1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán gái cùng lớp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sunny_Px, 13/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    đấy chú thấy chưa kế sách anh đưa ra rất chi là hợp lý phù hợp hoàn cảnh cá cược, cái thằng ngồi kế gái rất khôn nó biết tận dụng cơ hội mượn gió bẻ măng, cái này ko chứng tỏ đc thằng ấy giỏi mà là gái có phần kết thằng ấy rồi, rất tiếc cho chú :) anh cứ tưởng chú có ít tương đồng với anh ai ngờ nó khác quá nhiều, nói đùa chứ hồi đấy anh đẹp trai chứ ko như giờ đâu, sóng gió, bụi bặm cuộc đời làm anh hết công tử đẹp trai rồi
  2. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko biết là gái nó có nghĩ vậy thật ko nữa.tại lúc đó cũng là thằng bóng dẫng lời văn rồi gái trong lúc trò chuyện cao hứng mới nói "ừ" thôi ! chứ ko phải gái đứng lên dõng dạt khẳng định "nếu thằng T thi đậu giải 3 hsg toán thì tao sẽ xx nó" thiệt tức cái mình thằng bóng hết sức..:mad:
    Haizz.. Đành tuân theo tự nhiên dậy.. Cũng nhờ chuyện này e mới ngộ ra ai tốt ai xấu .. Z mới biết thằng đó ko thân vs e như e nghĩ .. Trước mặc con nhỏ bạn mà dìm hàng thằng bạn thân mình đúng là chơi ko đẹp..éo cần..thanks các anh nhiều nha .. Em sẽ lên đây nếu tình hình ổn hơn ..hic ..:rolleyes:;):)
  3. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Anh hồi trước cũng thế luôn dìm hàng đối thủ của mình, nhưng kiểu vừa đấm vừa xoa, kiểu chê nó trước khen nó sau, chú chả việc gì phải buồn cả, tán gái cũng giống như đánh lô thôi hay ko bằng hên :) tự tin lên, tuyệt đối ko đc hạ thấp mình để có gái
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    là như nào hoc giỏi thì liên quan gì đến việc tán gái. thích thì mai chú đến lớp hôn nó cho a
    bh chú phải thẳng tưng lên. phải thế chổ thằng kia ngồi cạnh gái thì dần dần nó mới kết được... k làm được thì khỏi tán nữa
  5. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    Bậy, làm vậy gái nó ghét hơn thì có nói chung xác định luôn, một khi đã tư vấn cho người khác nên có trách nhiệm một tí dù sao thì cũng là bạn học trong lớp làm vậy khó nhìn mặt nhau và ảnh hưởng đến hình ảnh của top trong mắt các em gái khác, như vậy là mất quá nhiều ko đáng :) còn trường hợp đường cùng như chú nói thì anh thấy cũng nhiều nhưng chưa thấy mấy đứa thành công cả mà hồi đấy anh cũng như chú xui dại mấy thằng bạn ra ôm thơm mấy đứa bọn nó thích, đứa ăn tát,... nói chung thê thảm lắm đến giờ còn khó nc với nhau nữa :)
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    đấy là hành động của những người đang yêu và thật sự yêu. trong mắt người khác nghĩ gì k quan trọng. quan trong là để gái biết rằng e đã chạm vào nỗi đau của a. tình cảm xuất phát từ những thứ nhỏ nhất như vậy đó.
  7. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Aizz... Kế hoạch của e coi như cơ bản hoàn thành ( trên lý thuyết ) chỉ còn việc đem ra mà diễn thôi.. Hic.. Vẫn còn 2 tháng nữa mới thi hsg ..rồi sẽ biết kết quả thôi , e sẽ đối diện nó .. Chả có gì phải buồn hết..ko s đâu các a..:cool: :P
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014, Bài cũ từ: 17/08/2014 ---
    Anh ZzyaozZ đăng ảnh ở đâu thế sao e ko thấy chổ nào hết z .. A có chơi facebook cho e cái nick e đăng lên cho.. Làm xong ùi..:D
  8. datulau_012010

    datulau_012010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    em kính chào các bác cùng các cô các chú trên ttvnol em tên là Bình! Năm nay em mới học lớp 11 thôi nhưng cũng xin mạo muội góp chút ý kiến nho nhỏ của em ạ, có gì thất lễ mong các bác lượng thứ cho. Đầu tiên em xin kể cho các bác nghe 1 câu chuyện:
    Vua Hoàn Công ngồi đọc sách trên lầu. Người đẽo bánh xe từ dưới lầu lên hỏi :
    - Dám hỏi bệ hạ đang xem gì đó ?
    Nhà vua đáp :
    - Trẫm xem sách thánh hiền.
    Người thợ hỏi :
    - Vậy thánh nhân còn chăng ?
    Nhà vua cười đáp :
    - Không, họ đã chết lâu rồi !
    Người thợ liền nói :
    - Vậy những gì bệ hạ đọc chỉ là cặn bã thôi !
    Vua cau mày giận dữ nói :
    - Ngươi cả gan nhục mạ bổn vương, nói nghe được thì sống, không ta chém đầu !!
    Người thợ quỳ xuống nói :
    - Như kẻ hạ thần làm nghề đẽo bánh xe đã mấy chục năm trời. Lúc đẽo nhanh thì chắc mà xốc, đẽo chậm thì êm mà không bền. Lòng không suy không tính, đẽo không nhanh không chậm. Chỗ vi diệu đó làm sao có thể nói ra. Huống chi trong đó còn có nhiều điều cảm nhận được nhưng không tài nào nói ra được, làm sao truyền lại cho con thần, Cho nên đến giờ vẫn còn làm nghề đẽo bánh xe thôi. Cũng như vậy, những gì người xưa tâm đắc thì không thể dùng lời lẽ mà diễn đạt, vậy cái mà bệ hạ đọc hiện giờ chỉ là cặn bã của người xưa mà thôi.
    Các bác tư vấn cũng vậy, khi tiếp cận gái thì nên loại bỏ hết cái tôi ra đặt mình vào gái từ đó suy ra cảm nhận của gái về ta mà có chuyển biến cho thích hợp, muốn đạt được điều này là cả một quá trình không thể chỉ đọc mà làm được. Với lại mỗi người cưa gái mỗi phong cách có người thấy cô gái này đang ôm chồng sách thì tới giúp rồi làm quen có người thì soi gái từ xa đến khi gái để ý đến mình thì cười 1 cái lơ lơ rồi mới tìm cơ hội tiếp cạn làm quen. Tóm lại em muốn bác chủ topic nên làm theo những điều mình cho là tự nhiên nhất hãy hòa mình vào cảm nhận của gái rồi ứng xử theo cách của mình. Như bác zzyaozz thì đưc ra 1 ý rất hay nhưng theo em mình nên tới nhà gái chơi thì hay hơn, còn bác foreveronelove thì cho đó là quá quan tâm đến gái nhưng em thấy không phải, đó cũng là hành động bình thường của đứa bạn thôi, có thể bác đẹp trai gái nó để cho cưa nhưng đứng về phía người không đẹp trai (như em chẳng hạn) thì gái cả đời cũng không để ý, muốn cưa được gái thì phải hành động thôi bác nhỉ.
  9. Sunny_Px

    Sunny_Px Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ... Tự nhiên tới nhà chơi thì 100% ăn chổi chà ba mẹ nó..o_O..mà ý kiến của b thấy cũng hay cám ơn b..:)
  10. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    giờ chú đọc lại hết cho anh lần nữa, đọc kĩ vào xem những gì chú post và những gì chú nói nó có ăn nhập với nhau ko, thực ra mà nói thì hồi xưa anh cũng như chú thôi, sau khi trải qua thực tế thì anh mới biết đc mình sai :) cái trò quan tâm nó cũng giống như kiểu chú chiều đứa trẻ con thôi, nhiều quá đâm hư nhưng ko chiều nó thì đừng hòng mà làm thân với nó, con gái nó cũng giống trẻ con lâu ngày thôi, đứa nào hư là phải cho đòn :)
    Sunny_Px thích bài này.

Chia sẻ trang này