1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này thấy lạ lạ. Các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi samachoanghon29, 12/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ăn nói gì ...bậy khiếp, gì mà quen mùi ...quan hệ vậy:(
    Dưng mà xét ở khía cạnh hài hước thì nghe you nói đáng yêu ra phết :P
    Nhưng mà thật, NN ko nói đùa: Dứt khoát là chỉ để trong tim thôi, ko thể hiện, ko hành động gì hết
    Thế cho nó kiểu này này o:-)
  2. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    mấy lần nắm tay hun hít là ở karaoke đó bác. Di hat riêng cũng 3 lần rồi. Nói chung là e nó chưa yêu thì ko lên giừơng đc. H mình cần tư vấn cách làm em nó yêu mà :(. Chứ thịt thì e nó yêu rồi thịt mấy hồi. Cách 6 tháng mình bị đá bởi 1 e quen 3 năm và thịt cung gần 3 năm. Nên thịt mà em nó ko yêu thì cũng ctay thôi.
    --- Gộp bài viết: 19/08/2014, Bài cũ từ: 19/08/2014 ---
    gặp cũng nhiệu tuần cũng khoang 2 lần. Găp thì cũng chém gió nắm tay nắm chân hun má(chứa có hôn nhé). Về nhà mà cả ngày ko gọi diện hat nt là gái chủ đông nt hay gọi điện cho mình(gọi cả tiếng luôn). Thế có ổn ko bác.
  3. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    trai giữ trong c-him còn đc,chứ cô e thì giữ thế lào đc mà cứ kêu giữ thế ha?cô e luôn miệng kêu yêu trong sáng,thế cô e đã yêu bao giờ chưa?chưa nên mới nghĩ như thế.
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014, Bài cũ từ: 21/08/2014 ---
    ok rồi,bây giờ chú năng động lên chuyển qua hôn môi cho a,cái gì cũng từ từ mới thú.chú đừng vội vàng làm gì.gái vồ vập thì ta giản ra,gái giản thì ta lại tăng nhiệt vào.ok?
    samachoanghon29 thích bài này.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    Thôi đi%-(
  5. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Chỉ 2 ngày áp dụng chính sách bơ không gọi điện hay nhắn tin trước thì gấu tỏ ra xoắn. Chủ động gọi và nt và nói là thấy hụt hẫng thấy không còn tin em yêu gấu nữa. hehe. Sáng nay em mới dổ ngọt bằng cách mới sáng sớm gọi điện gọi nhỏ dậy, nói chuyện rất vui và gấu nói là không biết là yêu hay chưa nhưng có cảm giác rất lạ. Lần sau gặp sẽ cho mình cảm giác như bao cặp tình nhân khác :D. Có vẻ đang theo chiều hướng tích cực, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn lắm, hình như gấu đang dùng lý trí để ép chính mình yêu. Các bác đánh giá giúp em hay có kế sách hoặc đường lối gì hay cho bước tiếp theo bày em với. Chứ loạn quoạn đi vào giai đoạn ung thư hoặc con gà công nghiệp trong em thức tỉnh cái chết(mấy năm trước nhờ cáci Page này mà ru ngủ đc con gà công nghiệp) :D
  6. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    thấy cũng tội thôi cũng kệ,bé đi ra chỗ khác để a tư vấn nhé.:-p:-D
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nói cứ như thật, làm NN cười suốt :rolleyes: :)
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    :) chuyện của ông bạn :) đúng ra thì cách đây 2 năm cũng tầm này đấy, mình cũng quen đc 1 em học VHNT xinh cực, biết nói sao nhỉ đúng là mình đứng như trời trông luôn nó cái cái gì đó giống gấu mình bây giờ nhưng có phần xinh hơn, và cái điệu nhõng nheo thì y chang nhau, chuyện là thế này nhà mình cũng gần trường của gái học, mà gái lại ở trọ gần cái sân bóng mình hay chơi ở đấy, thì mọi người cũng biết trước giờ bóng lăn thì cứ thi nhau sút cái này sút cái kia, gái hình như cũng là mục tiêu của các cầu thủ ko chuyên :) mình đến sau khi sự việc đã rồi, mấy cu cậu ko dám lại lấy bóng (bóng ngay cạnh gái luôn) thường thì các cu cậu sợ bị mấy em @#$%#$%&%#$ nên thôi, riêng mình ko chơi nên áp sát lấy bóng, vừa nhìn thấy gái là ngẩn tò te luôn xinh vãi cđ luôn, mất mấy giây định hình lại
    gà: em cho anh xin lại quả bóng
    gái: (mặt nhăn nhó) anh đá kiểu gì đấy
    gà: mẹ bọn ngu đã nói là đá trúng người rồi cứ ngắm mặt con nhà người ta, hỏng hết bánh kẹo rồi con đâu
    gái: (lườm mình phát) sau đó cho mình quả bóng vào người luôn
    gà: hehehehe

    mình thì đá tiền đạo (thực ra hồi đấy thôi) sút bóng toàn bay vào phòng trọ của gái vì cái phòng trọ của gái nằm ở sau cái cầu môn nên nhiều khi quá chân nó bay vào đấy, sau một pha bóng khống chế rất dẻo bằng má ngoài chân thuận kiểu ronadinho tiện chân mình tung cú sút trái chân sấm sét k....e.e.e.e.e.eng đi luôn dàn kính cửa chớp trong xóm trọ nhà em, bên trong xóm trọ là tiếng gào thét ai oán, còn trên sân mình là người hùng người đầu tiên cho đi cả dàn kình thường thì 2,3 cái là cùng, và có điều đặc biệt gái vỗ tay tán thưởng, kể từ đó mình để ý là gái hay ra xem đá bóng ngồi đằng sau cái cầu môn mà đối diện xóm trọ của gái, thành thử ra mình cũng có nới chân hơn sút bóng toàn vào nhà bà béo bán bún cạnh xóm trọ của gái nhiều hôm bay cả vào nồi nước lèo, cũng nhiều lần phản ánh nhưng cái sân bóng có trước nên bà ấy cũng chịu đành sống chung với lũ cứ 5h chiều là đóng cửa :) rồi từ khi nào ko biết mình chả ra cái sân đá bóng nữa mà chỉ để gặp gái thôi, cũng chả đá bóng nữa, gái cũng bắt chuyện kiểu sao hôm nay anh không đá rồi blad.... kể từ đó thì bọn mình thân nhau hơn hay nói chuyện tâm sự với nhau, cũng đi chơi cầm tay cầm chân này nọ, hôn hít đủ kiểu, lại còn hay ghen nữa, cứ tưởng như vậy là xong trận đấu nhưng đời ko như mơ thành công ko trải đầy hoa hồng, mình có thể trên một phương diện nào đó cho gái đc về mặt tinh thần còn vật chất thì ko thể bằng thằng đi sh đeo kính rayban, người như con mắm :) mình cũng đã kiểu một là anh hai là nó, thì tất nhiên là mình bị out rồi, sau đấy thì mình biết là trong cuộc chiến này mình thua thằng đấy quá nhiều, nó trợ cấp cho gái đi học ăn ở, thì làm sao mà mình đc cái quyền là ny công khai của gái cơ chứ, nhớ có đợt nó đến xóm trọ gái chắc cũng phong phanh về mình ngồi trên con sh bố đời chém ảo tung chảo, mấy ae trên sân ghét quá cứ ngắm con sh của nó mà sút, cậu cũng xót xe lắm
    nhưng ko làm đc gì đành chuyển phòng cho gái vậy, mình cũng có sms cho gái kiểu làm gì thì làm còn để đường mà chồng con nữa, hồi đấy văn hay vãi cđ luôn, cũng mất niềm tin vào con gái một thời gian :) ông bạn xem có hình ảnh của ông trong mình ko? goodluck
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chả hiểu gì :-w
    You mà yêu gái à?;))
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    ko yêu gái thì yêu ai, NN dạo dừ thuốc vẫn uống đều chứ :) thần kinh cũng có vẻ kém đấy nhỉ, nó cũng đơn giản thôi chả khó hiểu lắm đâu :)

Chia sẻ trang này