1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để ng yêu hồi tâm chuyển ý ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneofakind, 04/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oneofakind

    oneofakind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    E là con gái và thật sự e đang rất rối ở trong lòng. E k biết làm sao và nên thế nào trong tình trạng như hiện tại. Rất mong mọi người góp ý và giúp e vạch ra một con đường đúng nếu có thể.
    E và bạn trai hiện tại đã ctay đc một tháng. Nhưng đến lúc e buông tay thì có lẽ là mới đc một tuần. Em và bạn trai bằng tuổi nhau. Yêu nhau đc 10 tháng và cưa 5 tháng trước khi chính thức yêu. Em là mối tình đầu của anh nhưng anh thì là mối tình thứ hai của e.trong lúc yêu anh rất chiều và tốt, e lúc nào cungz đc cung phụng nên bh e đg rất shock khi anh tnay. Đợt khoảng hai tháng trở lại đây bạn trai em thất nghiệp ( 1 trong 2 là có đi làm nhưng có vấn đề nên ngta quỵt lương nên cứ cho là hai tháng ) vì vậy chi phí đi chơi e đều chi trả. E lúc đầu k có vấn đề gì vì lương em khá và vs cả trong thời gian anh đi làm anh k để em thiếu gì, nên e thấy trog time khó khăn e làm vậy k vấn đề j. Nhưng đến tháng 6 vừa rồi, e có chút bẫn mãn vs anh do anh trai em gthieu một việc làm khá đc mà do anh vs em có chút hiểu lầm nên anh nộp hò sơ bị lỡ. E bđ có tâm lý khó chịu từ đấy, rất hay cáu và giận anh. Đúng lúc ấy gđ e có việc lớn xảy ra , gđ anh cũng có chút vc nhỏ nên a k ở bên em hay an ủi e đc như bt.thời gian đấy hai đứa nc vs nhau rất ít và gặp cũng ít ( bt ngày nào cungz gặp ) . Rồi đỉnh điểm là có lần e cảm thấy rất chán anh chuyện công việc ( thái độ của anh ) nên e tắt máy hai ngày. Anh cũn cố liên lạc nhưng thưa thớt. Rồi hết hai hôm e ll lại anh vẫn đưa e đi chơi như bt, rồi em để quên đthoai trong túi anh. Tối hôm ấy về anh đòi ctay em. E bt vẫn quen là ng cầm trịch nên khá bình tĩnh. E đồng ý ch ctay vì e nghĩ bao h a cũng lm lành trc . Xong đến sáng hôn sau bình tĩnh đọc lại đoạn chat em phát hiện ra anh nói mấy câu quen quen. E mở đoạn chat của e vs con bạn ra thì thấy chắc chắn anh đọc trộm đt của em. Đại khái là e bực nh chuyện nên xả vs bạn em. E có chê anh là k có tiền mà cứ ì ì rồi bảo chán lắm rồi vv vv. Nhưng hai đứa con gái buôn thì nh khi chỉ tiện miệng mà nói thôi. Em bđ sợ gọi điện cho anh nhưng anh k nghe nữa, nt k trả lời. E gọi và nt cungz k nhiều. Chỉ hôm nào e k chịu đc e mới nhắn một tin. Hai lần đầu anh chỉ trả lời là k còn tình cảm rồi sau anh im lặng luôn. Thứ sáu tuần trc ( tức là sau hơn hai mươi ngày ) e k chịu đc mới tìm đến tận nhà anh. Mẹ anh gặp em thì bảo là anh đi làm xa rồi. E định về luôn nhưng bác lại buôn mấy ch nên e đứng lại tiếp ch. Đg nói thì anh ở đâu chạy ra ( chắc gọi mẹ vào ăn cơm) thấy e thì anh quay thẳng vào nhà đóng cửa. E đg bất ngờ xong xin mẹ anh cho vào. Mẹ anh đg ngăn cản thì tự dưng anh laik chạy ra. Kéo e ra ngoài nc. Anh nói là anh đọc tn trong đt e và k còn yêu em nữa. Anh chưa bao h cứng rắn như vậy, e sợ đến mức cứng họng luôn ko khóc nổi. Anh bảo e hãy để yên cho csong của anh, anh thấy mệt mỏi và chỉ muốn tập trung vào công việc. Bố mẹ anh gọi về ăn cơm nh lần nhưng e cứ nhùng nhằng thì anh vẫn cứ đứng laik rồi hỏi rút cuộc em muốn gì. E bảo muốn quay lại thì anh trừng mắt bảo k yêu e nữa. E đành thôi, trc khi về e có ôm anh rồi nói thế e để yên cho a môtk thời gian. Nếu sau này e vẫn yêu anh và quay trở lại anh sẽ nhẹ nhàng vs em chứ? Anh cũng bảo uh. Sáng hôm sau e lại bội ước nt cho anh. Anh k tl rồi viết stt lên fb đại ý là nói e cố chấp. Từ hôm ấy em cungz k liên lạc j vs anh nữa. Trong thời gian này e cảm thấy e còn yêu anh nh và chưa muốn buông tay. E cungz nghĩ chủ quan là anh vẫn yêu em. Nhưng cứ tình trạng nt k trả lởi gọi ko nghe thì e k biết làm sao. Bạn e bảo a chịu ra gặp e là còn tình cảm nên e cứ chặn đường anh vài bữa là anh mêm lòng, nhưng e sợ lm thế anh ghét nên chưa dám. E thật sự rất loạn, lúc khóc lúc cười ăn ngủ k đc vì e hóo hận vs những lời e nói qá. Dù k cố ý nhưng chắc hẳn anh đã rất shock khi đọc đc. E rất dằn vặt và muốn làm j đó nhưng lại k biết phải làm j. Mng hãy giúp e với
  2. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    tuổi teen giờ hay thật đến đánh chữ cũng không đánh đàng hoàng được! anh thì chỉ thích tư vấn cho các anh giai thôi, nhưng thấy em có vẻ ngu ngu trong vấn đề này, thì thôi cũng kệ, mấy chú gà bỏ qua cho anh! việc đầu tiên là em nên đưa số điện thoại của em cho anh, hì hì! việc thứ hai là đừng bao giờ nghe tư vấn bởi mấy bà cám hấp bạn thân gì đấy! nó thì biết mẹ gì! xong 2 khoảng ấy anh tư vấn tiếp. Đảm bảo 2 tháng sau nó còn phải níu chân em để xin ban phát tình yêu ấy chứ! thôi anh thăng.
  3. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    bây giờ a ấy đang mún thấy lòng chân thành và kiên nhẫn,tình yêu của e đấy.nếu e thực sự thấy a ấy là ng tốt,là ng chồng tuyệt vời sau này thì e cứ cố gag hết khả năng mà bản thân có đc.nhưng bây giờ a khuyên e nên dừng lại 1 tí,dừng lại để nghiền ngẫm cái khờ dại cũa e,rút kn lần sau.rồi sau 1 time khoang 1 thang ỏ 2.e liên lạc lại vs a ấy rủ uống cafe,dao này a sao rồi bla bla...vẫn bt chứ đừng nói chiên gì quá khứ hết.cứ thế đi rồi muốn gì nữa thì lên đây a tư vấn thêm cho
  4. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    chú vẫn còn yêu em hãm à? thằng kia đang bị tự ái nghiêm trọng về mặt đàn ông bám váy phụ nữ thế mà chú nói thử là thử thế nào, việc cô này đến nhà bị thằng này lôi ra rồi bảo chờ chờ gì ấy chẳng qua là thằng này thấy cô này dai như đỉa đói nên khoái thác thôi.
  5. oneofakind

    oneofakind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi 1 hay 2 tháng mới liên lạc lại em sợ anh ấy quên em mất. Em là mối tình đầu của anh ấy mà anh ấy cũng ngố lắm. Anh ấy sống rất thật k mưu mẹo j đâu. Nhưng chắc là bh đg giận và ghét em lămz phải ko ah. Hôm nọ em gọi điện cho anh xong anh k nghe xong sáng hôm sau nt dài lắm cho em. Lúc đầu bảo là bh mình ko yêu đc. Anh muốn tập trung công việc các thứ. Rồi cuối thư bảo là e đã làm đc bao nhiêu thứ từ ngày kình ctay. E đau buồn lm j khi cuộc sốn của em sẽ có những thứ tốt hơn. Bh mình quay lại có tốt? Mình caiz nhau nhiều anh mệt mỏi. Bây giờ anh hết yẻu em r. Quay lại cũng ko còn tình cảm. Blah blah em đọc xong thấ buồn quá
  6. mijjjj

    mijjjj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái à, tgian trôi đi là k quay trở lại đâu. Đừng có chạy theo và lụy tình như thế, bjo việc bạn cần làm là chăm sóc tốt cho bản thân ( Nhan Sắc + Suy nghĩ, cử chỉ, hành động, lời nói), rồi mở rộng mối quan hệ, đi chơi vs bạn bè nhiều nên. Khi đấy bạn sẽ k phụ thuộc và dày vò vì con trai kia nữa, thi thoảng chụp ảnh đi chơi nên facebook bắn tín hiệu cho Anh chàng kia rằng k có Anh EM vẫn sống tốt, thậm trí còn có nhiều n theo đuổi hơn đấy chứ. Chả mấy chốc mà Anh chàng kia thấy hối tiếc sợ mất bạn rồi chạy lại níu kéo ngay.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Phức tạp quá, đầu óc you cứ linh tinh những chuyện gì chả biết nữa :oops:
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Quá đen cho thằng nhỏ khi đã gặp và là bạn trai của em gái như thớt.
  9. TruociuBiet

    TruociuBiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không trở về pass là cái gì quên mất rồi nhỉ ???
    Mấy con mắm ở cái độ 22- 25 nó thường hâm hâm dở dở kiểu này , mịa mới chia tay con vợ sắp cưới cũng như vầy
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    thôi, làm eo thì ráng chịu thôi em ạ. Anh thật lòng khuyên là mỗi khi anh ấy kể những chuyện như thế với em, anh ấy cần sự hậu thuẫn và ủng hộ hơn là chì chiết. Văn hóa ứng xử kém thế thì đành chịu thôi em ạ; vả lại, anh nói này: người như em ấy (là người quá quan trọng cái tôi của mình ấy), sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được tình yêu là gì đâu em ạ. Tấm lòng và trái tim của em quá hẹp để có thể nhận được 1 tình yêu đích thực. Thôi, tha cho anh ấy đi, để anh ấy có thể yêu 1 người tử tế hơn em!

Chia sẻ trang này