1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    yêu Bác Hồ nhất trên đời, bởi chỉ có Bác là nói đúng thôi, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, giờ thì cơm về đầy bồ nhà mình rồi nhưng mẹ bảo vẫn thiếu con ạ, vì mẹ vẫn đang phải làm ruộng mà, thương mẹ nên con sẽ tiếp tục đi cày.............:):):)
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    người ta bảo rằng, đọc sách ko nên đọc nhiều, chỉ cần đọc đủ, tại sao vậy, bởi vì bảng chữ cái có bao nhiêu chữ, chỉ cần ghép lại với nhau thôi mà, đọc nhiều sẽ vô cùng giống nhau, nên ko nên tham các bạn ahm, cái giá của sự trưởng thành là như thế đó, hjhj
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    ngày xưa đọc sách và thậm chí bây giờ bố vẫn còn giữ của con đó là truyện Kiều, con yêu nguyễn du lắm bố ạ, bố bảo con cứ phấn đấu đi học, việc nhà để bố làm, yêu bố, có câu con vẫn thích nhất trong truyện Kiều nhưng con vẫn sợ bố ạ " Hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh" mà nguyễn du miên tả cô Kiều đúng quá phải không bố, nhưng con vẫn thích thơ của Hồ Xuân Hương " Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi 3 chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, nhưng em vẫn giữ tấm lòng son" con chỉ mong về quê với bố yêu thôi
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Hôm nay rảnh BS vào đây vui với HY về văn thơ một chút đồng thời đòi lại quyền tác giả cho nhà thơ Hoàng Trung Thông:

    Bài ca vỡ đất
    Tác giả: Hoàng Trung Thông

    Chúng ta đoàn áo vải
    Sống cuộc đời rừng núi bấy nay.
    Ðồng xanh ta thiếu đất cày.
    Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng
    Tháng ngày ta góp sức chung.
    Vun từng luống đất cuốc từng gốc cây.

    Ðường xa ta tới đây
    Trên đồi cây khát nắng.
    Giữa hai dòng suối vắng
    Ðoàn ta vui cấy cày.

    Bàn tay lao động
    Ta gieo sự sống
    Trên từng đất khô.
    Bàn tay cần cù.
    Mặc dù nắng cháy
    Khoai trồng thắm rẫy
    Lúa cấy xanh rừng.
    Hết khoai ta lại gieo vừng.
    Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta.

    Suối chảy quanh ta
    Tiếng suối ngân nga
    Hòa theo gió núi
    Ta đào mương mở suối
    Tuổi ta là những tuổi đấu tranh
    Cho dù bạc áo nông binh
    Vẫn còn vỡ đất cấy xanh núi đèo.

    Chim reo trong lá.
    Hòn đá cheo leo.
    Chúng ta một lớp người nghèo.
    Giữa chiều nắng gió.
    Ðào cây cuốc cỏ
    Tỉa đỗ trồng khoai.

    Ngày còn dài
    Còn dai sức trẻ.
    Cuốc càng khỏe.
    Càng dễ cày sâu.
    Hát lên! ta cuộc cho mau
    Nhanh tay ta cuốc ta đào đất lên.
    Bàn tay ta làm nên tất cả
    Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.


    Ta vui mùa lúa thơm.
    Ta mừng ngày quả chín.
    Gửi ra người tiền tuyến
    Diệt quân thù, gối đất nằm sương.

    Máu ai nhuộm thắm sao vàng.
    Mồ hôi ta đổ xuống hàng rau tươi.

    Rừng xanh xanh cả máu người.
    Còn màu lúa tốt còn tươi áo chàm.

    P/S:Truyện Kiều: "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" (không phải đua thắm)
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hjhj anh, văn thơ lai láng, nhưng em cứ thích truyện kiều là hoa ghen đua thắm đó anh, hjhj
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đang buồn, đọc những câu thơ này lại thấy vui, thanks bạn nhé
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    buồn chán, buồn quá, ko làm dc việc gì ra hồn cả
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    còn nhớ khi mới vào ttvn onl, mình tức nhiều chuyện lắm, mình viết nhiều, nghĩ lại thấy buồn cười, lại phải xóa đi, giờ thông minh hơn nên phải viết ít để đọc nhiều, vậy mà buồn vì chẳng ai lên tiếng gì cả, thấy đôi khi lẻ loi và cô đơn khi đứng 1 mình.................
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Theo em HY nếu dùng từ "thua thắm" và "đua thắm" thì ý nghĩa của câu có gì khác nhau?
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    khác chứ anh, hoa ghen thua thắm là nói về người này hơn thua người kia, còn hoa ghen đua thắm là người này tranh đua với người kia, theo anh thì cái nào hơn, hjhj

Chia sẻ trang này