1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình thấy thán phục mình quá, ngồi dò tìm thông tin thiếu giữa cả nghìn con số, thế mà cuối cùng cũng xong.
    Điên luôn.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN mò lên đây thông báo tình hình:
    - Vừa mò về được tới nhà, chưa đun nấu, chưa ăn uống, chưa tắm giặt, thu dọn và ...quan trọng là cái đầu nó ong ong, còn mắt nó cứ díp lại, NN dạo này thèm ngủ lắm, mà tối hôm qua cũng ngủ chừng 7h, trưa này cũng gần 1h, mà ko hiểu sao cảm giác ko ngủ sớm sớm hôm nay là ko chịu được:confused:

    Cho nên là dứt khoát tối nay NN nghỉ ngơi, mai nói chuyện nhá

    Thấy chưa, sếp NN đi vắng có thông báo cho cấp dưới cẩn thận, chuẩn mực của lịch sự đấy! :rolleyes:
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ây da. Thức dậy giữa đêm để ấn theo dõi và đọc Fb.
    Đúng là đời, khó lường trước được.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sắp có 1 cuộc hẹn, thế nhé!
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Biết rồi còn hỏi?
    Mà ko công bằng, NN ko biết you làm gì, ở đâu, lúc trưa có hỏi ko thấy nói gì cả. Vậy mà cứ đòi NN nói về NN.
    Đi uông càfe với you thì được, còn đi chơi cùng bạn bè you thì NN ko đi đâu
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014, Bài cũ từ: 21/08/2014 ---
    Có chuyện zì thế?o_O
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    Chiều nay NN tự hỏi bản thân, rồi quyết định tối nay lên đây hỏi you 1 câu, dù chưa gặp lại you, nhưng NN vẫn muốn hỏi:
    Nếu như NN ko đến với you nữa, you nghĩ gì? ~o)
    (vì NN ko phải là "anh")
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    NN đang muốn hỏi rằng liệu you có cảm thấy thất vọng, hay buồn ko?
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    Vì NN lo you đối xử ko tốt với NN, nếu như với you, NN chẳng là gì hết. Nếu vậy chắc NN ko dám:confused:
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    You hãy nghĩ rồi trả lời NN sau cũng được
    Thực sự NN lo lắng :(
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    Câu trả lời của you càng làm NN bất an
    Câu hỏi của NN rất rõ ràng, you suy luận cái gì vậy, phức tạp:-<
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    You ko thể nói được tại thời điểm này. NN hiểu.
    Xin lỗi, NN mệt quá
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    NN ko biết you nghĩ gì nữa
    NN nói lên nỗi lo lắng của bản thân, liệu là sai sao?
    NN mệt. Thôi, NN muốn đi nghỉ =((
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    NN thực sự muốn dừng.
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Hơn nữa, có 1 sự thật là NN có cảm giác khá căng thẳng khi cảm nhận you luôn muốn NN phải cố gắng, thế này thế kia, trong khi NN cần nhất là sự bình yên

    NN thấy you vui vẻ, hài hước, NN cũng vui lắm, nhưng cuộc sống của you rất cần lúc nào cũng phải vui vẻ, còn NN thì khác, đứng trước 1 việc NN cho là quan trọng thì NN ko thể chuyện gì cũng đùa được

    NN cứ lo lắng như vậy, biết you sẽ khó chịu về cái tính cách này của NN, nhưng NN ko khác được
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014, Bài cũ từ: 23/08/2014 ---
    NN chỉ nói mọi chuyện để you biết chứ ko phải là đòi hỏi gì you.
    You vất vả, NN cũng vất vả, sao phải vất vả như thế?
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014 ---
    Làm sao mà có thể gặp lại you khi mà chưa gì trong đầu you đã có những suy nghĩ như thế. Buồn cười thật :( : ))
    Ôi, cuộc sống này, NN ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014 ---
    Hãy nhìn lại suy nghĩ của bản thân you đi. Đừng lúc nào cũng nhìn người khác bằng cái nhìn bề trên như thế, ko chấp nhận được đâu.
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014 ---
    You có biết là tối hôm qua NN đã ước gì quên được you đi hay ko?
    Nn thương you, ai thương NN đây?
    Rồi liệu NN còn có sức thương you ko?????
    Trong bao lâu nữa?????
    hả NN?????????????????????????????????????????????????????????
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014 ---
    Thôi, lúc khác nói chuyện sau, sáng nay crazy thế là quá mức rồi
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chubychit, cảm giác sợ
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014, Bài cũ từ: 23/08/2014 ---
    NN sợ ko chịu nổi cảm giác như thế này
    lại nhớ lại hôm trước you nói về đứa bé mồ côi mẹ, NN ko biết chuyện gì xảy ra trong suy nghĩ của you nữa.
    Căng thẳng thế này NN thật sự cần dừng.
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014 ---
    NN ko biết tại sao you lại có cái suy nghĩ rằng you là 1 cái gì đó mà NN bắt buộc phải chinh phục bằng được. NN khẳng định với you rằng điều đó là hoàn toàn sai. NN 1 phần vì có hình ảnh you trong tim, phần khác là sự cả nể và lòng thương. NN cứ tưởng NN mang lại điều gì được cho you xoa dịu những nỗi đau mà NN cứ nghĩ là you mang trong lòng trong khi thực ra điều đó là do NN tưởng tượng thì phải. Tất cả những điều này đối với you là vô nghĩa. Cho tới giờ thì NN hiểu điều đó. Vậy liệu còn điều gì cho mối quan hệ giữa you và NN đây?

    NN biết you cũng động viên NN nhưng thực sự NN sợ vì NN ko biết you nghĩ gì :confused:.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko hiểu sao NN chỉ có cảm giác chẳng muốn gì cả, chẳng phải tại ai hay tại gì hết. Chỉ đơn giản là nhiều lúc chẳng muốn gì hết
    --- Gộp bài viết: 23/08/2014, Bài cũ từ: 23/08/2014 ---
    Chỉ muốn đập đầu vào chăn mà khóc, chả biết vì cái gì:confused:
    NN dở hơi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    2 tuần nay đều đi ra ngoài, mất Masterchef.
    Mùa thu mát mẻ thật.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    You là ai? NN sợ. Làm sao you có thể sống như thế được? You có phải là bạn K mà NN từng gặp, từng biết qua blog hay ko?:confused:
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014, Bài cũ từ: 24/08/2014 ---
    Nhưng NN rất sợ Tr, sợ những người khác nữa, NN ko hiểu được : ((
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    NN đã tưởng tượng nếu 1 ngày NN đến gần you chẳng hạn, Tr hay những người kia đánh chửi NN, lúc đó you ở đâu? : ((
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    : ((
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Ai cho NN niềm tin? Là Tr sao? : ((
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Nhưng làm thế nào?
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Làm thế nào để NN được an toàn khi ở bên you?
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Vì có khi chính you cũng ko ngờ lúc Tr hay mấy người kia xuất hiện thì sao?
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Sao you lại nói đùa lúc này vậy?
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    Ôi, những người bạn đáng yêu của NN, họ đi xa vời tít nơi đâu để NN 1 mình quạnh vắng chốn này
    --- Gộp bài viết: 24/08/2014 ---
    NN có phải là mơ hay ko vậy? Sao mọi chuyện nó lại thế????????????????

Chia sẻ trang này