1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp phải xa ba mẹ lên thành phố

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietnam_trongtim, 02/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_trongtim

    vietnam_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Híc. Có điểm thi đại học rồi, em đậu 2 trường ở tp.hcm, nghĩ đến em lại thấy vừa vui mà cũng thấy buồn. Vui là vì những nổ lực năm 12 vừa qua của em đã được đền đáp. Nhưng nghĩ đến việc xa ba mẹ, xa thầy cô, xa bạn bè, em buồn lắm. Em biết là lên đại học nghĩa là em sắp bước vào một môi trường mới, em sắp phải trưởng thành, nhưng em chưa muốn lớn tí nào đâu. Chỉ nghĩ đến việc không được gặp ba mẹ nữa là em muốn khóc rồi :(
    muathuytinh23 thích bài này.
  2. vitxiemlun

    vitxiemlun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Vậy em ở nhà luôn đi, ko cần đi học ĐH đâu. Các bạn xém rớt sẽ mừng lắm vì những bạn đậu nhưng ko muốn đi học giống em đó :P
  3. Minhtoan_sg

    Minhtoan_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Em trai hay em gái gì ơi. Lên sài gòn vui lắm, có khi em quên luôn gia đình ấy chứ. Đến lúc ấy thì nhớ gọi điện về hỏi thăm ba mẹ thường xuyên nhé! :D
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Xém rớt nếu vì mình em này ở nhà cũng chắng mừng được đâu, một sao gánh nổi cho cả trăm em xém rớt cùng điểm? Nếu các em xém rớt mừng thì em này có đi cũng vẫn được mừng.
    Khi lấy trúng tuyển là người ta đã lấy dư ra dự phòng rồi.
    Sao mình cứ ngứa miệng vì những câu nói ấm ớ thế nhỉ!
  5. Myheartnot_yours

    Myheartnot_yours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em phải nghĩ thoáng ra 1 xíu, lên đại học em sẽ có bạn có bè, được ăn chung ngủ chung với lũ chúng nó, được tham gia các hoạt động, trải nghiệm nhiều cái mới mẻ lắm. Em mà thấy buồn nữa thì đăng kí đi học khóa học gì đi, nấu ăn, học võ chẳng hạn. :)
  6. muathuytinh23

    muathuytinh23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    1 nấc thang mới trong cuộc đời em đó, trưởng thành thôi em ạ!
  7. vitxiemlun

    vitxiemlun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Ngứa miệng ngứa mỏ gì kệ bạn, nghiêm túc quá đi chỗ khác hộ cái :D. Mình cũng ngứa mắt với những thứ tưởng mình hay như ai đó lắm =))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì bạn có vẻ không thích nghiêm túc quá nên mình cũng đùa tí thế này: Bạn có thấy lời nói của bạn hơi ngu không? Chắc là hài hước ghê cơ ý nhỉ. Nhưng hài hay nghiêm thì nó cũng nên động não một tí. Tầm nhìn của bạn mình không biết có...trên ngọn cỏ chưa?
    Thôi, mình đùa tí thôi nha bạn, mình tưởng mình hay cực ý, nên bạn ngứa mắt cũng chạ được gì đâu. Mình ở đây lâu rồi, mình chả hộ bạn đi chỗ khác được. Chẹp, lại thêm một câu hay ghê. :))
    Chủ topic: Khi bé ai cũng quấn quýt, muốn được bao bọc và ở bên cha me. Nhưng ai cũng phải lớn lên. Tuổi em, là lớn rồi đấy. :)
  9. vitxiemlun

    vitxiemlun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn :D. Người có tiếng ở đây có khác. Ngày ngày ụp mặt vào đây cơ mà :D. Thì trên này chẳng ai biết ai nên giương nanh giương vuốt thế thôi chứ ở ngoài hở cái người này ngu người nọ ngu thì răng chẳng còn mấy cái. Đùa tí chứ bạn trồng lại bao nhiêu hàm răng giả rồi :D.

    Dep cái giọng tưởng mình là bố đời mẹ thiên hạ đi :D. Hạng người gì mà ý kiến ý cò chuyện người ta comment, quản đc ah? Quản được thì cứ đi hết diễn đàn mà chửi những người comment ngu nhé :D. Nghe ăn nói là biết cái loại gì rồi ;)). Mõm chó ko mọc đc ngà voi thật =)
  10. Myheartnot_yours

    Myheartnot_yours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Topic của người ta tâm sự :). 1 người vào chưởi người khác ngu mà chả liên quan gì đến nội dung của thớt. Người kia thì kích động phản pháo. Cái người kia có vẻ thích gây sự ở đây nhỉ, nổi tiếng thật... Chung quy cũng là vì ngứa mắt nhảm nhí thôi. Thôi chị nào thích gây hấn, quen thói rồi thì đi chỗ khác gây hấn với ma cũ đi. Để ma mới nói chuyện với nhau. Ép vía người ta chả hay gì cả. Thân mến nhá ;)

    vitxiemlun: mấy người ngu hay tõ ra nguy hiểm, mấy người nguy hiểm thường tõ ra ngu. bạn này thuộc loại nào :D:D:D:D

Chia sẻ trang này