1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu bao giờ chẳng hiếm lá xanh và đời thì bao giờ chẳng hiếm zai ngon thực sự!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 05/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Ở lại HN thì ăn cúng Rằm của mẹ. Về quê thì được ngủ với bà ngoại, được nghe bà kể chuyện xưa kia, được ngắm cây Doi, cây khế, cây cau, cây Hoa Giấy, cây Na, cây Bưởi, cây Sa Kê... trong vườn xanh mát nhà bà ngoại. Đã thế lại vừa nhận thanh toán lương tháng 7. Eo ơi... khó nghĩ quá đi!:P
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Những điều cần bổ sung thì nhiều! Nhưng trong không khí chung của cái chỗ này, bài viết đã thể hiện là người viết đã cố gắng, có sự lao động nhất định, chứ không lười nhác như những zai khác, nên điểm 7/10 là đã bao gồm cả điểm khích lệ đấy! Làm zai , nhất là zai trẻ, cần nhớ "trên đời này, có nhiều gái đã xinh lại còn giỏi giang, đã học hành tử tế lại còn giỏi võ thuật; cho nên, cần học sự khiêm nhường trước bất kể gái lạ nào", nghe chưa! Đừng vội xưng "anh ... anh... em... em..." mà có ngày chúng oánh cho tòe mỏ!:P
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    có người gọi mình là zai trẻ làm mình mừng quá.
    thế cụ Diva có bổ sung gì thì bổ sung nhanh lên để con cháu còn học hỏi
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Eo ơi, cứ lanh chanh, õng ẹo mà về quê ngay hôm thứ 6 vừa rồi á....
    Hôm nay về cùng bố mẹ. Thế mà lại hay! Không phải tự lái xe, lại không phải mang nhiều đồ! Bánh trái, hoa quả, xôi chè, các thức khác....:D
    Bảo bố yêu, để con lái xe thì bố yêu lại bảo, "ồi... để bố!". Mẹ yêu nghiêm nghiêm, "mày bớt cái miệng nói một tý được không!" .
    Sao mẹ yêu không thường xuyên, luôn luôn gọi là "cưng", là 'con gái giỏi giang của mẹ", là 'công chúa xinh của mẹ"... nhỉ? Thường là chỉ "mày...mày... " thôi, là sao?:P:P:P:):D
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Mình cũng thế!
    To Atlas: các em báo chí rất giỏi "lấy tin" chứ còn lâu các em mới "cho tin". Nhiều khi để lấy được tin các em không chỉ dùng cách "khiển tướng" mà còn biết "khích tướng" (cách này trong Tam Quốc dùng nhiều). Chỉ có điều em ấy kích thích phải mấy anh già nên chẳng tác dụng gì, mãi chẳng thấy lên được.
  6. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đã Sinh đẹp, Dỏi dang, học hành tử tế lại còn dỏi vó:

    BS trình còi nên chỉ vào đây hóng hớt phụ họa, học hỏi nên cao cái gì thì nâng... Được Diva cho ở lại coi như đã là ân sủng hậu hĩnh rồi còn dám mong gì hơn. Giờ có mỗi cái mồm là cần câu cơm mà nhỡ nói dại bị đánh "tòe mỏ" thì làm sao đạt chỉ tiêu kiểm tiền làm thêm gấp đôi em Yến tháng 8 này được. Hic...

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Bài này được bạn Sun viết cũng là..."được", cả phần lời lẫn phần ảnh!
    Câu chữ, thông điệp đều rõ ý, thân thiện!
    Làm zai trẻ là phải thế và hơn thế, đúng không bạn Sun?:)
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104

    Hí, hay là chúng mình bàn về "tam thập lục kế" của tụi Trung Của đi? Nghe bảo, kế nào cũng có đối kế đấy. Ví dụ, có kế "Rung cây dọa khỉ" sẽ có đối kế là 'Trồng cây dụ khỉ" đấy! :)
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    cậu Booksun có đọc Kim Dung hay không? nếu có cậu thử thẩm định câu này thử xem:
    có bà nử nhà văn khá nổi tiếng khi đọc truyện Kim Dung xong phát biểu: cả đời tôi chỉ mong có một người chồng như Quách Tĩnh, anh này trung hậu thực thà, luôn biết lắng nghe lời vợ, võ công giỏi có thể bảo vệ tôi, có sự nghiệp vững vàng, có một người yêu như Dương Quá, anh này đẹp trai lãng mạn biết tán tỉnh chung thủy tuyệt vời nhưng anh này chỉ có thể làm người yêu chứ không làm chồng được. anh mà làm chồng sẽ mất đi vẽ lãng mạn. Ngoài ra tôi còn muốn có một tình nhân như Đoàn chính Thuần lâu ngày gặp nhau sống hết mình với đam mê. Đồng thời là con gái tôi cũng mong có một chàng trai si tình như Đoàn Dự lúc nào cũng thầm lặng yêu mình hi sinh tất cả vì mình không cần chi hết. Đàn ông trong truyện Kim Dung có nhiều nhưng tôi chỉ mong có được 4 chàng trai như vậy là cuộc đời mãn nguyện.
    cậu Book sun hay Diva hay ai khác thử thẫm định về độ ngon zai của 4 anh chàng trong truyện kim dung này và câu nói của bà nử nhà văn này thử xem
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Theo như BookSun đánh giá thì Quách Tĩnh là người đàn ông tốt. Nhưng hơi chậm nên sẽ phù hợp với mẫu người phụ nữ thông minh sắc sảo như Hoàng Dung. Còn trên này có lẽ chàng họ Quách sẽ hợp nhất với Thanh Trúc. Đoàn Dự thì hợp với em Hải Yến

Chia sẻ trang này