1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình yên một thoáng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binh_yen, 10/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Binh_yen

    Binh_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hàng ngày trôi chậm lại, nhẹ nhàng, tĩnh lặng và rất bình yên. Có lẽ đây là một quãng thời gian đẹp nhất của những năm đã sống.
    Không nhạt nhoà, không ngày lại qua ngày
    Cố gắng và quyết tâm hoàn thành một vài việc trên khả năng, dù việc đó nhỏ bé, bình thường. Mỗi sáng thức dậy là một ngày mới với bao dự định cần làm.
  2. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui, nhưng chọn mãi không được đã hết ngày
  3. Binh_yen

    Binh_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc mùa hè của mình rồi chăng? Những chuyến đi ngắn ngày kết thúc, biển và biển......làn da nâu, rắn rỏi, khỏe mạnh hơn.
    Đôi khi ước 1 ngày có đến 40 tiếng để làm hết tất cả những việc mình thích.
    Cuộc sống không còn tẻ nhạt và buồn chán nữa.
  4. truong anh

    truong anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    11
    Muốn thay đổi quá mà không dám, như mình bây giờ chỉ là đang tồn tại chứ không phải đang sống nữa rồi, ngày lại qua ngày, thấy sao mà buồn tẻ và vô vị thế.
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    giống mình, ngày qua ngày, chả biết làm gì, chán quá
  6. Binh_yen

    Binh_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hì hục tập bơi, uống khéo cả tạ nc bể nhưng tiến triển rất chậm.
    Ước gì tháng này lại đc ra biển nhỉ, biển xanh cát trắng ấy, k phải thứ nc biển đục ngầu của miền bắc. Nhớ biển Nam Du
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thôi, đi ra biển với bạn nào cùng "thế giới" ấy đi, đơn giản, nhẹ nhàng.

Chia sẻ trang này