1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái cùng lớp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sunny_Px, 13/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của a nghe cảm động quá ..ước gì gái của em nó cũng ngoan như gái của a !:rolleyes: ...he he .. Hum nay e thấy tình hình coi bộ tiếng triển hơn mọi bữa ..:P.. Tiết Toán thì gái hỏi bài e e chỉ tận tình cho gái lun.. Hi hi còn tới tiết Văn, e với gái hai đứa giơ tay cùng một lúc cô kêu gái gái đứng lên nói sai em nhắc gái gái trả lời theo ý e nhưng ko đày đủ(thiếu 3 chữ quang trọng) thấy vậy cô khêu em em thêm dô 3 chữ thiếu dậy là em được điểm + còn gái thì ..xxx...giận em suốt 3 tiết ( giận mà dụ hai cụt kẹo lấy liền mới đau ) :P...hic hic..giờ em phải làm gì tiếp nữa đây các anh..?..:P..hi..
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    ty thời này nó trong sáng lắm, cứ trong sáng tiếp đi chú em, cố gắng học tập tốt 1 chút
    Sunny_Px thích bài này.
  3. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Ngoan hay ko thì anh ko biết chứ gái nó muốn làm vợ anh rồi, kể cả bây giờ gái vẫn ko tin là anh có gấu rồi, vì anh cũng chả khoe khoang gì, cứ im ỉm thế thôi, với lại bọn anh vẫn liên lạc đều với nhau nên gái có phần an tâm, bọn anh vẫn tâm sự với lại hiện giờ thì gái vẫn chưa muốn yêu ai cả, chắc phần nào đó ảnh hưởng từ chị gái vì khi chị gái ở nhà là gái rep sms anh muộn lắm kể cả trên fb nếu có stt nào liên quan đên yêu đương là chị gái vào đe ngay ko cho yêu vì nó đúc rút từ kn hồi xưa bị trai nó đá ấy mà, với lại gái nó cũng khôn và nghĩ sâu xa lắm, a thì tự ti vì cái trường dân lập anh đang học nhiều khi muốn bỏ nên gái cũng động viên khác xa con gấu cứ đòi đi ăn với chơi là giỏi, mà thôi kệ cmnn anh sẽ giúp chú ca này dù sao thì anh cũng có hứng, nhưng ca của chú nó có khác chút ít cũng là môn văn nhưng gái nó đọc cho anh cơ và nhiều khi gái còn đánh dấu trong sách để anh đọc nữa :) với lại anh mà trêu com bạn thân gái (nó ngồi gần anh) là sẽ ăn liên hoàn chưởng ngay, hai cân một :) việc của chú bây giờ là nếu giúp đc gì cho gái thì nên nhiệt tình chút và tuyệt đối ko bao giờ làm osin cho gái cái gì cũng có qua có lại, để tránh việc bọn trong lớp bàn tán gây bất lợi cho chú, vậy nên nếu chú vẽ hay khắc cái gì đó nên cài thêm điều khoản ăn uống gì đó, để có cớ để ta hẹn hò :) mà bọn trong lớp nó ko dị nghị thế là ta thành công rồi, và khi đi nên cưa đôi để có lần khác nữa tạm thời thế đã nhỉ chú update liên tục vào, hồi trước a éo biết cái ttvnol nên mới ra nông nỗi này. Nếu ko giờ đã khác rồi
    Sunny_Px thích bài này.
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    chú mà đã yêu ấy thì đánh bật cái thằng kia ngay và luôn, làm cách gì thì do chú. thích thì đấm nhau luôn cũng được. làm sao cho chú ngồi cạnh e nó càng sớm càng tốt
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2014
    Sunny_Px thích bài này.
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trai nào đá? Chán, cái chuyện này NN phải nói lại 1 lượt cho ra tấm ra miếng, ko có hiểu sai hết. Ai bắt tò mò cho lắm vào để rồi đau đầu vì hiểu linh tinh :(

    Mà chán ko muốn nói gì hết, họ thì nói có gấu, chỉ muốn làm mình đau đầu, còn mình thì ngồi đây giải thích nọ kia vì ko muốn làm họ đau đầu. Đời đen bạc.

    Còn chuyện gì mà ăn uống chia đôi vậy? sock.

    Cứ những xử sự nhỏ nhỏ như thế này, NN nói thật, NN ko nghĩ gì xa được đâu. Tự nhiên, NN thấy mối quan hệ của NN và you nó thấp kém và thảm hại quá tới mức chưa bao giờ NN có thể tưởng tượng.

    Chỉ cần 1 chi tiết nhỏ như vậy thôi, nhưng nếu you là người như thế thì NN chắc chắn rằng NN có thể nói dừng mà ko bao giờ cảm thấy hối tiếc.
    Sunny_Px thích bài này.
  6. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    nay cũng có hứng kể lại cho mọi người nghe cuộc tình lâm ly bị kịch của tớ (thay giọng văn cho dễ đọc hỹ). Tớ giác ngộ gái từ năm lớp 10, lớp tớ có con P đẹp vãi ra có thể là nhất khối, thằng T này nó cũng thích con P. Lúc đầu tớ ngồi dưới nó sau bị thằng T chiếm chỗ. Thằng gà này la liếm làm thân này nọ. Hài, tớ xử đẹp nó chỉ với 1 chiêu. Hôm nọ thấy chúng đi học thêm thằng T này chở 1 đứa tới nhà thấy trước rồi quay lại đón con P. Vừa lúc tớ chạy ra tháy thế thì chở luôn em P đi học luôn (con này có bảo thằng T quay lại nhưng tớ bảo nó kêu tớ chở giúp) xong tớ lại bảo thằng T là con P này nó nhờ chở. Xong anh T này nổi máu gà lên phọt ra câu ngu nhất mà tớ từng thấy :" Nếu P không thích T thì nói 1 tiếng đừng có mà blah blah..." còn vài thằng ngoài lớp cũng dòm ngó em này nhưng đều bị tớ dẹp. Nhớ có lần hôn nó ở gần nhà vệ sinh:
    -N thích P hả?
    -Ừ!
    -P có bạn trai rồi (đau lòng vãi)
    -Ừ! nhưng P cũng thích N mà!
    .
    .
    . blah blah
    Đại khái là thế lâu rồi tớ cũng đé o nhớ.
    Mà chú Sunny làm bút cho anh chưa? nhanh nhanh nhá. Anh có kế này thứ 7 này đem cây bút chú là đẹp nhất lên khoe nó rồi hỏi nó muốn học làm không? nếu nó nói có thì hẹn nó mai tới nhà chỉ cho. Nếu nó nói không thì có 2 trường hợp, 1 là nó thích chú 5%, 2 là nó thích cây bút 80%. Xong báo cáo tình hình ta tính tiếp!
    Sunny_Px thích bài này.
  7. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Àk..! Hi.. A zzyaozz hủm rày em bận học hành lia chia chưa làm kịp cho a .. Tối thứ 7 nếu làm xong e úp lên cho..:) ..em xin tiếp thu ý kiến của các a..hi..ngĩ lại cũng tiếc thiệt em vs gái học chung cũng 3 năm gòi ứa.. Năm trước gái ngồi ngay bên phải e ( nhưng khác dãy bàn học ) z mà ko biết quý trọng tg tiết bm ra đó a.:P ...thằng ngồi chung với gái thì chọc gái cười suốt nó lại là thằng bạn thân nên cũng trớt hết sức..:D..thứ 7 này e phải lên 1 kế hoạch hoàn chỉnh mới được..he he ..:D
  8. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    T7 ko nên rủ gái đi chơi hay đại loại lên một cái kế hoạch vớ vẩn nào đấy, vì như thế là ưu tiên gái quá nhiều, vs lại bọn trong lớp sẽ dị nghị trừ khi chú với gái thân nhau lắm, a tiếc là chuyện bây giờ chú kể là của năm ngoái, năm nay chắc gì chú đã ngồi cạnh gái :), ko biết chú có đẹp trai ko nhỉ?
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ăn nói gì mà cứ toàn chuyện đá đấu vậy? Vào hòm mail của người ta đọc. Xấu hổ. Bực.
    Chỉ có chuyện của F. Mà NN ghét nói về F, quá khứ rồi. Nhưng mà NN nói 1 lần cho xong
    F là người NN quen khi còn ở bên kia. Nhưng thề có trời đất, nó ko bao giờ là ty, nó dở dở ương ương. F chưa bao giờ là kiểu người NN muốn. F đã từng muốn có con cùng NN. Nhưng NN ko nghe, NN về VN và muốn gặp you. Nhưng you ko gặp, NN thì thất vọng, nhiều lúc cũng yếu lòng lắm, con gái mà. Và sau đó, F có qua VN 1 tuần. NN những lúc yếu lòng thì có thể nói với F rằng NN buồn, thế này, thế kia, bla, bla ...nhưng càng thể hiện con người NN bao nhiêu thì NN càng biết NN và F ko có chuyện gì được. Mà chuyện này nó lủng củng, NN khó chịu khi nói về nó lắm. You mà có biết em của NN thì mới hiểu rõ NN như thế nào với you. Nó phát chán về việc NN nói về you. Em NN cũng gặp cả F rồi đấy. Có chuyện gì NN cũng nói hết với nó, nó là người biết tất cả mọi chuyện. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  10. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ài..! Em cũng ko phải hot boy gì đâu a chỉ được cái dễ nhìn..hùi sáng này e mới bị gái tạc nguyên gáo nước lạnh đau lòng hết sức z đó mượn viết giùm bìa sổ liên lạc mà nói sao cũng éo chép tức ứa máu..:confused:...tới chuyện đi học bồi dưỡng hsg cũng tại cái thằng bóng dó ngồi kế e khơi lên vụ cá cược tạo cơ hội cho thằng ngồi kế gái ra chiu gài gái..cúi cùng gái phát ngôn câu với thằng đó # mày mà thi đậu giải 3 HsG toán thì tao xx m # ( HSG toán rất khó đậu từ trước đến giờ chưa ai đậu hết ) thiệt là đau lòng vãi ra mà:( .. Phải gái nói vs e câu đó thì chết sống gì e cũng thi đậu giải I HSG môn Sinh cho gái ..:( ..tự dưng cảm thấy mất hết niềm tin rồi a ơi..:oops::(..

Chia sẻ trang này