1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    Phút 1:40, đua xe à?
    Khucthuydu2 thích bài này.
  2. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    35
    Sau vụ phản đoàn của Tin: Nhọ thì bị nông dân mẽo chửi cho cái tội ngu không biết sức mình, kinh tế thì khủng hoảng từ năm 2008 đến nay vẫn sống thực vật cho đến nay tháng nào FED cũng phải tiếp đạm, Tin cấm nhập lợn, bò.. giờ đang bị sức ép của các hội nông dân mà sức ép của nông dân là sức ép nặng lắm, nên giờ không giám to mồm gáy hoặc tăng thêm cấm vận sợ Tin nó phản đam cho phát nữa thì vỡ cái alô, đau nhất con mụ Kel bị thằng nhọ xui đểu giờ đang phải lặn lội thân già sang U giổ ngon giổ ngọt thằng Kẹo cho nó tiền để nó ngừng bắn nhằm lấy cớ xung đột đã giảm, mục đích của mụ là xoá bỏ cấm vận đối với Nga càng sớm càng tốt để cho Tin nó rút lại lệnh cấm vận không thì nông dân châu âu nó chửi cho bục mặt, dân nó chở táo, khoai tây, sữa...đến đổ cho đầy nhà rồi ngồi đấy mà khóc hô hố. Tóm lại Tin cao cờ lắm chơi Quả đúng là đau đớn như lời Anh ý đã tin bố.
  3. Contes

    Contes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    54
    Dạo gần đây bên militarymaps mở quá nên có vài thành phần đưa tin bị sai, thường cần khoảng 12h mới xác thực được bác ạ. Như h lên trên đó đang loạn cả lên .
    nguoiduongthoiKhucthuydu2 thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Thấy phồng phồng thì bảo Nga trôm đồ mang về đây:-D

    [​IMG]

    [​IMG]
    Massu, nobita1102, gaume11 người khác thích bài này.
  5. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    CIA và Kẹo rất thích thủ dâm thế này ;-), rất tiếc, tinh lực không có nên có thủ đến mỏi cả người cũng không xuất ra được cái gì nên hồn :-D Đến hình lính sạch sẽ không tì vết còn lấy ra để khoe được mà, phải công nhận các anh thật nhân đạo khi không thích khoe xác chết dù lý trí rất muốn đi chăn nữa và thật sạch sẽ khi lính nào cũng áo mới tinh tươm, sáng bóng NHƯ MỚI (nhưng đôi lúc lại khóc như chưa từng đươc khóc, thật kỳ) :-D
    TNT_NTN, Massugaume1 thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Phó thủ tướng Đức bảo rồi đấy, muốn tồn tại, Ukr chỉ còn con đường liên bang hóa nhé:-)
    BERLIN, August 23 (Itar-Tass) - It is possible to save Ukraine's territorial integrity only by federalization, German Economy Minister and Vice-Chancellor Sigmar Gabriel said in an interview *****nday's Welt am Sonntag, published on Saturday.

    Ukraine’s territorial integrity can be saved only if the offer is made to the regions where most of the population are Russians. A well-considered conception of federalization is viewed as the only way, he said.

    Ukrainian President Petro Poroshenko repeatedly stated he opposed federalization. In his words, "it has no grounds in Ukraine".
    Massu, nobita1102, tekute19765 người khác thích bài này.
  7. WS_Dandelion_SW

    WS_Dandelion_SW Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    58
    Đức khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine

    Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev và coi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Đức.

    Trong buổi gặp này, Thủ tướng Merkel đã chính thức thông báo Berlin sẽ cung cấp khoản tín dụng 500 triệu euro cho Kiev nhằm giúp nước này cải tạo cơ sở hạ tầng năng lượng và nước, đặc biệt tại thành phố Donbass.

    Ngoài ra, Đức sẽ hỗ trợ thêm 25 triệu euro nhằm hỗ trợ những người tị nạn và tiếp nhận những binh sỹ Ukraine bị thương nặng tới Đức điều trị.

    http://www.vietnamplus.vn/duc-khang-dinh-se-tiep-tuc-ung-ho-chinh-quyen-ukraine/277642.vnp

    @beta22: TG đang có trò Ice bucket challenge hay lắm, sao cậu ko kiếm một thùng đá đổ lên đầu đi. Vừa giúp đầu cậu nguội bớt mà lại còn được tiếng là quan tâm đến việc từ thiện :P
    Massu thích bài này.
  8. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Tin này do PV chiến trường đưa, anh Gleb Bazov minh hoạ bằng trang bản đồ trên. Cũng nói thêm là mấy tay đang theo dõi và đưa tin nội chiến Ucraina toàn cựu bộ đội cứng. Ví dụ như anh này:
    [​IMG]
    Political Scientist, Retired Captain -Canadian Armed Forces. Believer in the free human spirit. Commentator on local, national, and international politics.
    http://rocksolidpolitics.blogspot.com/
  9. WS_Dandelion_SW

    WS_Dandelion_SW Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    58
  10. Glory_For_VietNam

    Glory_For_VietNam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    740
    Bài phát biểu của Tổng Thống tại lễ thượng cờ Ukraine.
    [​IMG]

    Kính thưa đồng bào, anh chị em!

    Tôi xin chúc mừng tất cả quý vị trong ngày thượng cờ quốc gia!

    Tôi xin chúc mừng thanh niên Ukraine Petro Zubar đến từ Artemivsk, khu vực Donetsk. Người thanh niên 16 tuổi đã náu ở trong quốc huy của Ukraine đã bị hạ xuống bởi các chiến binh từ tòa nhà hội đồng thành phố trong hơn một tháng. Petro, bạn là một anh hùng thực sự!

    Tôi muốn tự mình nói chuyện với cư dân 10 tuổi của Lviv Taras Krotko. Cậu bé đã mơ ước mua được một chiếc máy tính bảng. Mỗi người chúng ta có thể ghi nhớ quyền được ước muốn của con em chúng ta. Nhưng các cậu bé đã quyên góp tiền của mình vào quỹ hỗ trợ cho quân đội. Em nói rằng em có thể học mà không có máy tính bảng, nhưng một người lính không thể làm việc mà không có một chiếc áo giáp. Taras, cháu là một người yêu nước thực sự!

    Tổ Quốc nơi mà trẻ em như Petro Zubar và Taras Krotko đang lớn lên sẽ có một tương lai thật tuyệt vời.

    Người dân Ukraine thân mến!

    Ngày hôm nay chúng ta tôn kính nơi linh thiêng của quốc gia chúng ta: Quốc kỳ, Quốc huy và Quốc ca. Màu xanh đậm và vàng, các màu xanh và vàng đã tỏa sáng trên biểu tượng quốc gia Hoàng Tử Vĩ Đại của Kiev và Đức vua Daniel của Galicia. Trên cờ hiệu vinh quang Zaporizhzhya của quân đội!

    Trong năm 1848, bay trên tòa thị chính Lviv lá cờ của chúng ta đã trở thành tiền thân của sự ra đời đất nước Ukraine mới trong thời gian gọi là mùa xuân của các quốc gia châu âu.

    Trong năm 1914, 100 năm trước đây, lần đầu tiên lá cờ vàng xanh tung bay đã diễn ra ở đây tại Kiev.

    Những màu sắc đã được hiến dâng cho người Ukraine và Cộng Hòa Nhân Dân Tây Ukraine, đạo luật thống nhất và sự hồi sinh của nhà nước Ukraine hiện đại. Dưới lá cờ này những người lính của quân đội Ukraine đã nổi dậy đi vào trận chiến. Cho tình yêu với những sắc màu của đế chế gửi tình yêu nước của chúng ta đến các nhà tù ở Siberia. Dưới lá cờ này, người dân đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình trong cuộc cách mạng của lòng tự trọng.

    Xin được lưu ý rằng lá cờ của Ukraine và Liên Minh Châu Âu – được thiết kế theo cùng một màu sắc. Đó là một chi tiết hùng hồn và rất quan trọng! Cũng giống như lá cờ của EU, cờ Ukraine đã trở thành một biểu tượng của tự do mà đang được phát triển hơn nữa về phương đông. Điều đó đã được chứng minh rõ ràng với chúng ta trong thời gian gần đây bởi những người Nga liều lĩnh, những người đã không sợ hãi để nâng cao lá cờ Ukraine trên Moscow!

    Nếu chúng ta muốn tìm kiếm nhiều hơn nữa lá cờ mang màu sắc hòa bình – chúng ta sẽ không thành công. Không có gì tượng trưng cho hòa bình và thanh bình hơn bầu trời xanh và cánh đồng vàng.

    “ Xanh như biển, vàng như ban ngày, lá cờ của chúng ta đang sáng lên từ bầu trời và mặt trời” – Nhà thơ lớn của Ukraine Oleksandr Oles đã viết.

    Màu cờ của chúng ta không chỉ hòa bình, mà cũng mạnh mẽ.

    Đó là sự tự tin!

    Đó là sức mạnh!

    Đó là chiến thắng!

    Đó là vinh quang!

    Chúng ta là những người ôn hòa, nhưng chúng ta sẵn sàng trả mồ hôi và máu cho quyền được sống dưới lá cờ này, dưới bầu trời này và trong các cánh đồng này. Và chúng ta đang làm điều đó.

    Lá cờ vàng xanh đã trở thành một biểu tượng của cuộc sống bình yên mà các lực lượng vũ rang Ukraine đang trở về Donbas để giải phóng nó khỏi những kẻ khủng bố.

    Lá cờ quốc gia hãnh diện tung bay trên Sloviansk và Kramatorsk, Lysychansk và Severodonetsk, Artemivsk và Kostiantynivka. Công dân của Donetsk và Luhansk đang bị tra tấn bởi các chiến binh cũng đang đấu tranh cho hòa bình. Họ chắc chắn sẽ đạt được điều đó!

    Biểu tượng quốc gia đã trở thành một phần cơ bản trong đời sống nhân dân. Máu vàng xanh đã trở thành một biểu tượng của niềm tự hào quốc gia và là một biểu tượng của thời trang. Nhìn vào phong trào cảm động này. Hàng ngàn tình nguyện viên đã sơn hàng rào và các cây câu trên toàn quốc với màu vàng xanh tài sản trung của công dân. Cây cầu qua Dnipro không phải là con đường đơn giản. Đó là sự cụ thể hóa của đoàn kết hai miền Ukraine của chúng ta.

    Chúng ta đã dần dần hình thành vê chính trị quốc gia trong 22 năm. Những thách thức khó khăn của ngăm ngoái đã đẩy nhanh quá trình đã đề ra nhưng đó không phải là tất cả. Chúng đã dẫn đến kết cục hợp lý. Hôm nay, là người dân, chúng ta đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Sự mạnh mẽ, độc ác và xảo quyệt của đối phương đã làm cứng rắn và gắn chết chúng ta. Những kẻ muốn chia rẽ chúng ta và làm cho sự đoàn kết của chúng ta suy yếu và tăng cường trả đũa chúng ta nhiều hơn nữa!

    Trong quá trình diễn biến của năm ngoái, số lượng những người xem mình là người yêu nước của Ukraine, những người có quan điểm gia nhập EU, cho nhà nước đồng nhất, cho người Ukraine la một ngôn ngữ quốc gia duy nhất đã tăng lên triệt để. Bằng cách này, nhiều người trong số họ nói tiếng Nga. Nhưng họ nghĩ khác với ở Nga.

    Có một cuộc trò chuyện với những người lính trong khu vực ATO hoặc trong bệnh viện, tôi đã thấy và nghe nói rằng họ yêu Ukraine trong tiếng Nga không ít hơn so với Ukraine. Thật không may, rất nhiều chiến binh đã thiệt mạng đã hét lên, nói hoặc thì thầm những lời cuối cùng của họ về tình yêu quê hương, mẹ vợ ở Nga….. Tôi biết rằng không ai có thể phân chia đất nước trên cơ sở ngôn ngữ hiện tại.

    Còn nguyên tắc ngôn ngữ nhà nước chỉ là Ukraine, chúng ta đánh giá đầy đủ sư đóng góp của người Ukraine nói tiếng Nga để bảo vệ quê hương chung của chúng ta. Đất nước chúng ta trở nên mạnh mẽ không chỉ trên cơ sở ngôn ngữ hoặc huyết tộc, mà còn trên cơ sở ý chí chung của Ukraine. Đó là một ý chí sống trong một nhà nước thống nhất, đơn nhất, dân chủ và nhà nước châu âu. Nó có nghĩa là chúng ta đã bước và không thể thay đổi được quốc gia là người dân Ukraine.

    Chúng ta đang trên ngưỡng cửa của sự thay đổi xây dựng to lớn. Cũng như những người lính của chúng ta cắm cờ ở các thị trấn và các làng đã được giải phóng, tất cả chúng ta phải nâng cao lá cờ chiến thằng tham nhũng, thất nghiệp và đói nghèo bằng cách chúng ta chung tay làm việc.

    Chúng ta sẽ tìm được cách để làm tất cả mọi thứ kính thưa đồng bào!

    Tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp. chúng ta rất mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu. Tôi tự hào rằng tôi là người Ukraine.

    Ukraine là quê hương nguồn gốc của chúng ta. Đó là một nơi của những giấc mơ tuyệt vời và những chiến công vĩ đại.

    Chúng ta, là những con người, có khả năng nỗ lực phi thường và những chiến thắng tuyệt vời.

    Mỗi người chúng ta có thể và phải đóng góp cho đất nước.

    Vinh Quang Ukraine!

    http://www.president.gov.ua/en/news/31051.html
    vaputin, Massu, WS_Dandelion_SW1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này