1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh này hài quá
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    em này giờ mới biết là lạc hậu quá. mà biết đẩy xe bò là gì thì em cũng hay quá đấy chứ
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Vậy là vẫn chưa có câu trả lời cần thiết phải có!
    Nếu ko nói phét lác này kia thì thôi; đằng này luôn mồm bô lô ba la rằng chỉ đọc sách dày (nhiều chữ!:P và là người yêu thích sách!:P) và sẽ lấy sách làm phần thưởng cho cuộc thi nọ kia mà không trả lời cụ thể nổi mấy câu hỏi giản đơn, thô sơ đã nêu ở trên thì ... nói thật... xin đừng vào topic này làm gì nữa nhé! "Đây" không có thời giờ tiếp mấy zai phét lác, không thực chất về tri thức và cũng không đủ trình để tán nhau, chém nhau, nghe chửa!:P

    Mất lòng trước là hơn mất lòng sau, nhé...............nhé....................nhé....... ....................... ......................:P
    :P:P
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Chiêu ấy có thể đưa vào danh mục "Những điều cần biết!".:P:P:P

    À, nhắn cho đồng chí này (atlas02): Làm bài luận ngắn về tính "ngon" của zai Tây Môn xem nào? Có gì chưa đủ, "Đây" sẽ bổ sung cho! Trò chuyện với "Đây", xin tránh hỏi nhiều hơn nói nhé! Đây ko rồ mà lúc nào cũng muốn làm cô giáo cho "Đấy" đâu!:P
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    TÂM SỰ CỦA CON DIỆU SA ĐỎNG ĐẢNH: "Nói thực lòng, nghề chôn zai hư, zai hỗn cũng cần rèn luyện! Nhiều khi buộc phải chôn thằng zai nào còn trẻ quá, xinh quá cũng thấy hơi thương và tiêng tiếc... ...............Ka...ka....."
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bao giờ đây rảnh và thấy thú vị thì đây mới làm, Giờ thì chưa.
    mà nói về khả năng thẩm du ý lộn thẩm zai thì đây không thể nào so với đấy được, vì thế tốt nhất là đây nên ngồi nghe đấy nói thôi
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    dựa vào chút kiến thức mình có thử thẩm định về độ ngon zai của anh Tây Môn xem thử. Em Diva đọc xong cho ý kiến nhé:
    về độ giàu: anh Tây Môn được xem là đại quan nhân giàu có nhất nhì huyện Thanh hà có nhà cửa đồ sộ, kẻ ăn người ở tấp nập, ngựa nuôi từng bầy lại quen biết rộng cấu kết với quan lại ai cũng nể sợ vừa có tiền vừa có quyền. như vậy xét tiêu chuẩn ngon zai đầu tiên anh Tây Môn đã được cộng điểm.
    về ngoại hình theo miêu tả của truyện Kim Bình Mai anh tây Môn được xem là có tướng mạo cực kỳ khôi ngô tính tình phóng đãng thích tiêu xài đây là điểm mà phụ nử rất kết như vậy lại một điểm ưu tiên được cộng.
    về võ thuật tuy không lợi hại bằng anh Võ tòng tay không đấm chết cọp nhưng Tây Môn cũng được học vài ba miếng côn quyền có thể tự vệ và bảo vệ người đẹp trước bọn côn đồ như vậy là đáp ứng đủ yêu cầu.
    về khả năng ga lăng tán tỉnh và lấy lòng người đẹp thì Tây Môn thuộc loại thần sầu, xem cái cách anh ta tán tỉnh Kim Liên và Bình nhi cho thấy anh ta sành sỏi và hiểu tâm lý phụ nử như nào. so với anh Võ Tòng suốt ngày chỉ biết uống rượu, cả đời không quan tâm tới phụ nử, cộc cằn thô lỗ thì đúng là không đáng xách dép cho anh tây Môn.
    về kĩ năng giường chiếu cái này là rất quan trọng thì anh tây Môn càng được xem là bậc thầy, trong truyện Kim Bình mai anh ấy có thể cưới vọ đầu là Ngô Thị, sau cưới Lý Kiều Nhi, rồi cưới vợ thứ ba là Trác Thị lại còn tằng tịu với Kim Liên, với Bình Nhi và Xuân Hoa thì đúng là đệ nhất thần sầu. so với ba hảo hán tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa và dương Hùng nổi danh đệ nhất Lương Sơn được người đời kính ngưỡng mà mỗi người có 1 cô vợ cũng giử không được để vợ bỏ theo trai cắm cho mỗi anh một cái sừng to tổ bố trên đầu. Đề nghị mấy anh này đừng nên làm đầu lĩnh Lương Sơn mà nên theo anh tây Môn nhận anh ấy làm sư phụ để bày cho bí quyết một người khỏe hai người vui gìn giử hạnh phúc gia đình.
    nói tóm lại về độ ngon zai thì anh Tây Môn là đệ nhất trong truyện Thủy Hử các anh hùng Lương sơn không ai bì kịp. có anh lãng tử yến Thanh đẹp trai thổi sáo võ công hay thì anh ấy lại không thích phụ nử, cả đời chỉ quan tâm lo lắng hết lòng với Lư tuấn Nghĩa nhiều lần hi sinh bất chấp tính mạng để cứu anh này không màng chi cả. Thậm chí khi mà hot girl đệ nhất đời Tống bao người thèm muốn là em Lý Sư Sư yêu anh ấy hết mực trong phòng kín chỉ có hai người cỡi áo xăm mình mà anh ấy còn không động lòng đòi kết nghĩa chị em thì đúng là gay to rồi, gay to rồi.
    tuy nhiên anh Tây Môn chỉ thích hợp với những cô có tư tưởng hiện đại thích tình một đêm hoặc chấp nhận cặp bồ nhưng không ràng buộc và đặc biệt là không được biết ghen và càng không được yêu thương anh ấy thật lòng. vì anh ấy bản chất ái dục (libido) quá mạnh và ngon zai như anh ấy thì phụ nử ai cũng thèm. Như Trư bát giới xấu xí và nghèo chỉ có mỗi cái bồ cào nhưng nhờ chịu thương chịu khó hay làm biết yêu thương phụ nử và háo sắc mà vẫn được các chị em phụ nử đánh giá là người đáng lấy làm chồng nhất trong Tây Du thì chả trách anh tây Môn phụ nử nhiều người thích mà anh tây Môn thì chẳng yêu ai cả. cho nên phụ nử nào mà chung thủy yeu thương hiền thục nết na lãng mạn gặp anh tây môn này chỉ có khốn khổ cả đời. nếu lấy anh tây Môn về làm chồng thì phải thủ sắn đường lui xem anh ấy như là chồng thiên hạ thỉnh thoảng lúc về làm chồng mình thì phải tận thu và đặc biệt là phải đòi hỏi anh ấy chu cấp tiền bạc thật nhiều để bù lại như là có cô gì trong cái bài báo có anh chồng lừa gái khuân của về cho vợ.
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2014
    socola5687, BookSun, kieuhaiyen1 người khác thích bài này.
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Lão Atlas giờ bút pháp hiện đại hơn, tư tưởng mới ra phết!
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Bài viết hữu ích! Điểm 7/10 !:)
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    sao lại chỉ có điểm 7/10. Em Diva có gì cần bổ sung à?
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này