1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thôi, xong! Hắn quay lại, thông báo đã hoàn tất thủ tục li dị. =(( Sao hắn phải làm thế??? =((
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Bực mình!
    Nhưng thôi, chả chấp!
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ông giời làm mưa nắng thất thường như để tưởng nhớ tâm trạng mềnh một thời. Làm sáng nay mềnh cũng bị lây tí sầm sì, còn định sấm chớp nữa, nhưng quyết thực hiện khẩu hiệu: "cuộc đời mềnh là của mềnh, không phí thời gian cho những gì không xứng đáng", "nhân định thắng thiên", nên mặc mưa gió nhiễu nhương bên ngoài và 1 số nhân tố ngoại lai, thiếu chín chắn, chưa trưởng thành - tạm gọi là nhân tố X, mềnh bật nhạc và tập thể dục. Sáng ngày lễ, nghe những bài nhạc rộn rã, thấy yêu đời, yêu bản thân kinh khủng.
    Định biên một đoạn cảm thán mang tính triết học, văn học vv... nữa mà tự dưng lại có người a nhố, a nhồ rồi. Tối về viết tiếp vậy, nếu còn hứng về cái điều định viết. :))

    Văn phong phụ thuộc lớn vào nguồn cảm hứng. Lần này gặp "dị nhân" nên cảm hứng cũng mang chất dị nhân một chút mà. ;)
    Mình chỉ là 1 cô gái bình thường, vô danh, nhiều tâm sự thôi bạn BS ạ!
    Mắt mình thì mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Họ quý thì khen bừa bãi vậy đấy! :">
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình kể cho tnx, tnx thắc mắc: "Sao thế nhỉ? Hay là yêu phải? Mà với tính cách người ấy thì nếu yêu thật, lại càng mong cho người mình yêu hạnh phúc chứ. Sao cứ như thế? Chắc muốn chọc mình ý mà. Nhưng mình kệ".
    Mình mỉm cười, ngay cả tnx cũng hiểu là không yêu nên mới nói thế, trả lời: "Yêu thì chỉ một người thôi"...
    Mình cũng đã lầm tưởng, nhưng cũng đã tỉnh ngộ ra rồi. Biết nói sao về những giờ phút ấy???
    Nhưng tất cả đã qua rồi. Giờ mình chỉ thấy trào dâng một niềm thương cảm, như ngày xưa, với một người không biết mặt, người hạnh phúc trong đau khổ khi ôm ấp một tình yêu suốt đời.
    Mình biết mình đã ngốc nghếch lắm. Nhưng không sao, thế mới là mình!
    Những lấn cấn trong lòng giờ không còn nữa. Mình thanh thản được rồi.
    ---

    Buổi chiều cho một chút nắng nhẹ. Buổi chiều như dành tặng cho mình. Khi đi qua cầu, sông Hồng lăn tăn sóng, làm mình nhớ đến "Tràng giang". Mình cũng đã từng được đưa đến bến Chèm để xem tràng giang thực sự. Nhưng hôm nay, chỉ cần một "tràng giang" hiền hòa như thế kia thôi. Sau cơn mưa, những vạt chuối tươi tốt. Cả một khung cảnh trù phú mở ra phía dưới cầu: dòng sông đỏ nặng phù sa, những con thuyền, bến nước, làng mạc, đồng ruộng xanh mướt mát... Và hoàng hôn dịu dàng, mặt trời lấp ló sau những rặng mây, như che giấu một miệng cười vừa e thẹn, vừa rực rỡ... Bầu trời nhiều mây mà vẫn cao thế!
    Mình đã từng thích câu của Mai Lan nguyền rủa An Đông: "An Đông! Kiếp này, kiếp sau và cả ngàn kiếp nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" - một phần vì nó rất hay (hehe) và nhắc đến nó như một lời ngầm tuyên bố... Nhưng giờ mình chỉ nhớ đến lời hẹn ước của một người: "hạnh phúc tất cả các kiếp, mãi mãi"... Mình đã khóc nhiều biết bao. Giờ thì... để gió cuốn đi thôi! Mình tha thứ cho anh. Nợ nần từ kiếp trước coi như trả xong ở kiếp này rồi. Mong sẽ không bao giờ còn phải đau lòng vì anh nữa!
    ---

    Cảm hứng sấm chớp hồi chiều chẳng còn nữa. Nhưng thay bằng cái này chẳng phải hay hơn sao?
  5. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Nhân vật Mai Lan trong phim "cô gái xấu xí" nói thế ư?
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ừa.
  7. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    BS đã xem các phim dị nhân như X-men; The four (bộ tứ siêu đẳng) họ có những tài năng khác biệt nên được gọi là Dị nhân. Còn dị nhân của Mèo có gì đặc biệt không?
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ác mộng. :( Chứng tỏ mình bị ám ảnh thế nào!...
    Từ trưa đến giờ cũng tạm yên, nhưng vẫn còn nhiều hoang mang, bất ổn lắm...

    Mai hoãn báo cáo. Nhận được tin vào phút chót mà không biết nên mừng hay nên... tiếc. Một đằng muốn làm phắt cho xong đi, nhân lúc không khí đang đìu hiu, người đang lìu tìu, toàn đứa ngồi ngáp ruồi mà cũng không biết đến đoạn nào thì hẵng ngáp cho hợp, một đằng lại muốn chờ đông đủ các vị mũ cao áo dài có mặt, tung gạch đá tơi bời một cách chân thành - từ sâu thẳm con tim - vào mình để được... hoàn thiện bản thân hơn. :))
    Nhưng thôi, nhẽ cũng nên ăn mừng là đêm nay không phải thức trắng mà vội vàng chuẩn bị, khí ảnh hưởng đến nhan sắc lộng lẫy, chim sa cá lặn của mềnh. Tuy nhiên tinh thần say mê, tận tuỵ cống hiến cho nền khoa học nước nhà vẫn khiến mình làm 1 lèo không nghỉ đến tận bây giờ... Bỗng thấy rưng rưng, tin tưởng vào tương lai sán lạn của nền học thuật đất nước. :">
    ---
    Lâu rồi, thấy đêm chẳng bao giờ đủ dài cả, đôi khi còn quá ngắn!
    ---
    Tnx sắp "thành chính quả" rồi, đã có lịch. Nhưng nhất định không chịu nói cho mình vì lí do sợ mình sẽ nói cho người khác, nói không muốn ai cổ vũ, khi nào xong sẽ thông báo. Tâm lý này thì mình hiểu, mình vẫn thường như thế mà, chủ yếu là để giảm căng thẳng cho chính bản thân mình mà thôi. Còn chuyện sợ lộ thì mình cũng không nói cho tnx biết là lâu nay mình với họ không nói gì với nhau. Mà cần gì ai phải nói, có lẽ họ đã biết rồi, thiếu gì kênh chứ. Thích thì lên đó xem lịch sẽ biết ngay. Chắc hai, ba hôm nữa là đến lượt thôi. :)

    Nhiều điểm đặc biệt lắm, mà không tiện kể ra đây bạn BookSun à! ;))
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Chưa có lịch cụ thể, qua ngày 10 mới quyết lịch. ;))
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Ừa nhiều khi viết thì cũng phải làm màu làm mè chút cho hấp dẫn nhỉ :P

Chia sẻ trang này