1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Cuộc họp báo của ông Igor Strelkov - lãnh đạo quân ly khai - về tình hình đông Ukraina

    Igor Strelkov: Bảy người không thể đợi một người được.
    Chúng ta bắt đầu .....[thở dài] Tôi không hề biết rằng cá nhân tệ như tôi mà lại được nhiều người quan tâm như vậy.
    Vắn tắt. Nói ngắn thôi nhé. Tôi muốn nói qua và sau đó ai muốn nghe hay ai không muốn nghe với tôi không có gì khác biệt.

    Đánh nhau dữ dội trên các mặt trận

    Hiện nay tại các thành phố như Schachtjorsk, Tores Snezhnoje hay ở khu vực Saur-Mogila trên cao điểm chiến lược 198,3, ở khu vực Marinovka và Stepanobka đang đánh nhau rất dữ dội. Kẻ thù đang tìm cách tấn công từ phía nam và phía bắc nhằm cô lập nhóm dân quân ở Donesk.
    Trong thời điểm hiện tại thì ở Schachtjorsk và Tores vẫn đang tiếp tục đánh nhau. Dân quân đang tấn công nhằm quét sạch kẻ thù ở trạm kiểm soát quan trọng chiến lược số 20, nằm ở khu vực hình chữ T giữa Tores và Schachtrjorsk.
    Ở đây kẻ thù đã đưa vào một số xe tăng khiến cho tôi cũng phải ngạc nhiên. Theo dự đoán, chúng đưa khoảng 200 tới 250 chiếc xe tăng tới và quả thực rất khó khi đánh giá chúng cho bao nhiêu chiếc trực tiếp tham chiến. Như tôi đã nêu ở trên, chúng tổ chức các cuộc tấn công đồng thời từ hướng nam và hướng bắc. Chúng tổ chức các cuộc tấn công vào Snezhnoje, Tores, Schachtjorsk, Saur-Mogila, Stepanowka và Marinowka.

    Các cuộc tấn công của Kiew bị đánh lui

    Kết quả của các cuộc chiến là hầu hết các cuộc tấn công của đối phương bị đẩy lui. Tại Marinowka chúng tôi bắt được 3 sĩ quan của họ, phá một chiếc xe tăng và hai chiếc BTR và đẩy lui được quân địch.
    Tại Saur-Mogila cũng đang đánh nhau dữ dội, tuy vậy Saur-Mogila vẫn nằm trong tay của dân quân. Đồng thời chúng tôi cũng đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ địch tại cao điểm 198,3, một cao điểm nằm ở phía nam Dubrowka, cách biên giới Nga 200 mét.

    Bằng chứng cho người da đen tham chiến tại khu vực đông Ukraina

    Trong lúc đánh nhau, chúng tôi phá hủy 4 chiếc xe tăng và 4 chiếc BTR- tất cả đều bị thiêu cháy. Trong số những người lính bị giết có một người da đen. Nếu quí vị tới Kuibischewo có thể liên hệ với chỉ huy ở đó và có thể chụp hình người lính đó. Xác của anh ta vẫn nằm nguyên ngoài bãi chiến trường để chuẩn bị cho việc quay phim. Các vị làm sao tới đó được thì đó là việc của các vị, tôi chỉ cho các vị biết thông tin như vậy.
    Đây không phải là lần đâu tiên chúng tôi có thông tin về những người lính nước ngoài trong các xe thiết giáp, tuy vậy đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể để cho các vị xem. Nếu các vị tới đó sẽ có người chờ đón. Tôi không thể khẳng định là trên đường đi các vị có gặp lính Kiew bắn vào các vị hay không. Nhưng vì công việc thì các vị phải chấp nhận mối nguy hiểm đó.

    Kẻ thù bắt đầu lui quân

    Như tôi đã nói ở trên, cuộc chiến tại Schachtjorsk và Tores hiện nay đang diễn ra rất căng thẳng. Chúng tôi đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu 7 hay 8 chiếc xe tăng của địch, cho tới giờ thì tôi không nhớ rõ và rất nhiều kẻ thù bị tiêu diệt. Chúng tôi bị mất vào khoảng 30 người, rất đáng tiếc, phần lớn trong số họ bị thương nặng. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đang lên kế hoạch tới đêm nay sẽ nối lại đường vận chuyển giữa Tores và Schachtjorsk. Cuộc tấn công từ hai phía đã khiến kẻ thù phải lùi bước và tại Saur-Mogila, Stepanovka và Marinovka chúng cũng đã bắt đầu rút quân.

    Tình hình tại Gorlovka

    Phóng viên: Tình hình tại Gorlovka hiện giờ ra sao?

    Igor Strelkov: Tại Gorlovka cũng đang đánh nhau rất lớn. Tạm thời tôi chưa có thông tin gì thêm. Tôi mới từ Schachtjorsk về đây nên tôi chưa nhận được tin.

    Phóng viên: Có người cho biết rằng ông Igor Besler đã cho rút quân khỏi Gorlovka .

    Igor Strelkov: Về điều này tôi không muốn bình luận gì thêm.
    Tương lai của quân ly khai

    Phóng viên: Ông có thể vắn tắt tình hình hiện nay và triển vọng sẽ ra sao?
    Igor Strelkov: Tôi không muốn nói về triển vọng của chúng tôi thì đó là những câu hỏi chiến lược. Tôi chỉ nói với ông rằng, kẻ thù hiện nay đang ném vào chiến trường tất cả những gì chúng có nhằm hủy diệt toàn bộ các nhóm dân quân và du kích của vùng Donesk.
    Phóng viên New York Times hỏi về máy bay Malaysia Airlines MH17

    Phóng viên: Có phải ông bắn rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia?
    Igor Strelkov: Hồi tôi đi nghĩa vụ quân sự có phục vụ trong không quân tuy nhiên chỉ là một quân nhân bình thường trong đơn vị bảo vệ. Nếu ông cho rằng một người lính của đơn vị bảo vệ không biết gì hơn ngoài khẩu súng máy có khả năng bắn rơi máy bay.

    Phóng viên: Lính của ông thì sao?

    Igor Strelkov: Tôi chưa bao giờ ra khẩu lệnh nào liên quan tới hệ thống BUK. Như thế tôi chưa bao giờ ra lệnh bắn rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia.

    Cùng một lúc tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu tăng cường nhân lực thì Kiew cũng tổ chức tấn công mạnh hơn

    Igor Strelkov: Còn ai hỏi gì nữa không? Hai hoặc ba câu hỏi rồi tôi sẽ kết thúc.

    Phóng viên: Tôi Igor Ivanovich, của đài Donetsk 24. Theo quan điểm của ông việc Kiew tăng cường các đợt tấn công và tổ chức OSZE cũng tăng cường nhân lực tại khu vực máy bay rơi có liên hệ với nhau. Chắc ông cũng thấy vừa lúc các nhân viên OSZE tới nơi thì cũng là lúc quân Kiew tấn công dữ dội.

    Igor Strelkov: Đặt giả thiết cuộc tấn công diễn ra vào đúng thời điểm đó thì cuộc hành quân của họ tới Schachtjorsk ít nhất đã diễn ra từ tối hôm trước. Họ phải hành quân cả ngày lẫn đêm mới tới địa điểm đó. Tôi không cho rằng việc các nhân viên tổ chức OSZE tới có liên quan gì hay không.
    Cũng có thể nó có mối liên hệ với nhau. Hoặc cũng có thể kẻ thù muốn chiếc thắng bằng đợt phản công bất ngờ và họ hy vọng trong một ngày sẽ kiểm soát được Schachtjorsk và Tores.
    Tin đồn việc quân ly khai rút khỏi Donesk

    Phóng viên: Tôi là Igor Ivanovich xin hỏi một câu. Tôi có ở lại Peski hai ngày và tôi muốn tới thăm những người dân quân bị thương trong đó. Ở đây cũng như nhóm ở Peski, nơi hàng ngày vẫn phải chiến đấu và kể cả trong bệnh viện, có ai đó đang cố gắng phao ton đồn rằng bệnh viện chuẩn bị được sơ tán đi chỗ khác và ông Strelkow dự kiến sẽ bỏ Donesk. Tôi muốn có một câu trả lời chính thức.

    Igor Strelkov: Thực ra bệnh viện đã được sơ tán một phần. Đêm hôm qua khoảng 120 quân nhân bị thương của chúng tôi đã được chuyển sang đất của Nga. Vì Donesk bị bao vây từ tất cả các phía nên tôi buộc phải lo cho sự an nguy của các chiến hữu của tôi.
    Chính vì thế đêm hôm qua đã cho sơ tán và họ đã tới đất Nga an toàn. Một phần nhân lực trong bệnh viện, bác sĩ và y tá được một đơn vị hộ tống sang Nga. Nhưng bộ phận chính của bệnh viện thì vẫn ở lại đó để làm nhiệm vụ. Tất cả các bác sĩ phẫu thuật vẫn ở lại đó.
    Phóng viên: Điều đó có nghĩa rằng, việc rút khỏi Donesk không cần phải tranh cãi?

    Igor Strelkov: Hôm nay, hôm qua và đêm hôm qua đơn vị dân quân Donesk đã được di chuyển với con số tương đối lớn nhằm hỗ trợ trước các đợt tấn công của quân địch tại Schachtjorsk. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ sẽ trở về Donesk.

    Bình luận về chiếc máy bay MH17

    Phóng viên: Vẫn là Igor Ivanovich. Với thế giới, quan điểm của ông về việc chiếc MH17 bị bắn rơi rất quan trọng. Cho nên mong ông bình luận về việc bắn rơi chiếc máy bay đó.
    Igor Strelkov: Tôi rất tiếc không thể bình luận gì vì tôi không biết chiếc máy bay đó bị rơi ra sao và cái gì làm nó rơi. Tôi chỉ biết rằng nó bị bắn rơi, đó là tất cả. Tôi xin khẳng định, lính của tôi chẳng có liên quan gì.

    Phóng viên: Vậy ông Igor Bezler thì sao?

    Igor Strelkov: Không, hoàn toàn không. Vì ông Igor Bezler đang ở Gorlovka. Còn chiếc máy bay thì bị bắn rơi ở chỗ khác nào đó.

    Phóng viên: Hiện nay các ông đang được phía Nga hỗ trợ bằng cách nào?

    Igor Strelkov: Hỗ trợ bằng tinh thần. Còn ai gì nữa không?

    Người tổ chức cuộc họp báo: Xin cảm ơn quí vị đã có mặt. Thắc mắc của quí vị đã được tôi đáp ứng.

    -/-

    Nguồn video:

    Last edited by a moderator: 05/08/2014
    Malogsnobita1102 thích bài này.
  2. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -ui xời.nó phang củ bom làm 1 hố to như bom máy bay b52 thả vào khu dân cư có thấy mem mẽo với tây lông nào hô hoán diệt chủng đâu ta.:):):)
    [​IMG]
    nếu là bom thì cũng là cỡ vài trăm ký lô,tên lửa thì cỡ ....xxx..không biết.

    -theo chiên gia chém gió đăm hơi của ttvnol thì cái lỗ này chắc do dân quân cưa bom nổ đổ thừa cho ukr ném bom :D:D:D
    -1 vấn đề nữa chuyên gia bên xây dựng cũng đưa ra nhận xét rằng lỗ này nhỏ hơn vụ bể đường ống nước sông đà nhiều.không cần bận tâm:P:P:P
    quangphong_hd, nguhayuo, gaume13 người khác thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.018
    Đã được thích:
    29.114
    Ukraine, phép thử khả năng chịu lạnh của Obama cho các nước Châu Âu.

    Tớ viết đầu đề rồi, các cụ chém đi
    nobita1102Khucthuydu2 thích bài này.
  4. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740

    DONETSK, Ukraine (AP) _ Người dân nói rằng thành phố Luhansk ở phía đông Ukraine đang hấp hối. Điện lưới đã hoàn toàn mất từ thứ 2, chính quyền thành phố cho biết, và nhiên liệu( chất đốt) đang cạn khô.

    Các kệ hàng đang trống rỗng nhanh chóng và những ai đã không cố gắng để bỏ chạy phải uống nước máy chưa qua xử lý. với ít thuốc còn lại, các bác sỹ đang gửi bệnh nhân về nhà.

    Như lực lượng chính phủ Ukraine đang từ từ siết chặt vòng vây xung quanh thành phố của họ -- một trong 2 thành trì chính của phiến quân thân Nga -- việc di chuyển vào trong và ra ngoài đã trở thành một nhiệm vụ nguy hiểm

    Trong một tuyên bố đầy nhiệt huyết công bố cuối tuần qua, thị trưởng Sẻgei Kravhchenko đã mô tả một tình trạng đang trở nên không ổn định tăng lên từng ngày.

    " Như một kết quả của sự phong tỏa và tấn công tên lửa không ngừng, thành phó đang trong bờ vực của một thảm họa nhân đạo, " Kravcheko cho biết. " Người dân thành phố đang chết trên các con phố, trong sân của họ và trong nhà của họ. Mỗi ngày mới mang lại chỉ có cái chết và sự hủy giệt."

    Luhansk, một thành phố của hơn 400,000 người dân tại thời bình, hiện tại đã thấy dân số của thành phố cạn dần như những công dân chạy chốn bạo lực và thiếu thốn. Nằm ở vị trí khoảng 1 giờ lái xe từ Nga, trong đó Ukraine khẳng định là phiến quân đang được cung cấp với vũ khí và nhân lực, Luhansk đang giao tranh ác liệt trên tất cả các mặt của cuộc xung đột.

    Pháo kích xuất hiện hàng ngày và các mục tiêu rõ ràng là ngẫu nhiên. Trong thứ 7, 8 tòa nhà đã bị hư hại bởi tên lửa.Chúng bao gồm một trường học, một siêu thị và một số khu chung cư cao tầng, chính quyền thành phố Luhansk cho biết.

    Tuần trước, một máy biến áp điện quan trọng trong Luhansk trúng phải một đợt pháo kích, dẫn đến sự sụt giảm 80 phần trăm trong cung cấp điện, theo một báo cáo hôm thứ Hai bởi một nhiệm vụ giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu .

    Quân nổi dậy cáo buộc quân đội của tiến hành một chiến dịch ném bom ác chống lại dân thường. Các nhà chức trách phủ nhận rằng họ đã sử dụng pháo binh chống lại khu dân cư và lần lượt tố cáo phiến quân bắn phá thường dân như một cách để làm mất uy tín của quân đội. Tuyên bố này được lặp đi lặp lại một cách trung thực bởi hầu hết các phương tiện truyền thông Ukraina, mặc dù nó đã được đặt câu hỏi bởi theo giõi nhân quyền và những người khác.

    Với tất cả trữ lượng khí đốt, nhưng cạn kiệt, thậm chí những người sẵn sàng dũng cảm lái xe ra khỏi thành phố cho nguồn cung vật lộn để đổ đầy xe của họ.


    Tất cả đang nhận được một ít như nhau thông qua chủ yếu, chủ yếu là từ Nga. Đài truyền hình trực tuyến pro phiến quân Luhansk-24 vào ngày Chủ nhật đã thực hiện một thông báo về một lô hàng vật tư y tế đang tiếp cận thành phố từ thành phố miền nam Nga Saratov.

    Đây là một lời nhắc nhở có thể nhìn thấy rằng dòng cung cấp đến từ Nga vẫn còn nguyên vẹn. Với các cuộc đụng độ diễn ra tại một số điểm xung quanh thành phố, tuy nhiên, việc duy trì một đoàn xe hàng ổn định là phức tạp.


    Cuộc đấu tranh cho quyền kiểm soát biên giới đã gay gắt.

    Các nhà chức trách thừa nhận rằng hơn 60 dặm (100 km) của biên giới Nga-Ukraina vẫn còn trong tay phiến quân. Chính phủ nói rằng Nga đã trắng trợn buôn lậu số lượng lớn vũ khí hạng nặng và nhân lực để trợ giúp các lực lượng ly khai.

    Kẹp giữa biên giới và chiến binh nổi dậy, lực lượng chính phủ đã không chịu nổi dẫn đến thất bại thường xuyên và sự nhục mạ, thậm chí khi họ có vẻ đang từ từ chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát các thành lũy cuối cùng của phiến quân .

    Thứ hai, một quan chức an ninh biên giới Nga cho biết hơn 400 binh sĩ người Ukraine đi sang Nga.

    Các quan chức Nga cho biết các binh sĩ chính phủ Kiev đã đào ngũ và phía Nga đã mở một hành lang an toàn. Một quan chức quân sự Ukraina, người đã không cung cấp cho một con số cho những người lính đã tham gia, cho biết các binh sĩ bị buộc phải vào lãnh thổ Nga bởi phiến quân bắn phá sau khi hết đạn.

    Kiểm soát biên giới quan chức Vasily Malayev sau đó cho biết 180 người lính đã được trả lại cho Ukraine theo yêu cầu riêng của họ.


    Một trong những người lính, cứu thương Anton Shingera, cho biết anh không chắc chắn, Ukraine sẽ đối xử với họ khi họ trở về như thế nào , nhưng "không có vấn đề gì, quan trọng là tôi còn sống." Binh sĩ khác, những người từ chối cung cấp tên của họ, nói rằng họ đã chạy trốn bởi vì họ đã hết đạn.


    Chính phủ Ukraine cáo buộc quân ly khai lừa dân thường trong những thành phố bị bao vây như Luhansk và đã thúc đẩy cho việc tạo ra các hành lang nhân đạo.

    Ưu tiên của họ hình như để thuyết phục nhiều người dân sơ tán khỏi thành phố trước khi cố nỗ lực tổng tấn công.

    "Chúng tôi kêu gọi dân cư ôn hòa từ bỏ lãnh thổ bị chiếm đoạt bởi những kẻ khủng bố", Andriy Lysenko, một phát ngôn viên của chiến dịch quân sự chính phủ ở phía đông, hôm nay cho biết.

    Những lựa chọn ngăn cản chậm chễ và hỗ trợ người dân có nhu cầu đang đối mặt với một hoàn cảnh tuyệt vọng.

    "Các bác sĩ có thể làm gì ngoài việc khóc. Mỗi ngày, những người bị thương đi vào và chúng tôi không thể giúp họ. Chúng tôi thậm chí thiếu cả các loại thuốc cơ bản", Fyodor Solyanik, một bác sĩ ở bệnh viện khu vực Luhansk nói.

    Nói ngắn gọn qua kết nối điện thoại cố định, Solyanik cho biết những người bệnh đã có kế hoạch lâu dài đang được chuyển về nhà

    "Đây tình hình là 1 cơn ác mộng", ông nói. "Nó không chỉ là chúng tôi không có thuốc. Chúng tôi thậm chí không có thực phẩm và nước."

    Với giá cả cho lương thực cơ bản tăng nhanh, người cao tuổi bị tước đoạt các khoản thanh toán lương hưu của họ hiện tại đang treo đang ảnh hưởng nặng nề

    Chính quyền địa phương đang tràn ngập lời cầu xin sự giúp đỡ mà họ đang bất lực để giải quyết. Trong không gian của một ngày cuối tuần, một trung tâm cuộc khủng hoảng tạo ra gần đây đã nhận được 1.800 lời kêu gọi hỗ trợ chỉ trong một ngày.

    Theo số liệu chính thức, khoảng 100 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu trong Luhansk. Với các dịch vụ công cộng trong số lộn xộn, độ tin cậy của số liệu như vậy là có vấn đề.


    Trong khi chính quyền địa phương tồn tại trước khi cuộc xung đột hiện nay đã bắt đầu nỗ lực để cung cấp các dịch vụ cơ bản, quyền hạn thực sự nằm ở các tay súng cấp cao của chính phủ ly khai đó chính là vũng lầy Cộng hòa Nhân dân Luhansk

    Yelena Gaida, 46 tuổi, là một trong hàng ngàn người đã tìm cách ra khỏi Luhansk.

    Phát biểu tại Donetsk, một thành phố nổi dậy kiểm soát 90 dặm (150 km) về phía tây của Luhansk, Gaida cho biết cô đang từ bỏ căn hộ ba phòng và có kế hoạch để hướng về Nga

    "Gần một nửa thành phố đã bỏ trốn rồi", Gaida nói. "Mỗi ngày chúng ném bom, bắn và giết chết."

    Gaida đã xem thường các nguyên nhân xảy ra ly khai.

    "Vâng, chúng tôi có Cộng hòa Nhân dân Luhansk của chúng tôi. Nhưng cuộc sống đó là không thể," Gaida nói. "Ai cần nó nữa?"

    http://hosted2.ap.org/APDEFAULT/cae...--Ukraine/id-026c885872c84d199627f0901371df87
    ProMy thích bài này.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    UAV của quân miền Đông
    [​IMG]
    bunny121, shotkillKhucthuydu2 thích bài này.
  6. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    bài này có người đăng lên rồi, và từ ngày 28/7 cho tới hôm nay đã là 5/8 tình hình khác nhiều rồi
    arrow2, SW_Dandelion_WSProMy thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    UAV quân đội UKr
    [​IMG]
    [​IMG]
    arrow2, ProMyGlory_For_VietNam thích bài này.
  8. kientrunganh

    kientrunganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    73
    BMP2 mới co súng 30ly chứ bác.
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    vệ quốc quân trên đường phố Shahtarsk

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Glory_For_VietNam thích bài này.
  10. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Nhà Trắng thừa nhận sự thiếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow
    [​IMG]
    Josh Ernest
    Ảnh: Brendan Smialowski / AFP
    Thư ký báo chí của Nhà Trắng Josh Ernest Thứ 2 4/8 nói rằng các lệnh trừng phạt áp đặt bởi Hoa Kỳ chống lại Nga chưa dẫn đến những thay đổi trong chính sách của Moscow.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này