1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tình páo riêng của em cho biết, sắp có một zai quyết cầu hôn em bằng được! Chít rùi, các pác ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 26/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ko, anh chửi thằng con trai của anh thôi. Té ra nó là con thằng xích lô mới đau. Em đừng có chạm vào nỗi đau của anh nữa có được ko? :( : ((
    HKAGZ thích bài này.
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .

    20h mới khởi hành nhá.
    Việc tận tình, "mang xe ra tận sân bay, cười tươi+ đón về, dưa tới tận cổng nhà đêm nay ' không thuộc nội dung cầu hôn đâu nhé!:D
    Còn trên 50 % của chặng đường cần qua mới đến chung kết nhá!:)
    Thích thì cứ 'cầu" thôi và nội dung+ hình thức "cầu hôn" sẽ được tính vào điểm chung cuộc nhá!:)

    Đã bảo, 'Gái Hà Nội mà xinh, duyên lại còn vui tính, thông thái" thì không ... VỘI được đâu mà vẫn không tin mới khổ cho em chứ, các chị ơi........ơi...ơi...................................:):P:P:P:P:D:D:D

    Hãy tự biết mình, mọi thứ đều có sẵn vị trí của nó mà!:):)


    .
  3. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Khổ cho zai quá cơ....


    Đã bảo, chỉ cần đưa xe vào trước cửa ga sau 120 phút , kể từ lúc khơi hành là được; vậy mà cứ í ới rằng, 21h là anh có mặt, thà ngồi chờ còn hơn phải vội, hết chỗ để xe!

    Sẽ trừ điểm trong tổng điểm chung cuộc vì can tội "nhiệt tình không phải lối", "ngoan quá'!:P:D:D:D:D

    .
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    .


    Đúng là phải trừ nhiều điểm của zai đêm hôm qua, mặc dù có lợi thế là đẹp zai, con nhà sếp, đã đi làm ổn định, hơn 3 tuổi....:)

    "Tội" chủ yếu của zai này là..."NGOAN, RẤT NGOAN"!:)

    Đêm qua, đánh xe ra sân bay, chờ trước gần tiếng rưỡi, đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy là cười+ ào đến xách đồ, xếp vào đuôi xe, mở cửa kiểu zai 'ga- lăng"; dọc đường, quan tâm , hỏi han về chuyến đi; không trêu chọc gì, không nghich ngợm gì, không nói đùa gì, không đòi gì....:)

    Hi..hi... chắc chỉ sau 1-2 tuần là zai này sẽ được nghe những câu nói thật lòng của em thôi....
    Đã bảo không cần đón đâu, thì lại cứ nài nỉ người ta cơ. Chắc không cần lâu hơn 2 tuần cho zai này....:)


    .



    .
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Đấy! Ít ra Diva cũng phải có người xứng đáng như thế mới ổn. Chứ cứ nghe ngộ với hoang tưởng nó hót thì u ám đời con gái! Chúc mừng, chúc mừng...:D
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mianlien - Alp - Superdream: "Con ranh Diva dám chôn, dầm đầu biên tập viên quèn Superdream xuống đất thế mà hôm nay lại có thằng đến đón nó rất long trọng, hơi vip nhỉ! Tuy anh mày đây hơi ngộ và hoang tưởng phó tiến sỹ, khố rách áo ôm một tý nhưng sẽ quyết tâm đeo bám đến cùng, nên nhớ rằng ý chí của anh cao ngút trời...hãy đợi đấy! =))

    [​IMG]

    P/s: RC e rằng diva lần này khó thoát rồi. Xin chia buồn :D
  7. MiAnLien

    MiAnLien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    12
    Keke... con giai thạc sĩ của bố Tẹt vừa kể một câu chuyện cười. Đề nghị tất cả cùng cười lên nào. =))
    nghiengngo thích bài này.
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Mợ sư, ko bít em có tiếp tục chịu được nhiệt nữa ko đấy! "Nó" đã quyết tâm cao, lại dai dẳng như ...đỉa í! Và một zai "cũ" lại lì lợm tái hợp, tiến đến nữa cơ chứ! Được săn đón, chiều chuộng thế này cũng có sung sướng gì đâu, các pác ợ!:P
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Giờ mỗi lần đi chơi Trúc rủ vào starbucks. Xem ai chịu nhiệt lâu hơn? :P

    Như xiền kiếm thêm của BS chỉ đủ cho gấu đi starbucks 1 tuần/ 1 lần
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Kiếm được ít thế thôi ư?:-(

    *****
    Sáng: "Zai 1" đánh xe đến tận cổng, "hôm nay mưa, không đi xe máy nữa!". Thấy ai ngại, "mưa nhỏ thôi mà, với lại trưa nay em có tý việc riêng". " Ồi... riêng riếc gì, vào nhà lấy đồ rồi đi luôn đi..." :-p
    Trưa: 'Zai 2" lại đưa khắp thành phố, tìm mua mấy thứ cho chuyến ngược miền rừng! Lại thấy ái ngại, "hôm nay anh vất vả vì em quá!". " Ồi... có gì đâu! Đi với em thế này, anh thấy vui thì có, vất gì đâu!":-p

    Thấy ngờ ngợ, "hình như với các zai, giữa lao động vất vả và thụ hưởng niềm vui nhiều khi không còn khoảng cách; biên giới giữa hai khái niệm ấy bị xóa nhòa?"
    :-p:-p:-p:-p

Chia sẻ trang này