1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hay quá anh ạ,
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    DẠO QUANH VƯỜN HÀNG XÓM, THẤY HOA "VUI", XIN TẠM VỀ ĐỂ NGẮM... CHƠI CHƠI....:D:D



    [​IMG]

    [​IMG]

    Vừa xin được bức ảnh "Niềm Vui Ngây Ngô' này từ hàng xóm, mang về đây.Lần này, dạo quanh vườn hàng xóm, mang hoa về ngắm chơi, không phải vì "hoa đẹp' mà là vì 'hoa vui"- niềm vui ngây ngô, ngồ ngộ....
    Nếu nhân vật là 'nữ tú" thì cổ tay hơi to, bàn tay thô quá....:P
    Nếu nhân vật là "nam thanh" thì cái chân hơi bị kém...'xinh'.....:P
    Bó hoa được buộc hơi ẩu; còn size giầy thì có... "vấn đề"!:P:D
    ....



    ....:P:D
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em thực sự ngưỡng mộ và rung động trước anh, đó ko phải cái tài mà còn vì cái khiếu hài hước vốn có anh ạ
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Khiếp! Lại còn rung ...đ...ộ...n...g... nữa! Nghe em khen thế mà tự thấy lại phải sống, nói năng nghiêm chỉnh hơn, điềm đạm hơn, đúng đắn hơn....:)

    Em Yến cứ nghỉ thêm tý nữa mà xem.... Eo ơi, hóa ra cái muốn trưng ra cho thiên hạ trong bức ảnh trên lại chỉ là bó hoa 'oi bức", "bức bối', bông hoa nọ đè bông hoa kia, lá xanh nọ trèo lên lá đẹp kia- thành ra một bó hoa lá rất thiếu vẻ tự nhiên, thiếu cái yếu tố đầu tiên của Cái Đẹp và ...đôi giày ...hàng...h...i...ệ...u...màu xanh, nhỡ cỡ!

    Sao không phải là gương mặt đẹp, gương mặt cá tính, gương mặt trong bừng sáng trong niềm vui, gương mặt buồn sâu sắc, thanh cao ?
    Sao không phải là một nét yêu kiều, thanh tú hoặc dung dị, trong sáng, thông minh của phụ nữ mà lại chỉ là một cổ tay thô, một bàn tay thô ráp?
    Sao không là vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ , can trường của đàn ông mà lại chỉ là hai ống chân nhẵn nhụi, mềm oặt như thiếu nữ? Đàn ông thì sao không cầm gì đó trên tay mà lại chỉ là bó hoa buộc vội, nhỏ nhoi?
    Sao không là....
    Sao không là....
    Và,
    (...).

    :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Mùi vừa bảo, hay là cứ lấy xe em í về trước!
    Thấy hôm nay em Mùi ân cần với Phong hơn mọi ngày?:)
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2014
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Thấy em Sáng đã chăm chỉ, biết nghe hơn.:)
    Em Luyến thì vẫn bi bô luôn miệng, hết kêu ca lại khe khẽ hát, không cần biết em Mùi, em Đào, em Sáng, anh Phong có lắng nghe không! Hi hi....
    :)
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2014
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Nhân có "Niềm Vui Ngây Ngô", bảo mấy em rằng, nó vốn có tên 'Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống", đố biết tay kia, cẳng kia là 'nam thanh' hay 'nữ tú"?

    Mùi lườm, hơi động đậy môi cười, phán : "Rõ là nữ mà, anh!".
    Đào cũng lườm, "Khả năng là 'thằng", anh Phong ợ!".
    Luyến: 'Nghe anh nói thì em chả biết nữa!".
    Sáng: "Ảnh kém, chẳng ra nam mà cũng chẳng ra nữ, anh ạ!".

    Bốn đứa em đồng nghiệp đang ở bên, bốn ý kiến; chẳng đứa nào giống đứa nào!
    :)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Mấy dòng riêng cho cả bốn em, chiều nay....:)

    Em Đào vừa phán: "Hay là chúng nó nằm cạnh nhau? Đứa giơ tay, đứa giơ chân, nhỉ?"

    Ặc...ặc... Rất vui là trong lũ em đồng nghiệp của mình, mỗi đứa một vẻ- đa dạng, riêng có, không thể trộn lẫn như khẩu vị mỗi người, như hoa trái của Miền Tây ! Chôm Chôm là ...Chôm Chôm. Sầu Riêng sẽ vẫn là...Sầu Riêng. Bòn Bon thì vẫn chua chua, ngọt ngọt như... Bòn Bon.....:)


    Mến quý các em là vì...thế! Thấy vui vẻ mỗi ngày khi làm việc cùng các em í cũng là vì...thế!:)

    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Luyến vừa bảo, "hay là tay nhựa, hoa nhựa, hai cẳng chân cũng bằng nhựa- đồ giả cắm chơi chơi?". :P:D

    Đành bảo, 'thôi, hôm nay anh về trước đây, mấy đứa nhớ đèo chị Mùi đấy!".:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thực sự cũng khó nói hết dc anh ạ, hình như tạo hóa đã nặn ra con người như thế rồi, thôi thì ta cứ nên hài lòng vì bản thân nó đã vốn như thế anh ạ, phải chi tạo hóa cứ là tạo hóa, để con trai là con trai mà còn gái thì là phụ nữ anh nhỉ, thực ra em cũng ko hiểu nhiều nghĩa anh nói nên em chỉ có thể nói vậy thôi anh ạ

Chia sẻ trang này