1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người cho lời khuyên: có còn hi vọng tiếp tục không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanguyen123, 21/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanguyen123

    hanguyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn trong diễn đàn,mình có 1 vấn đề rất khó giải quyết mong các bạn tư vấn giúp mình.
    Mình và em đã yêu nhau được 7 năm rồi. Mình 92 và em 93. Có thể nói tìh cảm của 2 đứa rất êm đềm và thật lòng không có chuyện vụ lợi hay có người thứ 3. Tuy nhiên ngay từ đầu và đến tận bây h bố mẹ em vẫn không đồng ý và nói để sau này có việc ổn định rồi tính. Nhà minh thi làm ăn buôn bán,bố em thì làm viên chức nhà nước.
    3 tháng trước em đã nói chia tay 1 lần vì em bảo mệt mỏi,2 đứa không xđịnh được tương lai,suy nghĩ 2 đứa khác nhau quá,em bảo em suy nghĩ già dặn hơn. Cố gắng mãi mình mới thuyết phuc được em quay lại và trong khoảng thời gian đó mình đã thay đổi để em tin tưởng mình hơn. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp,mình có thể nhận thấy điều đấy trong đôi mắt em.
    Và rồi 1 ngày nói dối đi học đi chơi với mình bị bố em bắt gặp,bị bố nhắn tin gọi về nhà có việc. Về nhà e không kể với mình mà phủ nhận bố gọi về vì bị bắt gặp. 2 ngày sau em nói chia tay vì lý do gần gióng như 2 tháng trước. Mìh đã cố gắng thuyết phục nhưng không đc.em bảo e k tin vào tương lai,hoàn cảnh gia đình k hợp nhau,tuổi 2 đứa không hợp. Gay gắt hơn khi mình k chịu buông thì em nói em không tin tưởng a lo được cho em,hơn nhau ít tuổi quá. H em yêu bằng lí trí rồi,anh thì còn nhiều thời gian,,con gái có lứa có thì e không đợi anh được...em hết tc với nhau rồi k yêu anh nữa nên chấm dứt đi không cần cho nhau cơ hội...
    Mình buồn quá,nhưng dựa trên nnhữn gì mình đã trải qua khi bên nhau mình k nghĩ là em hết tình cảm hay thật sự em phũ như thế.
    Xin các bạn cho mình 1 lời khuyên!
  2. mijjjj

    mijjjj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Rút lui, hoàn thiện xây dựng tính cách, suy nghĩ của bản thân, xấy đắp ước mơ. Là đàn ông thì nên coi trọng đến sự nghiệp sau này, bạn nên nhé ny thì có thể chán, những sự nghiệp thì k bjo chán đc. Và dù bạn có yêu cô ấy ntn mà bạn k có sự nghiệp k có niềm tin vào tương lai yếu đuối thùy mị, k mang lại cảm giác an toàn cho con gái cả về tâm lý lẫn địa vị, lẫn kinh tế, thì nàng cũng bỏ bạn mà thôi. Tham gia nhiều hoạt động mang tính rèn luyện thể lức, rèn luyện kĩ năng giao tiếp... Nên nhớ k được lụy nt cầu cứu xin nàng ban phước cho bạn tc nhé, làm thế chỉ tổ nàng ghét bạn và k bjo có suy nghĩ quay lại vs bạn đâu, và nó hiện hữu trong đầu nàng rằng chắc bạn có j đó xấu xa lắm nên k tán đc ai chỉ biết bám theo nàng. Đôi khi post lên face vài tấm ảnh chụp chung vs con gái cho nàng cảm thấy đang mất bạn thực sự, lúc ấy nàng sẽ cố gắng cầu cứu đến bạn cho mà xem. Lúc đó thì bạn k đc vồ vập quay lại vs nàng luôn nhé, mà từ từ nt nhát gừng có nghĩa là cứ cách dần thời gian trả lời tin nhắn đi, nếu nàng gọi cho bạn thì chỉ nc qua qua hỏi j trả lời đấy thôi. Sau 1 tgian sẽ thân thiết vs cấp độ tăng dần nên và cuối cùng là tc lại bén thôi. Chúc bạn thành công! Thân
  3. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Chú mày sinh năm 92 mà đã có 7 năm kinh nghiệm tình trường, thật vãi lúa. Thôi yêu thêm mấy em nữa cho nó có chút số lượng rồi viết sách đi, xin tư vấn làm gì.
  4. hanguyen123

    hanguyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm trước mình đã quyết dứt rồi nên nhắn tin đại loại là em thực dụng thi anh sẽ thực dụng cho e thấy,rồi sẽ có ngày anh thành công để em hối hận vì quyết định của mình.không ngò em bảo với bạn e rằng e day dứt lắm rồi share cho mình câu nói rằng em sợ thứ tình yêu lâu năm không đi đến đâu,bào mòn tuổi thanh xuân.toàn mấy câu nói trong tiểu thuyết tình yêu buồn đến nao lòng.
    Mình thì k từ bỏ nhưng sẽ không cầu xin gì cả.thỉnh thoảng viết vài cái stt mang tính động viên em hãy cố gắng đừng sợ sệt từ bỏ thôi,mình sẽ luôn bên em.
    Theo bạn mình làm thế có được không?
    Mình cũng rối lắm,xin cho mình lời khuyên
    Cám ơn bạn nhiều!
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thực dụng ưh? Buồn
    Thực sự nhiều lúc NN sợ, rất sợ suy nghĩ của you như thế này.
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014, Bài cũ từ: 23/08/2014 ---
    Nếu you ko thay đổi được suy nghĩ, NN ko thể nghĩ gì xa xôi.
  6. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    NN của a nghĩa là gì e hk hỉu
  7. hanguyen123

    hanguyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ ra không?mình k hiểu bạn nói gì!
  8. mijjjj

    mijjjj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Gái đã nói vs bạn rằng bạn đang mộng mơ là hiện hữu quá ty đấy: ý đại khái như là, thực sự anh rất yêu Em, Em biết điều đó nhưng Anh à chỉ có đôi trái tim và 1 túp lều vàng thì dừng lại ở truyện cổ tích hay phim hàn xẻng thôi.... Việc của bạn bjo là đừng nt hay viết stt đả động đến nàng nữa bạn có viết nhiều và dài như cuộn giấy vệ sinh mà k thay đổi đc con n, k là n chủ động, k là n mang lại sự an toàn cho gái thực sự thì gái cũng k cần bạn đâu. Hãy trau dồi kiến thức về c/s đi xem những n đàn ông thành đạt lịch lãm ý họ sống làm sao, rồi họ nc giao tiếp vs mọi n ntn, từ đó tích lũy và xây dựng cái chất cho riêng mình. Đặc biệt vẫn là xây dựng niềm tin, xây dựng ước mơ, tích lũy kinh nghiệm để vươn tới thành công. Đến lúc bạn là n đàn ông thực thụ rồi thì ắt gái sẽ bị bạn thu hút rất (RẤT) nhiều, lúc đấy chỉ ngồi trên mà chọn thôi, đừng vì cái ty mà thần thánh nó quá nên bạn à, nên nhớ rằng con gái càng ngày càng xinh và ngoan hiền, nhưng thời gian thì k bjo quay trở lại đc.
  9. hanguyen123

    hanguyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu rồi rất cám ơn bạn!
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bỏ đi

Chia sẻ trang này