1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn bắt thể thao

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vuamaohiem, 18/06/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu teo

    Tu teo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    3.121
    Còn báo chí thì nó viết: "HQ mới phá một đường dây buôn lậu 200.000 viên đạn", hoặc lâm li hơn thì "Hai trăm ngàn viên đạn vào VN bằng cách nào", "Kho đạn hai trăm ngàn viên chui lọt qua cửa máy bay"... blo..bla..

    Còn phóng sự truyền hình thì có cái cô "Phóng tinh viên" dứ dứ cái hộp đạn JSB trước ống kính phán - hàng triệu con chim bị tiêu diệt bởi những viên đạn như thế này đây

    Cây 631 còn bắn được 1.500m nữa là...
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2014
  2. lovesunghoicrazy

    lovesunghoicrazy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    1.426
    Hihi mình ko cần thử, nghe bác nói thế thì bác tháo ra chia mình 1 cành, + ít tqa1 luôn thì hay quá.
    Tìm cái crossman 4.5 24" mà chưa ai có cho mình..vẫn đang hóng, hóng và hóng tin các bác.
  3. boymap

    boymap Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    3.448
    Boy nghe thông tin chính xác từ hải quan là 40 hộp a...chưa nghe 400...400 hộp x 500k/ hộp (giả sử) = 200tr....chắc lái này củng dữ à nhen...mang cả cái xe hơi ra phục vụ a e...hên không nói jì...
  4. uiquetui

    uiquetui Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    2.611
    Thấy cứ bàn linh tinh chuyện ship hàng, có bác ship về có chỗ mua là tốt rồi, giá mềm nữa thì càng cảm ơn, còn về bằng cách gì là chuyện của các bác ấy, không cần quan tâm củi còn về dc thì kẹo chắc cũng ko thành vấn đề, còn tiền thì ngoài tiền ship chứ bên pyramid mua 3 tặng 1 thì tiền hàng không nhiều.
  5. Tu teo

    Tu teo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    3.121
    Ông nào đủ bản lĩnh ship 400 hộp thì chắc chắn có xe 80B chở về tới nhà, bác cứ lo xa.

    Mà có khi các đối tuợng này còn có giấy phép nhập khẩu chính ngạch đàng hoàng ấy chứ. Trong cái dòng mục đích sử dụng ghi: "Phục vụ nghiệp vụ"
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2014
  6. lovesunghoicrazy

    lovesunghoicrazy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    1.426
    Hehe bác Tư giảm món ở giữa bằng cách... Đảo thứ tự các con số 0, 5, 8. Từ số 850 Bác Tư đảo thế nào cũng dc..như trò chơi xổ số ấy...đảo xong bác Tư chừa em 1 hộp..vì em chơi chắc 2-3 tháng mới hết 1 hộp.
    Hihi mà bác Tư test cái khúc ống nhôm của khung cd chịu áp bao nhiêu, khúc làm buồng phụ đấy. Bác test phá huỷ hay biến dạng thôi..
    nguyen_cuongvankiemsau2vn thích bài này.
  7. sniper_workers

    sniper_workers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2012
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    773
    Hù nhau nha. Em vốn ít nói ít xuất hiện vậy mà bác biết rõ nơi em sống thế em còn nước chui xuống đất. Hehe bác dlink ở đâu mà hay vậy? Gần cho anh em giao lưu với? Được giao lưu với bác chắc em nhờ được ối thứ.., kakaa
    vankiemsau2vndlink thích bài này.
  8. sniper_workers

    sniper_workers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2012
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    773
    Bác nghe bác dlink nói kìa.
  9. danghem

    danghem Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.387
    Mấy ông này chuyên cung cấp đạn cho đội tuyển thi đấu.ai dám cản chứ. Có đăng ký hết.đạn ko súng thì lo gì nguy hỉm
  10. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    1.256
    rồi khi lăn, lê lết, bò , trường chui vào lùm phục kích, tiếp cận mục thì ntn nhỉ? cái của ông hàng xóm chỉ gắn thêm có cong dây đeo vai thôi mà mổi lần tiếp cân mục tiêu là thấy hơi cục rồi đấy, có lần đang đi tự nhiên phát hiện mục tiêu đang lượn trên đầu kiếm bãi hạ cánh, ổng phóng cái chéo , lộn mấy vòng rất nhẹ nhàng rất chuyên nghiệp như lính đặc công , chưa đầy 2 giây đã nằm gọn trong lùm trong tư thế sẵn sàng tác chiến, nhưng ngó lại !!! má ơi :confused::confused:!! cây củi còn nằm ngoài kia chưa đem vào dc vì cọng dây đeo nó vướn vào cái chà cây rớt lại nằm chỏng vó. hic! hic! đành ngậm ngùi đứng zậy nghiêm trang làm mặt tỉnh queo từ từ bước ra từ lùm cây , ngữa mặt lên trời giơ tay lên chào tạm biệt các chú trim thân yêu ( chủ yếu cho nó biết mình đi tay ko, và rất thân thiện :D) , như kiểu mình là là bạn chứ ko phải thù đâu nhé, phải tỏ ra thân yêu với nó để lần sau nó còn quay lại nửa chứ hiihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này