1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MjnhTuan

    MjnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    813
    2 bên biểu tình nhảy vào đánh nhau từ ngoài đường, dùng gậy gộc bom xăng oánh nhau, bên yếu hơn chạy vào tòa nhà cố thủ, 2 bên ném bom xăng vào nhau gây cháy, vậy bạn nghĩ cái bên ở trong tòa nhà biểu tình trong hòa bình à
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chắc bạn không xem tin nó tuyên bố để lại 1 số nhóm đặc nhiệm thiện chiến để chặn truy kích và tiến hành đánh du kích à?
    Massu thích bài này.
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Đây là những gì trẻ em của Donbass đang nói đến ngày hôm nay, 70 năm sau khi chiến tranh thế giới II:

    Ksenia Yakovleva, 6 tuổi, Lugansk: - Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là họ sẽ giết mẹ và cha tôi. Và tôi sẽ không thể để cứu người anh em nhỏ của tôi, người đã được 6 tháng. Tôi muốn họ sẽ giết tôi thay vì ...

    Serge, 4 năm, khu vực Lugansk: - Cha tôi đã đi đến chiến tranh. Mẹ và bà ngoại khóc mỗi ngày và cho tôi biết không có gì. Và làm cho tôi thậm chí còn sợ hơn ... Nếu cha tôi đã chết?

    Sasha Bespalov, 3 tuổi, khu vực Donetsk: - Tôi thực sự đói. Tất cả các thời gian ...

    Tanya Makhinya, 5 tuổi, Mariupol: - Đó là điều kinh hoàng hơn phim kinh dị. Tang lễ mỗi ngày ...

    Sveta Abramchuk, 4,5 tuổi, một người tị nạn từ Slaviansk: - Nhà của chúng tôi đã bị đánh bom. Mẹ và bà ngoại và tôi, chúng tôi sống trong hầm rượu. Khi một quả bom khác ra sân, tôi bắt đầu nói lắp ...

    Vanya Loskov, 4 tuổi, Kramatorsk: - Khi một quả bom phát nổ, tôi sợ hãi và ướt giường của tôi. Bây giờ nó xảy ra mỗi đêm khi sấm, và mẹ nhìn tôi và khóc ầm ĩ ...

    Sergei Fioktistov, 8 tuổi, khu vực Lugansk: - Tôi không sợ bị giết chết, nhưng nếu họ giết mẹ tôi, cha bà, tôi sẽ không thể chịu đựng được ...

    Eugenia Lyashenko, 9 tuổi, khu vực Donetsk: - Trong chiến tranh, bạn bắt đầu tin vào Thiên Chúa một cách nghiêm túc và không chỉ giả vờ. Bởi vì bạn biết rằng Chỉ có Thiên Chúa có thể bảo vệ bạn ...

    Tamara Ovdeenko, 6 tuổi, một người tị nạn từ Slavyansk: - Chiến tranh là khi bạn được bao quanh bởi cái ác, và tất cả những gì tốt bị giết và chôn một nơi nào đó xa ...
  4. CaoAnhTuan

    CaoAnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    337
    Quân li khai đã khủng bố tinh thần người dân đến mức độ này thật quá dã man.
  5. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Đợt vừa rồi em không có máy tính bác ạ, toàn dùng con đt cùi bắp để vào nên chữ được chữ mất, bác thông cảm hehe.
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ukraine muốn thành lập Bộ Tuyên truyền

    Một Ukraina MP, thành viên của một đảng dân tộc cực hữu "Svoboda", Yuri Michalchyshyn đưa ra đề nghị trên kênh truyền hình "112 Ukraine".
    [​IMG]
    "Chúng ta cần Bộ Tuyên truyền. Chúng ta không có, và cần phải chủ động cơ cấu ngay bây giờ," - Michalchyshyn nói. Theo ông, người dân Donbass thiếu "sản phẩm thông tin Ukraina."

    "Căn cứ vào nhu cầu của hiện tại, nó phải được mạnh mẽ, sáng tạo và tươi sáng;. Chúng ta phải từng bước giành lại những gì chúng ta đã mất trong những năm qua, sẽ mất vài tháng làm việc chăm chỉ và hiệu quả," - Michalchyshyn cho biết.

    Bộ Tuyên truyền tiền lệ tồn tại dưới thời Đức Quốc Xã; nó được lãnh đạo bởi Tiến sĩ Joseph Goebbels, mà tên của ông ta dùng để mô tả. Tác giả của ý tưởng không cho biết người mà ông xem là "Ukraina Goebbels".
    [​IMG]
    Trước đây đã có tờ chỉ dẫn cho các nhà báo được phát hành ở Ukraina. Hướng dẫn làm thế nào để tuyên truyền "đúng cách" sự kiện trong khu vực Đông Nam của đất nước, nơi mà các "hoạt động chống khủng bố" chống lại các chiến binh địa phương đang được thực hiện. Tài liệu này trực tiếp đi ngược lại tiêu chuẩn báo chí cơ bản cũng như các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

    Ví dụ, nó thúc giục nhân viên truyền thông để tránh cho thấy người thiệt mạng, không sử dụng từ "xác chết / cơ thể chết" hoặc người nào khác "khi nhìn thấy xác chết có thể làm nản lòng người lính, sau đó cho cha mẹ họ, những người sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn con trai của họ ra chiến trường."

    Ngoài ra, các nhà báo đã được thông báo nên ngừng xuất bản tài liệu "về những bất đồng chính trị và xung đột" trong thời gian xảy ra các hoạt động chiến đấu, và không kết thúc câu chuyện về quá trình hoạt động quân sự với "sự tuyệt vọng", ngay cả khi nó là một báo cáo về thất bại hoặc tàn phá.
    Source: http://112.ua/obshchestvo/ukraine-neobhodimo-minister..
    ‪#‎SaveDonbassPeopleFromUkrArmy‬ ‪#‎SaveDonbassPeopleFromUkrainianArmy‬
    ‪#‎SaveDonbassPeople‬ ‪#‎UkraineCrisis‬ ‪#‎UkrainianCrisis‬ ‪#‎SaveDonbassChildrenFromUkrArmy‬
    Thích·Bình luận·Chia sẻ
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
    [​IMG]
    01863437847, thanhphobachoMassu thích bài này.
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
  9. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Làm bài tổng kết trước khi làm Pro Meo cụt hứng!
    - việc ukr cắm cờ tại slavyansk và một số vùng làm ukr và Pro Meo sướng rơn sau một thời gian ấm ức! O là lá chiến thắng hoành tráng, bước ngoặt quan trọng...
    - một số trung dung tỏ vẻ quan ngại tình hình abcxyz...

    Tổng kết :
    1- ba tháng giữ slavyansk, Strelkov buộc ukr điều động số lượng lớn quân và khí tài, làm cho các khu vực khác mất khả năng! Tạo điều kiện cho NAF phát triển mạnh mẽ về số lượng cũng như trang bị!
    2- sau một thời gian chắc mẩm Strelkov sẽ tử thủ đến cùng và tiêu diệt gọn, đột nhiên Strelkov chuồn mất cùng 70% dân đã sơ tán. Khiến quân ukr hoang mang, giữ và bình định thì quân đâu tăng cường đánh vùng khác. Việc điều quân và bố trí lại sẽ mất 1-2 tuần. Quân đâu để đảm bảo an toàn đường tiếp tế?
    3- thiệt hại kha khá binh lực vẫn không chủ động trên chiến trường, trong khi Strelkov vẫn cười phe phé! Anh giờ không sợ bị vay, anh lo quét sạch vùng biên giới đã!
    4- càng đánh xương NAF càng cứng, Vũ khí nặng nó càng nhiều, quân càng đông đến nỗi tên lửa dỏm nó còn bỏ không thèm mang!
    5- Mariupol: NAF hầu như bỏ, bất ngờ dùng xuồng chở cối pháo kích biên phòng! Vận tải trên biển an toàn hơn trong khi hải quân ukr hự hự...


    Còn vụ ukr bỏ tiền thuê dân chụp hình tự sướng tí đăng!
    Ps quan điểm tui nghiêng về pro-ru hơi nhiều và vô cùng quan ngại cho ukr, quan ngại sâu sắc đến việc các anh tứ chi phát triển copy past mà không động não!!!
  10. CaoAnhTuan

    CaoAnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    337
    Một đảng phái không đại diện cho 1 quốc gia. Nó muốn cái gì, nói trên báo cái gì kệ cha nó. Đừng nhét chữ vào mồm là "Ukraina muốn thành lập Bộ tuyên truyền".
    Cái loa mồm .ru lu loa lên chính phủ Ukraina phát xít. Vậy hồi trước lực lượng SBU bắn chết 1 tay lãnh đạo đảng cực đoan mà các bạn yêu Nga lúc đầu đổ công cho FSB Nga thực hiện là thế nào? Những việc như thế các đ.c sao lờ tịt đi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này