1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyết định rồi, cuối năm nay mình cưới nhau thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 27/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chồng lại đi công tác 15 ngày, ôi nhớ là nhớ, nhưng chị bảo ai cũng có công việc để làm nên em vẫn chờ vẫn đợi anh, vì em biết công việc bộ đội là lo gánh nặng giang sơn phải không anh yêu, yêu và nhớ anh yêu nhiều
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thương anh dãi nắng dầm mưa, em ngồi trong phòng chỉ nhớ và thương chồng yêu của em thôi , anh yêu yêu của em có nhớ em ko
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Tình Yêu, Tình Ái chúng cũng có sức khỏe của chúng đấy, em Yến à.
    Yêu thương mà tràn ngập quá, ào ạt quá là chúng sẽ bị...ngạt- nghĩa là khó thở, rồi chúng cũng trợn mắt lên, nấc từng cơn, rồi lịm đi, rồi ... Hi hi.... :D
    Nhớ nhung mà nỉ non quá, liên hồi quá, cấp tập quá, hối hả quá... thì chúng cũng bị nhức đầu, ngây ngấy, rồi sốt, rồi li bì, rồi mê sảng, rồi.... Hi ...hi....:D
    Sợ lắm đấy, em Yên à....:)

    Hoặc xem chúng là cây cối mà nhớ nhung là nước tưới ấy cũng được. Bị tưới nhiều quá , chúng cũng lủng gốc, thúi rễ, rồi lá rụng hàng loạt, hoa trái tự dưng không thấy đâu nữa.... Hi hi....:D

    Em Yến có đồng ý nghĩ thế không?:):D
    kieuhaiyen thích bài này.
  4. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh thật sáng suốt và ..........tài , anh nói đúng ạ, cái gì cũng cần vừa đủ nhưng chỉ nỗi nhớ là không bao giờ đủ anh nhỉ, em chỉ nhớ nhất câu thơ của Xuân Quỳnh: ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức, rồi em lại đi tìm về với Xuân Diệu: Uống xong lại khát là tình, gặp rồi lại nhớ là mình với ta, ôi nỗi nhớ mênh mang như biển khơi, ko biết nó sâu rộng như thế nào............anh nhỉ
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đừng hứa, đừng thề, lời hứa có thể làm ta buồn, lời thề có thể làm ta đau...vậy cứ thật lòng với nhau là đủ...nhớ ôi là nhớ..........
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hì... lúc khác, anh sẽ hồi âm tiếp cho em nhé. Khách đang ngồi chờ anh rồi!:)
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    đôi khi người ta không trải thảm cho mình đi mà người ta luôn trải gai, sỏi đất đá khô cằn trên con đường đầy bụi, nắng và gió, chỉ có trái tim của người lính trung thành là luôn làm hết mình vì đất nước, yêu anh em chẳng mong gì đâu, em chỉ mong anh luôn có sức khỏe tốt để phụng sự đất nước, anh ah, trái tim em sẽ mãi hướng về phía mặt trời,hwnowngs về anh để anh luôn phấn đấu hết mình cho tổ quốc ta.............:):):)
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn anh ạ, chỉ có nhạc yêu tổ quốc mới làm cho trái tim người rung động thực sự anh nhỉ
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em KHY dạo này viết nhiều câu...khó hiểu nhỉ?! :P

Chia sẻ trang này