1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ bảo sao mà ế sưng ế sỉa; muốn có chồng giỏi giang mà cứ nhát, cứ bo bo buồn khổ thế mãi ư?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 18/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Các nhà pác học vẫn dậy rằng, ý chí của mình, tình cảm của mình, tinh thần của mình... chúng vốn là thứ của riêng, rất cá thể, ai mà biết , nếu như mình không công bố chúng ra cho bàn dân thiên hạ.........................
    Ôm muốn sầu một thân vò võ một mình, rồi lên Tâm Sự TTVN mà rỉ rả á.....
    Buồn tủi một mình, rồi bó gối một chỗ á.....
    Thương nhớ đến cháy lòng mà vẫn chỉ ngồi ở nhà ngóng, trông, đợi, chờ....á............
    Rồi thì yêu đương qua internet á............
    Rồi...á..................
    Lại rồi......... á........................................................

    Để chống ế sưng sỉa, có chắc chắn chồng giỏi trong tay, nhất định là không được thụ động như trên, nhất định phải công bố ngay và mạnh mẽ những điều đang có trong lòng, nhỉ?

    Ý chí có công bố thì mới mong có sự gặp gỡ của các ý chí! Tình cảm/ tinh thần.... có công bố thì mới mong có sựu gặp gõ của tình cảm/ tinh thần... !!!!!!!!

    Ẹc... mình vừ hô cái gì í nhỉ?:-p:-p:-p:-p:-p

    --- Gộp bài viết: 18/08/2014, Bài cũ từ: 18/08/2014 ---
    Nghĩ thêm mà lại thương mấy pà chị đồng nghiệp..............
    Chăm chỉ, cũng khá biết điều, không xinh nhưng cũng cân đối, dễ coi, công việc ổn định, lý lịch tốt.............
    Chỉ phải tính hơi nhút nhát, cẩn thận quá mức...............
    Vậy mà vẫn chưa chồng......................

    Lắm lúc muốn hét: Đừng dại dột thế , các chị ơi, chụi khó cựa quậy tý đi............................:-D:-D:-D

    Nhưng, rồi lại sợ bị mắng té tát................:-D:-D:-D:-D:-D
  2. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Chuẩn! Đồng ý với ý của đồng chí!
    Xét cho cùng để hoà hợp và đồng cảm được thì phải mở mồm mà nói ra. Mà nói ra tức là công bố tình cảm, tinh thần của mình phải được cởi mở... nghĩa là phải cởi ra...phải mở ra những gì tối tăm ôm ấp ủ dấu kín bên trong. Lúc cởi mở mới biết bên trong đen nhưng ngoài trắng hay trong trắng ngoài đen... cởi mở mới biết...và đừng tưởng Mỹ là Toa! :P

    p/s: Cục gì mà chua chua thế ấy chính là cục thuế! :D
  3. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Mình nhận tư vấn cho các chị, các bạn, các em có nhu cầu tìm chồng nghiêm túc nhé. Bảo đảm sau 3 tháng sẽ có được đối tượng phù hợp để tìm hiểu. Quá trình này được chia làm 3 giai đoạn chính.


    Giai đoạn đầu là làm mới bản thân. Trong giai đoạn này, các bạn sẽ có cơ hội được tư do thể hiện, thông qua những câu hỏi trắc nghiệm, những câu hỏi tình huống cũng như những trải nghiệm thực tế. Qua đấy, các bạn sẽ nhận được những ý kiến, những góp ý hữu ích từ hiệp hội Zai ngon để hoàn thiện bản thân và tư tưởng sống hơn nữa.

    Giai đoạn hai là giai đoạn tìm hiểu về các loại zai. Qua giai đoạn này, các bạn sẽ có được khả năng thẩm zai tài hơn em Trúc và cũng thực tế hơn em Trúc.

    Giai đoạn 3 là giai đoạn sàng lọc đối tượng và tiến hành tìm hiểu.

    Hiệp hội hoạt động theo mô hình bán hàng đa cấp, một thành viên tham gia sẽ có cơ hội được phát triển những nhánh thành viên của riêng mình.

    Nếu bạn chưa tìm được 1 nửa của mình, hãy để hiệp hội zai ngon đồng hành cùng bạn trên con đường tìm kiếm. Chỉ 1 yêu cầu duy nhất, bạn là người cởi mở. Còn chần chờ gì nữa mà bạn chưa đăng kí làm thành viên. Em Diva Trúc có đăng kí không?

    Lưu ý: hiệp hội nhận cả trường hợp các bạn gái đang chán ghét một nửa thực tại của mình, muốn đi tìm một nửa mới.
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cục gì mà chua chua thế =D>
    NN thích cách nói đùa của you zã man, ước zì NN có khiếu hài hước như you nhỉ :rolleyes:
  5. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Lời phê: Bài làm đã có cố gắng. Tuy vậy, cần gọt thêm các câu văn và sàng lọc lại từ ngữ để có được giọng điệu sắc sảo hơn!
    Điểm: 7/10.:-p
  6. ZaiNgon

    ZaiNgon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    24
    Em Trúc cho anh thêm 1 điểm nữa thành 8 đi. Anh năn nỉ em đấy.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    độ ngon giai của anh chưa đủ để lọt vào tầm ngắm của em trúc nên chỉ dừng lại ở con số 7 thôi, hài, buồn cho anh
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    7 điểm là cao rồi! Có như anh chỉ 6,5 điểm mà độ gái ngon của trúc có khi chỉ 6 điểm thua xa Yến và Mèo (đoán thế) :D
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    nếu là em chấm thì có khi dc 8 vì nhà giàu nên ko tiếc gì con lợn còi đâu anh, hjhj
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Thường thì cô nào càng nghèo, còi, xấu thì trên này càng làm cao khoe mẽ chứ chả có gì đâu. Kinh nghiệm cho thấy thế! Cứ sởi lởi như Yến lại ngon! :-p
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này