chị thì gọi là nói đùa một cách cay đắng đó em! ;)
    thanksanyway_bnbonghongvang1211 thích bài này.
  5. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Đùa cay đắng ạ? Nghe ý nhị vậy :">. Chuyện của chị vui quá, với cậu bé 90, kém cả tuổi em! :D ...
    meongoc0311 thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tự nhiên buồn... dại... Cứ xa vắng, mênh mông... Có lẽ vì mình nghĩ về nhiều người quá, mỗi người lại gắn một màu sắc buồn...
    Nhưng... Sao mình lại phải buồn làm gì nhỉ? "Cuộc đời vui quá, không buồn được" - đấy là câu ĐK nói khi nhìn thấy mình sáng nay... Ừ, cuộc đời vui quá, không buồn được! Phải nghĩ thế nhỉ! Câu ấy hoá ra là một câu thơ, mà lại do ku T - em giai sn 90 của mình - nói với mình trước cả ĐK. Nếu như là ĐK nói thì mình không bao giờ ngạc nhiên cả. Kẻ "trên thông thiện văn dưới tường địa lý", ngồi trong lều cỏ bàn chuyện bình thiên hạ :)) mà. Nhưng T quả là yếu tố bất ngờ vì thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu khiến mình giật mình, không nghĩ một chàng trai còn rất trẻ, mặt lúc nào cũng hớn hở toe toét lại có thể phát ngôn những câu mà có lẽ chỉ ơr tuổi anh H, hay ĐK mới đủ tầm nhìn, cảm nhận... Đương nhiên là những câu chết người giữa những câu ngô nghê, tầm phào, nghịch ngợm và hoạt náo của một chàng thanh niên đang hừng hực nhiệt huyết tinh khôi để khám phá và tận hưởng thế giới...
    ---
    Sáng nay, mình mặc váy mới, những bông hoa nho nhỏ đỏ thắm chen lẫn lá xanh dịu dàng trên nền trắng nguyên sơ. ĐK bảo: "Nhìn em như đang ôm cả một vườn hoa vào lòng". T ngắm mình không giấu diếm, rồi trêu chọc: "tiểu thư Mèo ngốc", "công chúa Mèo ngốc"... Mình nheo mắt: "gì nữa?". ĐK chêm vào: "mệnh hệ phu nhân Mèo ngốc". Cả 3 cùng phá lên cười. Mình bảo: "Được! Tên này hay! Em thích rồi đấy!". Thế là lại cười với nhau sảng khoái.
    T ngồi sát cạnh mình, cúi xuống lôi cái lắc ở chân, giở giọng nũng nịu trêu tiếp:
    - Chị, chị có lắc ở chân à?
    - Lắc lâu rồi. Mấy lần em thấy và hỏi rồi còn gì!
    - (vẫn tiếp tục giật giật cái lắc, vẫn giọng em chã) Không! Giờ em mới thấy! Chị MN điệu!
    - Nhiều váy đẹp nữa! - ĐK kích thêm vào.
    - Ừ thì phụ nữ còn niềm hp nào khác ngoài váy đẹp nữa đâu! - mình than thở giọng rất bi hài kịch.
    Đột nhiên T bỗng trở nên thật nghiêm túc:
    - Chính đàn ông cũng thích nhìn phụ nữ đẹp mà.
    Rồi như đào trúng mạch nước ngầm, anh chàng thao thao bất tuyệt:
    - Phụ nữ đẹp ở đường nét và những đường cong. Đàn ông thích ngắm những đường nét, đường cong của phụ nữ. Mà không phải cứ tốc tồng tộc ra đâu. Phải nửa kín đáo nửa khơi gợi... (Thao thao... Rồi chả hiểu thế nào mà chuyển sang vẻ đẹp ảnh "nuy" và người ta thích ảnh "nuy" ở những điểm gì, như thế nào...).

    Mình thì cứ trố mắt tưởng như đang nghe một người đàn ông ngoài 40 sành sỏi trải đời chém gió với "đồng bọn" về phụ nữ và cái đẹp. Còn ĐK, đa số đóng vai trò trung dung, chỉ im lặng lim dim mắt, cười tủm tỉm nghe hai chị em trêu chọc nhau.
    Chả biết T là trẻ con hay người lớn nữa! Mà nó có phải trẻ con không mà mình cứ nghĩ thế nhở? :))
    Khi anh chàng kết thúc bài diễn văn, mình kêu lên vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ - rất kịch nghệ sân khấu:
    - Ôi! Kinh!
    Nói cứ như ĐK ý nhở!

    ĐK, bị bứt khỏi vai trò quan sát viên, bừng tỉnh cười ha hả:
    - Chuyện! Thế mới cho phép nó làm đệ tử chứ!

    Cả hội GT lại rộ tiếng cười sảng khoái.
    Bởi vì "cuộc đời vui quá, không buồn được"...
    ----

    Mình và tnx lại bên nhau trên một chặng đường dài. Ít ra là tối nay. Ko biết tnx "sửa chữa lỗi lầm" do câu "có anh L thì vui" hay là nói thật, rằng "nói chuyện mí chị về anh L hp hơn (nói chuyện) với anh L".
    Nhưng với mình thì đúng thế, không đến nỗi hạnh phúc, nhưng vui khi lại cùng tnx lang thang và nói đủ thứ chuyện. Nhiều người cứ thắc mắc không hiểu nổi 2 chị em nói chuyện gì khi gặp nhau và khi nhắn tin mà lắm thế. Mình chỉ có thể giải thích là: cũng giống như khi anh/các anh gặp "đồng bọn" của mình thôi, có ngồi suốt ngày cũng không hết chuyện. Không ngờ cái lí lẽ ấy lại làm người ta phải chịu. Vì ít ra, người đàn ông nào mình chơi cùng cũng có "cạ", những người "bạn trai", chiến hữu thân thiết, có thể bên nhau :D cả ngày, lại còn có thể buôn điện thoại với nhau cả tiếng đồng hồ nữa. Khiếp! Ai bảo mỗi phụ nữ là hay buôn chứ? (Mình thì chẳng thích buôn điện thoại tí nào, trừ với người mình yêu thôi! :">).
    Có thể đối với tnx, mình là một bà chị khó tính. Dù mình thì luôn nghĩ ngược lại... Đấy là nói theo lý thuyết "từng góc độ tiếp cận" của một người... Mình cũng chẳng biết tnx phải "chịu đựng" mình đến đâu (nếu có).
    Nhưng thôi thì, cứ nghĩ là "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" thì sẽ đúng và gần nhau hơn nữa nhỉ?!

    Bhv chắc cũng chỉ 87 hoặc 89 gì đó thôi, phải không? :D
    bonghongvang1211 thích bài này.
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126

    Mình có quen một bạn lấy chồng trẻ hơn 4 tuổi. Chồng chính là thằng bạn thân nhất của em trai cô ấy! Buồn cười là trước khi lấy thằng em có vẻ không vui vì từ bạn giờ phải gọi là anh.
    meongoc0311 thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chết rồi! Cả ngày mệt mỏi như nghiện, mà đêm về không ngủ nổi. : (( Thế này chẳng mấy chốc mình già và xấu! : ((

    Cãi nhau với một người. Ghen tuông vớ vẩn! Mà cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng bực mình kinh khủng. Mình ghét kiểu người muốn mà không nói thẳng ra, cứ phải che đậy bằng mấy cái thứ hoa lá cành vớ vẩn!
    Mình không xì tin như 9x, không hùng hổ hay ra sức thể hiện bản thân và chính kiến như những cái đầu nóng của tuổi 20. Nhưng có một thứ mà các thế hệ trước hình như ít có được: hiểu mình muốn gì và sống một cách thành thật với chính mình. Vì sao "họ" - kể cả những người được cho là bản lĩnh và bất cần đời nhất - lại thiếu cái phẩm chất quan trọng nhất ấy? Sao cứ phải rườm rà, hoa lá cành, "đường gần tôi cứ đi vòng cho xa" như thế? Để khi đến nơi thì đã quá muộn, không còn cơ hội nữa? Rồi quay lại trách móc đời?
    Xin đừng kiểu cách, xin đừng phức tạp như vậy!
    Để bắt đầu, xin hãy bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân mình một cách thành thật và đơn giản thôi.
    Ví dụ như hôm nay, nếu thấy nhớ, thì xin đừng mở đầu bằng bi kịch của Shakespear và một câu hát nẫu mề của Đàm Vĩnh Hưng nữa, rồi đừng thở dài, rít ống điếu sòng sọc, nhả khói lên trời vẽ ra thơ, đoạn thất thần ngơ ngáo nhìn nàng lướt qua như một giấc mơ dần vụt tắt!
    Xin hãy, đơn giản thôi, đứng trước nàng, nhìn sâu vào mắt nàng mà nói: "Tôi nhớ em, tôi yêu em! Mong em đừng tha thứ!". Thế là đủ!
    Em sẽ tự biết phải trả lời như thế nào!

    Ừa, nhưng bạn ơi, mình chỉ thích lấy chồng hơn tuổi, yêu thì chưa biết thế nào. : ))
  9. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Chị nhẹ nhàng như 1 bông hoa vậy! Phải rồi, cứ giữ tâm hồn an nhiên thì sao mà buồn được. 87 hay 89 thì cũng quá tuổi rồi. Năng viết post nhé chị :"> Để em còn đọc với :">

    meongoc0311 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Khóc chán chê rồi lại bấm máy hẹn hò ríu rít với bọn bạn. Đi chơi để trả thù đời! Tiếc là mình không đủ độ chán đời để rủ bất cứ anh chàng nào overnight. : ))
    ---

    - Chị MN, lúc sang khi chị buộc tóc lên, chị có biết chị mang lại cảm xúc gì cho em không? Một cái cảm xúc mà... Phải nói thật là chị luôn mang lại cho em một cảm xúc đặc biệt... - T cứ nói đi nói lại mà vẫn không diễn đạt hết ý.
    - Thế là cảm xúc gì? Tốt hay xấu?
    - Cảm xúc rất đặc biệt...
    - Thế túm lại buộc tóc như thế có xinh hem?
    - Xinh. Lúc chị buộc như thế, nhìn chị giống người yêu cũ của em...
    - Là xinh đúng không? Thấy chưa! - Mình vênh mặt với ĐK - Thế mà anh chê đi!
    - Anh không chê. Anh chỉ bảo cá tính, nhìn cái trán đã to lại còn bò liếm nữa.
    - Anh phải bảo là rộng chứ!
    - Trán to. Con gái ít có người có cái trán thế. Nói chung là ghê gớm chứ không đùa đâu!
    - Bướng! - T trầm ngâm.
    - Nhìn như ra tranh cử thủ tướng. Cứ như Nguyễn Thị Th! - ĐK giễu.
    - Bướng! Nói chung là bướng! - T lại lẩm bẩm...
    Mình bắt đầu tò mò:
    - Thế chị giống người yêu em à?
    - Người yêu cũ. Chị cũng tròn tròn, nhỏ nhỏ như thế... Mà kể cả cách phản ứng cũng giống, cả cái lắp bắp... Nhiều lúc mình cứ nghĩ nếu mà bằng tuổi thì chắc mình đổ rồi! - Nói xong cu cậu cười để che bớt cảm xúc.
    - Thế người yêu bằng tuổi à? - Mình bắt đầu tò mò háo hức.
    - Không, hơn 2 tuổi. Em vẫn có ảnh đây.
    - Hả?... Đâu? Đưa ảnh chị xem!
    Cậu chàng lục ví 1 lúc rồi lôi ra 1 tấm ảnh nhỏ, chụp 1 cô gái nhỏ nhắn dễ thương, trắng trẻo, có khuôn mặt tròn tròn, xinh xắn. Mỗi tội ảnh nhỏ quá, lại chụp cả người nên các đường nét khuôn mặt bị mờ đi. Mình thì chẳng thấy giống lắm, trừ khuôn mặt hơi tròn tròn có nét hao hao, và cái vẻ tươi tắn, miệng cười như hoa...
    Mình bảo:
    - Ừ xinh nhở! Thế đâu rồi?
    - Ở trên núi rồi. Em xuống Hà Nội, đi theo em làm gì cho khổ!
    - Ừa cũng tiếc nhở!...
    Mình lại quay ra ĐK đành hanh:
    - Đấy, anh thấy chưa? Anh thì chê, nhưng lại mang cảm xúc đặc biệt cho T đấy!
    Rồi mình trêu T:
    - Nếu bằng tuổi, có khi chị cũng đổ em không biết chừng! ;)
    T bảo:
    - Thôi chẳng cần bằng! Chỉ cần hơn 4 tuổi cũng được... Mà không cần 4 tuổi, nhiều hơn 4 cũng được! : ))

    Hehe... Mình thích cái tính thẳng thắn của em giai. Thấy dễ chịu hơn rồi! :)

Chia sẻ trang này