1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ thấy giống zai nhợt nhạt, gầy nhẳng; chán quá, quay sang học thêm về Kinh tế học

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 13/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    - Vừa rồi, HĐ Lương quốc gia chốt mức lương tối thiểu là 3,1 tr/ người/ tháng, tăng 15% so với mức lương tối thiểu hiện tại là 2, 7 tr. đồng.
    Nói như vậy thì nên hiểu mức lương tối thiểu 1 150 000 đồng tại HN hiện nay thế nào ạ? Giữa các con số 3 100 000 đồng; 2 700 000 đồng và 1 150 000 đồng có liên hệ với nhau ra sao ạ? Zai xinh, gái giỏi chỗ em tranh luận một hồi mà vẫn trong ngõ cụt đấy ạ. Xin được chỉ giáo ạ.:)
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    BS cũng đang thắc mắc hình chuyện này. Cũng không quan tâm lắm vì thu nhậpchủ yếu làm ngoài giống em Yến :D. Nhưng đóán là 3,1tr là lương chỉ dùng có các doanh nghiệp tư nhân. Còn lương nhà nước thì cứ 1150 * 2,67 .
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Trong lĩnh vực này, Sun lại ngây ngô quá mất rồi....
    Ngây ngô thế nào? Hãy lấy dép kê chỗ ngồi, ôm gối chờ nghe sau, Sun nhé....:)
    Sun vui vẻ, thân thiện nhưng lại hay nói sai quá, Sun ợ!:)
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình luôn nhận thấy 1 điều, đàn ông khá khẩm thực sự thì ko bao giờ quan tâm chuyện tiền nong của phụ nữ
    Như mẹ mình, chẳng phải làm gì, vậy mà hồi trước hàng đống phụ nữ được gọi là "thành đạt" ngoài xã hội mong được ở vị trí như của mẹ
    Nguwowi phụ nữ dù có lương cao, là sếp to ngoài xã hội nhưng lấy ông chồng kém thì cũng chả bao giờ là niềm mơ ước của minh
    1 người phụ nữ thành đạt là lấy được một người chồng thành đạt, quan điểm này hay ;)
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Diệu Sa đề nghị thảo luận về chủ đề 'Hợp đồng". Mấy pà chị vặn lại ngay:
    - Này, con ranh, cuộc sống này vốn là những hợp đồng, chứ đâu chỉ khi đi học Kinh tế học mới chạm đến hợp đồng! Lấy chồng- phải hiểu về một số hợp đồng. Cái giấy ĐK kết hôn là một loại hợp đồng đấy! Mày vào quán ăn, mày yêu sách, vặn vẹo , sử dụng dịch vụ của ng ta- cũng là đang thực hiện một hợp đồng đấy! Hợp đồng là thứ đầy rẫy xung quanh ta, nghe chưa!
    - Thế ạ? Vậy nó- tưc hợp đòng í ạ, là gì ạ?:)
    - Là sự thỏa thuận!
    - Thế ạ? Hết chưa ạ?:)
    - Chưa!
    - Thế ạ?:)
    - Ừ...
    -Thế ạ?:)
    - Đã nói "ừ" rồi mà còn hỏi!
    - Thế ạ?:)
    - Thôi!
    :P
  6. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Thôi =))
  7. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Diệu Sa lại vừa hỏi mấy chị già:):
    - Đã có vợ rồi- nghĩa là đã có ĐK kết hôn rồi/ 'hợp đồng" hôn nhân , nhưng lại đi lập một 'hợp đồng hôn nhân" nữa ở tận Sài Gòn; vậy chàng này có phạm pháp ko ạ?
    - Hiển nhiên là phạm pháp! Ng tắc là không được phép lập hợp đồng mà làm tổn hại đến lợi ích của ng thứ ba! Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của họ!
    - Ồ, ko hẳn đâu chị ơi! Pháp luật vẫn cho phép trong hàng loạt tình huống mình có thể định đoạt đối tượng sở hữu của ng khác mà!:P:P
    - Ví dụ, coi!
    - Ví dụ, có lô thực phẩm ký gửi sắt quá 'đát", không giải phóng nhanh thì chỉ có vứt đi, trong khi chủ sở hữu lại đi nước ngoài, không thể liên lạc!
    - Là sao?
    - Là mình sẽ tự ký hợp đồng với ai đó , rồi giải phóng lô hàng í, giữ lại được lợi ích của chủ sở hữu mà đáng lẽ sẽ mất đi hoàn toàn í!
    - Vậy à? Còn ví dụ nào nữa?:rolleyes:
    - Còn ối...:)
    - Tiếp đi, con ranh!:rolleyes:
    - Thế ạ?:)
    - Điếc à?:(
    - Thế ạ?:)
    - Thôi! :(:(:(

    :P:P
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Văn phòng này buôn chuyện vui nhỉ!
  9. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    - Ờ................. ít khi buồn lắm. Ví dụ, không có zai kha khá một tý để vờn, để bắt nạt..... thì mới buồn!:P
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    May là tiêu chí chỉ vờn zai khá trở lên. Hiện vẫn hơi hơi kem kém, lúc nào khá hãy vờn nhe. :P

Chia sẻ trang này