1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    :P:P:P:P:P:P:P:P
    Hiếm lắm í!
    Cực hiếm í!
    Chẳng dám nói điêu đâu!:P:D:D
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    A....A.... Suýt nữa mình treo giải 5 cuốn sách cho ai tìm ra tung tích Dive :D
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Đứa thì u a u ơ; đứa thì nhăng nhít, bậy bạ..................................
    Chán kinh lên í!:P:P:P:P:P:P:P .........................
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    E hèm.... ư hừm..........................:P
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Có khi phải lập topic để định nghĩa "Zai ngon thực sự" là thế nào?
  6. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Cứ bảo "tớ ứ cần zai, tớ ghét zai...",
    nhưng vắng zai một ngày đã thấy đời buồn tênh, nhẹ bẫng, như đi trên mây. Nhưng hễ thấy zai nó ve vãn, tung hê, tán tụng nhảm
    là lại thấy muốn đập cho chúng mấy phát!
    Quả là khối mâu thuẫn nan giải
    vô cùng! Dao này, nói chung
    là lũ zai xuống dốc
    về nhiều
    thứ
    quá!:P
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Chẳng biết yêu sách đến đâu mà cứ luôn mồm "sách... sách...................................... sách............................................

    Đọc được cuốn sách mỏng nào thì thử làm bài luận về nó xem nào?:P
  8. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hjhj chị chia sẻ với em trúc nhé, người ta bảo rằng nồi tròn thì úp vung tròn, giai ngon trên đời ko thiếu chỉ là gái ngon thì giai ngon nó mới để ý em ah, chị cũng không định nghĩa được "ngon" trong mắt em là như thế nào cho vừa, vì đâu fải là gia vị mà ăn mặn hay nhạt là do khẩu vị mỗi người, chúc em tìm dc giai ngon thực sự trong mắt em..........
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đọc mấy câu của TT mà BS thấy như kiểu đang bị ám chỉ! Đúng là dạo này tự vấn bản thân thấy nhiều thứ xuống dốc quá! Giờ có cách nào lên dốc không?
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Từ hồi đọc đến giờ toàn sách dày chưa đọc cuốn nào mỏng cả.

    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này