1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ thấy giống zai nhợt nhạt, gầy nhẳng; chán quá, quay sang học thêm về Kinh tế học

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 13/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Mình là mình hơi bị a cay, dìm hàng khiếp. ức chế yêu thằng kia bây giờ :mad:
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Mợ sư.... lạ thật!:P
    Bày chuyện văn chương, lịch sử, địa lý, hội họa, âm nhạc... ra; chúng cũng chỉ biết nhố nhăng mấy câu!
    Bày chuyện Toán sơ cấp, Toán cao cấp, Toán cơ bản, Toán ứng dụng, Vật lý thiên văn, Hóa cơ bản, Hóa thực phẩm ... chúng cũng chỉ u a u ơ được một lát!
    Rồi bày chuyện ngôn ngữ, báo chí, giáo dục học ... chúng cũng chỉ biết nói vài câu bậy bạ!
    Bày chuyện tán tỉnh nhau, lừa tình nhau.... chúng cũng chẳng đóng góp được gì!
    Dạo này, bày chuyện về chính trị, pháp luật nọ kia.... chúng cũng im re, chẳng thấy thằng nào dám tí tởn!
    Rồi bày chuyện học Kinh tế học, Xã hội học, về Tín ngưỡng, về Tôn giáo học, về Đầu tư, Đấu thầu, Bảo hiểm, TTuế má .... chúng cũng không thấy ý kiến, ý cò gì!

    Zai ngon chết hết rồi sao, hở Trời!

    Hay là mình quay sang bản với chúng về Giới, Bình đẳng giới, giáo dục về giới, những điều khó nói về giới, những xung đột về ******** trong cộng đồng gái chưa chồng và những ẩn ức về *** của nhóm zai kem kém.....................

    Về lũ zai dạo này, Ta thấy nhiều băn khoăn vẫn còn nguyên là....những...băn...khoăn quá đi thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!:P:P:P:P:P:P:P:P:D
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014, Bài cũ từ: 17/08/2014 ---
    Mợ sư..........

    Ghi chú:
    - Chỗ bị diễn đàn ẩn tự động thứ nhất là chữ : "tì...nh...d...ục";
    - Chỗ bị diễn đàn ẩn tự động thứ hai là chữ : "s.... e....x".........................."
    ke................ke...................:P
  3. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Trúc quá đáng! Đến cả zai kém cũng không tha. Tưởng chỉ quan tâm đến giai ngon. Hay là già kém kẹn hom rồi :P
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người nhà xuất bản giải thích hộ bạn KCB câu trên theo ý bạn đang nói được không?
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2014
  5. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    BS không phải nguời nhà xuất bạn! Xuất vào bạn BS chả thích :P
  6. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Để tớ giải thích hộ bạn Bại cái câu này theo ý của bạn BS đang nói. Đấy là bạn Bại vẫn cứ giữ cái thói xấu cố hữu là mượn dao giết người, nên bạn BS rất ghét. Bạn Bại rất ngại bạn Trúc, nhưng lại vẫn muốn ám hại. Phụ nữ mà cái tâm độc địa như con rắn là không tốt đâu, không tốt cho những người xung quanh và cho chính bản thân. Nên nhìn cuộc sống và những người xung quanh bằng con mắt tích cực, lạc quan thay cho cái kiểu hằn học, u uất thì những điều tích cực mới đến với mình. Zai ngon là cứ phải thẳng thắn.
    ThanhTruc101090 thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế ra ý của bạn là bạn FN không thẳng thắn, nên bạn là zaingon mới phải thẳng thắn hộ chăng? Mình thấy nhiều thứ các bạn nói buồn cười, thì nói chuyện với các bạn, từ lâu em cúc chưa bao giờ là mối quan tâm của bạn KCB cả, điều này ai cũng biết- tất nhiên từ bạn :))
    Mình thấy câu trả lời này, hình như bạn là zai, nhưng vẫn muốn lèm bèm dùng dao giết người mới phải. Giờ mình thấy rồi, mình không dám dính đến bạn đâu. Bạn cứ thoải mái mà ngon đi nhá.
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Xét đến sự thân thiện, cầu thị và tính xây dựng cần thiết trong giao lưu xã hội;
    Xét chất lượng các bài viết, tính hữu ích của các ý kiến;
    Từ nay, Thanh Trúc đề nghị: Bạn Ke_ Chien_ Bai không nên vào các topic của Thanh Trúc làm gì nữa! Mong bạn hiểu cho!
    Ngắn gọn vậy thôi! Miễn hồi âm!

    --- Gộp bài viết: 17/08/2014, Bài cũ từ: 17/08/2014 ---
    Mợ sư, có con mụ quanh năm ngày tháng không nói nổi một câu cho rõ nghĩa; đầu óc thì u u minh minh; chỉ quen với những chuyện 'đâm bị thóc, chọc bị gạo" ; làm những chuyện bẩn thỉu của kẻ đói đủ thứ; tư cách thì như mớ giẻ rách ... mà vẫn còn dám lượn lờ, bi bô một cách khả ố trước mắt mọi người!
    --- Gộp bài viết: 17/08/2014 ---
    :P:P:P:D:D:D:P:P:P:P
  9. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24

    Bại ko ưa Trúc, nhưng cũng không dám đối mặt với em Trúc, toàn dùng chiêu bài ko quan tâm, hay cho vào black list theo kiểu mũ ni che tai. Điều đấy chỉ đáng thương chứ ko đáng trách. Nhưng khi thấy người khác nói Trúc điều gì, thì lại vào khoi gợi để đưa vấn đề đi xa hơn, đây không phải lần đầu. Những gì bản thân mình muốn tránh thì đừng đẩy người khác vào để thỏa mãn cá nhân như vậy. Đấy là điều đáng trách. Phải biết thương, biết trách mới là zai ngon.
    Giờ em Trúc nói Bại thẳng thừng, chẳng kiêng khem gì rồi đấy, Bại cũng vẫn tiếp tục không quan tâm đúng không?
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Nói qua về con mụ kia, Diệu Sa nổi khùng:
    - Để tụi em! Để tụi em đập cho mấy cái!
    - Ối...thôi đừng mày! Mụ í vốn đã khốn khó quá rồi! Đừng nóng nẩy thế nói mất duyên đi, nghe chưa!:P

    Diệu Sa mím môi, chớp chớp mắt một hồi, "vâng...".
    Tiếng thế chứ con Diệu Sa là đứa luôn biết nghe lời! Ke...ke.......................:P
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014, Bài cũ từ: 18/08/2014 ---
    He............... he................ Đúng vậy! Zai ngon là phải thẳng thắn VÀ CỨNG RẮN.:P:P:P.....PHẢI CỨNG VÀ PHẢI RẮN............... :P:P:P:P:P

    Nói vui vậy thôi, chứ cũng phải khen bài của ZaiN là đươc viết gọn, chữ đẹp, để đọc, dùng từ khá tốt, nhất là mấy chữ "như con rắn", "hằn học, u uất"! Thực ra với rắn, kể cả rắn độc, mình ko sợ hãi gì lắm, nhưng mà ghét, thấy cần lánh cho xa thôi, và vì không uống được món rượu ngâm rắn, nên thấy chúng thực là vô ích, nhỉ?:P
    --- Gộp bài viết: 18/08/2014 ---
    Bài này cũng thế, Trúc khen ZaiN viết nó bằng chữ đẹp, để đọc; ý tứ rõ ràng.
    Trúc cũng đồng ý rằng, làm zai chân chính thì phải biết khen, biết thông cảm, khích lệ con gái người ta; nhưng cũng phải biết góp ý, phê bình con gái ng ta để con gái ng ta còn biết mà sửa đổi tâm tính, thói quen, nhìn nhận cuộc sống cho nó đúng đắn, nhỉ?
    Nói nôm na, zai ngon là phải biết cưng nựng và cũng phải biết chém, nhỉ? Ke........ ke.........:P

Chia sẻ trang này