1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Săn bắt thể thao

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vuamaohiem, 18/06/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan0979865222

    tuan0979865222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    815
    của em giờ chuẩn 49.9cm luôn. sang dầy sớm vì cắt vào ban đêm. thử 5 viên trước khi đi làm mà nó ăn đúng bằng cái bát tô. mà bác biết cái bát tô ở chỗ em nó ít nhất cũng phải băng móng tay trỏ.em bực quá vì ko hiểu vì sao nó ăn chuẩn như thế. đang định đập bà nó củi với vợ đi,nhưng bận vì sợ muộn giờ làm. lên em lau chùi em nó rồi cất vào tủ :D:D
  2. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    Cái ô tròn trên chìa khóa viet tiep là cái gì em chưa rỏ ạ có hình ko anh em cám ơn anh nhé.
  3. Tuantjenvjet

    Tuantjenvjet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    359
    Thế này là cành cà rốt cứ phải cắt ngắn thế bác nhể. A em ai có thì cắt đê,cắt xong mà nó ăn không bằng cái bát tô nhà bác Tuan...222 này thì cứ bác ấy mà bắt nhền nhá :P:P:P:P
  4. vinhquangthai

    vinhquangthai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2013
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    651
    là cái lổ khoảng 4 li để gắn khoen đó bác
  5. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    1.256
    con cóc chỉ có cái trứng nó độc thôi còn mấy chổ khác ngon tốt chứ có sao đâu, cái quan trọng là lúc bắt trong thời gian nào, nếu thời gian đẻ trứng thì hơi nguy hiểm, và cái việc làm thịt cũng rất quan trọng, vì làm vỡ bọc trứng, những cái trứng li ti bám vào thịt và những bộ phận phác thì đố ai mà rửa ra cho hết dc. chỉ còn sót lại 1 cái nhỏ xíu đến nổi mắt thường khó nhận ra là đủ tiêu cả nhà rồi, nói về mật cóc thì chắc có lẻ nhà mình ai cũng đã từng măm cả nghìn cái rồi chứ chết chóc gì đâu, lúc xưa nhà nghèo bắt dc con gì xơi con đó cóc nhái mỗi lần mưa lăm răm đi bắt là đầy cái thùng mà người ta dùng để gánh nước , ông già mình làm thịt và chế biến nào là cóc nấu cháo, kho tiêu, xào lăn.... nói chung là cho nó chín là xơi thôi, còn mật thì lấy cái ly uống bia đựng là gần đầy luôn. vì ông già nói mật rất tốt cho sức đề kháng nên cả nhà ai cũng nuốt khí thế từ năm này qua năm nọ, thấy có chết ai đâu, hii lúc đó nhận thức mọi người còn kém nên cứ nghe ai nói cái gì tốt làm măm thôi, :confused::confused:
  6. haidangvn

    haidangvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    1.766
    tai nghe mắt thấy người ta ăn cái mật sống của con cóc rồi nhưng vẫn thấy sao sao đó ko đủ tự tin để ăn như người ta kakaka, biết mịa đâu dc ăn trúng con nào lỡ vừa măm song là lăn cái đùng hix
    akay1234, hoangda, cuongvu13682 người khác thích bài này.
  7. tuan0979865222

    tuan0979865222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    815
    nhà mình có bác nào có bộ chân gá điện thoại vào kính ngắm inbox e với ạ
    vankiemsau2vn thích bài này.
  8. noicomsharp

    noicomsharp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    27
    bác nói qua xem nào e tò mò rồi đấy hehe
    cutit1211, garunghue, ThanhQB2 người khác thích bài này.
  9. hieu-innova

    hieu-innova Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2013
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    619
    hôm nay e gặp 1 chuyện mà lúc đầu thì vui nhưng sau thì e lại buồn,chuyện là hôm nay chủ nhật đẹp trời e đc nghĩ loay quay làm việc nhà đến 11h,cơm nước xong buồn quá chẳng biết làm ji vác củi ra sau vườn thì ôi thôi gặp 1 cây trái chín,e đáp điểm đó liền ngồi đc 1h thì e làm đc 25 con trao trảo trong lòng e nghĩ về xĩn là đủ rồi,e đi về nhà cười toe toét nhưng mắc cái chứng ji mà e ko đem sp vào nhà mà treo phía sau nhà chỉ cầm cây củi vào nhà thôi,cái này mới buồn nè
    vừa bước vào nhà thì gấu nhà e nó hét lên a có biết bữa nay là ngày ji ko
    e ngẩn người rồi hỏi ngày ji;gấu nhà e bảo hôm nay là ngày rằm tháng 7 người ta đem đi phóng sinh còn a thì lại đi bắn chim,lúc đó e mới nhớ ra ,thì ôi thôi chết rồi .e nói chỉ bem bia chơi chứ có bem chim đâu hic hic ,e cất củi rồi ngậm ngùi đưa cho ông a nhà kế bên xử mớ sp đó,thèm thấy mẹ luôn mà e đành ngậm miệng nhìn ông a xĩn, gấu e mà biết chắc e bỏ chạy chứ ở nhà thì có nước lấy bông gòn mà bịt lỗ tai chứ gấu nó hét sao mà chịu nỗi hic hic
    có hình mà e ko dám up lên,e sợ khóa nich kaka
    Lần cập nhật cuối: 10/08/2014
  10. Tuantjenvjet

    Tuantjenvjet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    359
    Ôi bỏ mịa! Hôm nay em cũng đi bem bác ah,tháng cô hồn này là em đen lắm. Hi vọng nó qua nhanh:eek::eek::eek::eek:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này