1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Bác là nhà văn viết tác phẩm "Lửa trung tuyến" một trong những bộ phim đầu tiên của Cách mạng Việt Nam. Tác phẩm đó của Tiếu Tiếu Sinh đọc cũng không có gì. Đây cũng không phải là 4 đại kỳ thuyết của TQ. (Tây du kí, Thủy Hử, Tam quốc diễn nghĩa, Hồng Lâu mộng)
    TT nói đến truyện gửi xe thì BS mới nhớ ra là tháng này đen quá! Mới ngày 1/7 âm mà đồng loạt xịt 2 lốp xe máy và xe đạp. Thợ bảo xe anh phải thay lốp hết 750k. Còn xe đạp thì dắt ra vá. Lấy xe đạp đi được 1 vòng Hồ Tây, rất may là vừa về đến nhà thì chỗ vá nó bục tiếp hiện đang vứt đó để cuối tuần mua săm về thay rồi lại chăm chỉ luyện tập sao cho khỏe bằng anh Khánh! :P
    ... có lẽ đi bộ hoặc taxi cho chắc!
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Kim Bình mai vẫn bằm trong tứ đại thuyết kỳ nhưng là tứ đại thuyết kỳ của thời Minh bao gôm cả tây du, Thủy Hử và tam Quốc. Còn tứ đại thuyết kỳ Trung Quốc thì bỏ Kim Bình thay vào Hồng lâu vì Hồng lâu sáng tác vào đời nhà Thanh.
    cậu muốn khỏe bằng anh Khánh mà đi xe đạp là hỏng rồi, nghe giang hồ đồn đi xe đạp nhiều sẽ bị ảnh hưởng tuyến tiền liệt đấy.
    nếu muốn khỏe bằng anh Khánh thì phải tập đẩy xe bò
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Trước BS cũng có 1 em kêu ca thế này: "Anh toàn đọc những sách gì kì kì khó tìm lắm, không hợp gu em đâu"! :P
    Hồi cấp 3 có đọc Conan, 7 dragon balls
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Avatar là "cuốn sách mở rộng , cái bút xóa trên nền hình là mặt trời, mây trắng nhởn nhơ và...:P 2 quả na xanh" mà lại trả lời bộ '4 câu hỏi mở đầu " như thế kia thì thật là....
    Hãy đọc lại 4 câu hỏi và trả lời vào đúng nội dung được hỏi!:P
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    À... lại còn là người nhắc nhiều đến sách nữa chứ. Rồi thì là người treo giải thưởng bằng sách nữa....
    Không ấm ớ với "Đây" được đâu!:D:D
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    ai bẩu cậu Book sun dám chọc ghẹo em Diva lại còn đòi treo gỉải thưởng nhắn tìm em ấy và tra cứu thông tin của em ấy bằng sách nửa. Giờ thì ráng nhận hậu quả nhé.
    mà em Diva thử bình luận về những điểm ngon zai của anh tây môn xem thử. tôi thấy anh ấy ngon thật nhưng mà ham của lạ quá. như con lợn nọc ấy, thả ra là chạy đi phối khắp làng. nếu có được anh ấy hay là em kinh doanh giống chủ lợn nọc thử xem
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    - Từ "Đây với Đấy" trong văn xuôi hay báo chí: "Buồn đây, cô đơn đấy, nhưng vẫn đầy khát vọng".

    "Đây với Đấy" trong thơ: "

    Từ đây đến đấy gần lắm chứ
    Một dòng tin nhắn, một cuộc phôn
    Mùa Ngâu dằng dặc bao năm nhỉ
    Đợi mãi
    Cầu Ô chưa bắc xong...
    (Chử thu Hằng)


    Trong văn thơ cổ người ta thường dùng các từ "đây, đấy, đông, đoài, đằng ấy...Từ "đằng ấy" được dùng nhiều trong "The sorrow of war".
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Giờ lấy đâu ra xe bò mà đẩy nhỉ? Mà đẩy xong liệu có em nào "muốn ăn cơm trắng với giò" không?
    Cái khoản xe đạp ảnh hưởng đến khả năng đàn ông đó chưa được khoa học chứng minh nhé! Yên xe ngày nay được cấu tạo hiện đại giúp giảm tác động đến các đầu dây thần kinh...
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đáp án câu 3 và 4: Cuốn này không mỏng, không dày: Đã đọc và áp dụng được những kiến thức trong đó vào cuộc sống thực tiễn để cho kiến thức trong sách không mất đi mà trở nên hữu ích. Học đi đôi với hành.

    [​IMG]

    Thành phố Mặt Trời - Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...
    Diva thương mến!!!
    Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. BookSun ngồi co cẳng viết cho Diva iu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, BooKSun chúc Diva nhiều calo để mạnh khoẻ. Diva à! Chỉ mới đọc bài của Diva thôi mà BookSun ngỡ như ngôn từ quen nhau từ kiếp trước. Diva off line vài tháng thôi mà ngỡ đã bao năm. Diva ơi, ánh mắt Diva làm cả miền Nam chìm trong băng giá.Diva cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ Diva rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...Ôi thôi!!! Thiên tai, Lũ Lụt!!!...
    Diva đến với BookSun trong ngày đông băng giá. Diva sưởi ấm con tim BookSun tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi BookSun khát, Diva là vại beer hơi dịu mát xua tan cái khát khủng khiếp của mùa hè...Ôi Diva là vô địch của nhiều hạng cân nặng trịch. Booksun viết thư này cho Diva vào đêm tĩnh mịch, chỉ cần nghĩ đến diva là cảm thấy bớt cô tịch. Lúc nào rảnh thì BookSun đặt lịch...
    Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim Booksun. Diva thấy không? Nếu Diva iu Booksun thì Booksun nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho Diva bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó Diva...
    Yêu Diva nhiều...:P
    kieuhaiyen thích bài này.
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chỉ cần cậu luyện được tuyệt chiêu la hán đẩy xe bò, sẽ có khối cô không cần ăn cơm trắng mấy giò cũng sẽ chạy theo cậu
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này