1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có phải mình đang yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lamgibaygiohatroi, 06/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mấy hôm nay mình nghĩ mãi mới ra được cách này cho bạn. Bạn nên hẹn hò với một ai đó 1 lần như đi xem phim, ăn trưa, ăn tối, cafe... Rồi chiêm nghiệm xem bạn cảm thấy thế nào về hôm đó. Như vậy bạn có thể hiểu được bản thân mình hơn và cũng là trải nghiệm cảm xúc "hò hẹn" xem nó hương vị ra sao và lúc đó mình và mọi người mới có thể hiểu hơn để đưa ra những ý kiến hợp lý cho bạn.
    Lần cập nhật cuối: 02/07/2014
    lamgibaygiohatroi thích bài này.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Bạn đã từng hò hẹn với cô gái nào chưa? Cảm thấy thế nào?
  3. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Khi yêu củ ấu cũng tròn. Đừng để sét đánh nhé, hi vọng qua thời gian bạn vẫn yêu được những thứ không đẹp đẽ ấy, đấy mới là tình yêu thực
    lamgibaygiohatroi thích bài này.
  4. lamgibaygiohatroi

    lamgibaygiohatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Hix, mình có nhiều bạn là nữ nhưng không có thích con gái theo kiểu yêu đương. Mình cũng có bạn là les, và hoàn toàn chấp nhận họ nhưng mình không nghĩ mình là một trong số họ

    Cảm ơn bạn đã suy nghĩ giùm mình. Mình nghĩ đây là một ý kiến hay, dẫu rằng mình không hiểu nó sẽ giúp mình thế nào trong trường hợp này, nhưng chắc chắn là mình nên bắt đầu hẹn hò đi thôi :)

    Đúng là sét đánh bạn ạ, sau có mấy tuần mình nghĩ lại mình thấy đúng là mình dớ dẩn, giờ không nhớ bạn đó nhiều nữa, bảo là không nhớ tí nào cũng không đúng, thi thoảng nghĩ lại thấy đó là những cảm xúc đẹp.
  5. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Bạn cũng dớ dẩn rồi đấy, sét đánh 1 hồi là có hẳn 1 tá mối tình. ;)
  6. lamgibaygiohatroi

    lamgibaygiohatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Thật quá oan uổng bạn ạ. Lần đầu tiên luôn, mình chưa bao giờ có cảm giác như thế này, nếu nó được coi là sét đánh. Có những lúc mình còn nghĩ hay yêu đương là một tài năng mà mình sinh ra không có :) Nếu được một tá thì đã tốt quá
  7. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Lúc nào thử xem tâm lý và sinh lý có hoạt động bình thường không nhé. Tưởng sinh vật không biết yêu thương đã tuyệt chủng rồi . Vào bảo tàng tìm xem có bản sao nào giống không nhé.;)
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Sau các cuộc hẹn, Bạn cảm thấy cái gì đó hay hay thì nhớ thông báo ngay để các chuyên gia tư vấn trên này nắm bắt được thông tin và đưa ra các giải pháp hữu ích cho bạn với các trường hợp cụ thể nhé! Come on...
  9. lamgibaygiohatroi

    lamgibaygiohatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Ok, có gì sẽ báo :) Cảm ơn bạn đã cổ vũ
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Tình hình thế nào rồi? có gì mới không bạn? :D

Chia sẻ trang này