1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải lòng người hơn tuổi , ca này mãn tính mong các bác giúp :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyflower, 03/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyflower

    boyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thì em cũng xin thật thà trình bày thế này ạ.Em quen cáo cũng qua 1 lần đi chơi chung rất đông khoảng tầm 20-30 người gì đó.Sau buổi hôm đó em có để ý 1 chị (biết là chị vì nhìn chắc chắc là hơn tuổi em) , nhìn chị rất năng động lại tươi tắn , khuôn mặt thì cực kỳ thanh tú và đôi mắt đẹp tựa nước sông Hương ,nụ cười thì dịu dàng tha thiết như chưa hề cũ... Hic em dốt văn chỉ tả qua qua được thế thôi mong các bác thông cảm chuyển từ màn dạo đầu sang màn nhập cuộc luôn đi ạ :D
    Em xin tự giới thiệu em là "hoa vô chủ" , em tự gọi em là hoa bởi vì vẻ đẹp của em không thua kém mấy anh trong phim boy over flower là bao, còn vô chủ thì là chưa lập gia đình đó ạ.Còn cáo thì sinh năm 80 đã 1 đời chồng và 1 con ở riêng rồi ạ, công việc làm quản lý điều hành cho 1 công ty nước ngoài, thu nhập ổn .Em thì kém cáo tận.... 8 tuổi (sau này biết em cũng shock nhưng vì ca "khúc mình yêu nhau đi" nên em bất chấp hết đấy ạ ).Em thì cũng học thức đầy mình , văn võ song toàn từ trước đến nay toàn gái phải vác lựu đạn đi tán thế mà bây giờ lại có ngày "độc cô cầu bại" này phải vác bom ba càng đi cảm tử nghĩ mà đắng lòng :(.Thôi dông dài các bác lại phán em là cái thằng đã kém lại thích trình bày nhiều nên em ngắn gọn trong đôi dòng như sau:
    Em thì nói thật là rất thích cáo, cũng chẳng hiểu vì sao nữa cái này thuộc vấn đề tâm linh à nhầm tâm lí rồi các bác ạ nên các bác đừng hỏi em vì sao ạ :(.Cáo thì hình như cũng để ý em ... vì em gọi điện hay nhắn tin đều trả lời, nhiều hôm còn chat với nhau đến tận 3h sáng.Nhưng mấu chốt là cáo cũng chỉ biết mặt em chứ cả 2 chưa nói chuyện trực tiếp với nhau bao giờ .Em lên đây là hỏi xem liệu nếu tiến xa hơn thì Cáo có xem mối quan hệ này là nghiêm túc hay ko ạ và làm cách nào để biết được điều đó thì mong các bác chỉ dẫn.Nếu đc thì xin các bác lộ trình của mối quan hệ này để em có thể hình dung đc kết cục của nó :(.Em chỉ giỏi môn thực hành và bắt chước qua phim thôi chứ ngồi phân tích với tính toán kế sách thì lại dốt đặc cán... dao.Nếu có tình hình gì mới thì em sẽ tiếp tục cập nhật qua topic. Mong các cao nhân và ẩn sĩ vào chỉ giáo.Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tiến xa hơn theo ý bạn là thế nào?
    Yêu đương ý à?- Cái này chắc chả có vấn đề gì đâu. Cứ yêu nhau đi.
    Còn chả tin chuyện ý định xa hơn của bạn là bảo vệ, chăm sóc, xây dựng gia đình.
    Bạn đúng là Hoa!
  3. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tâm lý giống mình cách đây mấy năm, mình cũng đã từng tương tự 1 chị cũng sinh năm 80 hơn mình 7 tuổi. Gặp nhau khi chơi chung ở 1 hội khi chị ý vừa đi du học nước ngoài về và còn độc thân, chưa đến mức độ là đã có con riêng và ly hôn chồng. Đã có rất nhiều kỷ niệm giữa 2 chị em mặc dù mình cũng k dám nói ra tình cảm thật sự. Mình tin chắc rằng chị ý cũng có cảm xúc tương tự dù ít hay nhiều. Rất may, theo thời gian, biết là mọi điều không có thể dần dần bọn mình trở thành bạn bè, bây h thì thành như chị em cực kỳ thân thiết, tuần nào cũng đi cafe 1 buổi, bà ý bây h cũng đang bầu bí, chuẩn bị cưới, nói chung mọi thứ rồi cũng ổn thôi. Chúc bạn sớm vượt qua cơn cảm nắng sau này nhìn lại sẽ thấy nó thật thú vị và đẹp đẽ, tình cảm với người hơn tuổi có cái gì đó rất chân thành, thật sự rất rất rất chân thành.
  4. boyflower

    boyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá nhỉ , nếu như hồi đó bạn nói ra tình cảm thật thì biết đâu mọi chuyện sẽ đẹp hơn.... :D
  5. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    đàn ông không kiềm chế được tốt nhất là tới bến xem hậu quả như thế nào bác ạ :)
    NeverGiveUp. thích bài này.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    khà khà, cũng ủng hộ chú 1 phát để xem hậu quả như nào.
  7. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày không vào đây không biết tình hình bạn chủ có gì tiến triển ko? :))). Có vẻ trong cuộc sống, khi người ta cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc hoàn toàn out of control. :)))
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Anh từng yêu 2 cô, 1 cô hơn anh 6 tuổi, 1 cô hơn 7 tuổi. Anh chân thành đúc kết cho bản thân là chú sẽ không bao giờ đủ chín chắn để lo cho gái. Đấy là điều đầu tiên, và cũng là điều hiển nhiên, vì nếu chú thêm 1 tuổi thì gái cũng thêm 1 tuổi, hehe. Con gái 28 với 18 tâm lý không khác nhau bao nhiêu, nhưng quá lứa lỡ thì khó đẻ đái, lại càng khó có thằng bốc vỏ cho chú. Đấy, nên yêu người hơn tuổi trách nhiệm nó nặng hơn gấp n lần. :cool:

    Nói khái quát là thế, nhưng cũng có những thứ chỉ có người từng trải mới biết. Đấy là tâm lý. Độ tâm lý thì tỷ lệ thuận với số tuổi chú ạ. Gừng càng già càng cay, các cụ bảo thế.

    1 điểm nữa anh lưu ý chú là gái có tuổi rất hay thúc đ.í.t làm đám cưới. Chú thấy OK thì hẵng xúc. Mà anh thật sự khuyên chú là nếu có lấy vợ hơn tuổi, thì trong vòng 3 năm đổ lại thôi. Con gái nó nhanh xuống sắc lắm, mà con trai thì lại yêu bằng mắt...

    Đấy, anh túm cái váy thế thôi. Chú về nhà tích phân xem tốt xấu thế nào thì nhích đi nhé.

Chia sẻ trang này