1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn em, món ăn tinh thần đầy ý nghĩa, chị hiểu những điều em nói nhưng thật sự có những vết thương lòng khi đã bị đâm thật sâu thì khó mà quên dc em ạ
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014, Bài cũ từ: 21/08/2014 ---
    ậc
    cảm ơn bạn nghiêng ngó nhé, hjhj, mình cũng vui vì điều đó, đó là cái giá của sự trưởng thành mà, hjhj
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ...........:-):-):-)
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    thực sự vui khi ai đó lắng nghe mình nói, đó là một điều hạnh phúc.............
    HKAGZ thích bài này.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thaatj, nhiều lúc NN cứ ngẩn người ra tự hỏi: Why lại có theer có người như you trên đời này vậy?
    Và NN đã biết vì sao NN bị ám ảnh bởi you đến như thế :x
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bạn cẩn thận cả ám ảnh quá người ta gọi là ma ám đó, ngày khi tớ bi bệnh ở nhà cả làng tớ bảo tớ bị ma ám làm tớ điên lên bạn ạ, hjhj
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mấy khi ma ám, tự mình ám mình là chính.
    Mà em đang nói chuyện ám gì thế?
    PS: do blacklít một cơ số người nên nhiều khii đọc chả hiểu. :(
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hjhj chị , nhiều khi em nói gì đến chính em cũng không hiểu lắm về bản thân mình nữa chị ạ, đôi khi con người là 1 chuỗi mông lung khó hiểu đến lạ kỳ chị ạ
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014, Bài cũ từ: 21/08/2014 ---
    thôi thì cứ mặc kệ đời, mặc kệ người, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 4 chân vậy, ôi cuộc đời...........
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko đúng, you nói những gì you hiểu, NN thấy rất rõ là như thế !
    B có 1 Nieemf yêu thích: niềm yêu thích của B là Backlist ;))
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    mình biết bạn nghiêng ngó hiểu, vì mình thấy bạn tâm sự rất nhiều, thực sự mình thấy vui vì bạn lắng nghe, hjhj........thôi nói ai hiểu được thì hiểu, còn mình cũng không biết đi giải thích, vì ngôn ngữ mà.....
    HKAGZ thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
  10. raovat3mien

    raovat3mien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    36
    Gia đình là nhà trường đầu tiên, sau đó mới là trường học, và cuối mới là trường đời.
    HKAGZkieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này