Mình có để ý một cô bạn đồng nghiệp. Mấy hôm trước đánh liều nhắn tin rủ cuối tuần đi uống nước (và chính xác là tối hôm nay đây). Cô ấy đồng ý, nhưng bảo mình chọn trước một quán rồi nói địa chỉ để cô ấy tự đến. Nói mãi chẳng được nên đành chấp nhận như thế vì người ta cũng chẳng cho mình địa chỉ nơi ở. Dự cảm chẳng lành, chiều nay cô ấy nhắn tin nói vì ham vui với bạn nên lại nhận lời đi chơi trung thu với bạn rồi. Mình hơi buồn, nhưng cũng nhắn lại là không sao, hẹn cô ấy dịp khác đi chơi sau. Cô ấy nhắn lại hỏi mình đã có người yêu chưa, nếu chưa có thì sẽ giới thiệu bạn thân của cô ấy cho mình. Đọc tin nhắn thế hiểu ý liền, mình nói là mình hiểu ý cô ấy, và bảo cô ấy không cần làm như vậy. Cô ấy nhắn lại hỏi ý gì, mình nói "chắc em sợ anh có ý gì với em nên làm thế phải không? Em biết anh thế nào đâu mà giới thiệu bạn em cho anh". Cô ấy nói: "giới thiệu không phải để yêu nhau luôn vì 2 người đủ chín chắn để biết người kia có phải là người phù hợp của mình không". Mình nhắn lại hỏi cô ấy có người yêu chưa (thực sự chẳng bao giờ muốn nói câu này và mình đắn đo lắm mới gửi tin nhắn đi). Cô ấy bảo: "Em chưa có người yêu nhưng đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với một người khác". Mình tiếp: "Anh theo đuổi em được không?". Cô ấy trả lời: "Anh đừng đùa thế chứ. Anh cũng vui tính thật đấy". Mình nói rằng mình không đùa. Và câu trả lời cô ấy đưa ra là: "Em đã có người để thích rồi. Em không muốn làm người ấy hiểu lầm dù chỉ là quan hệ đồng nghiệp". Cũng đọc rất nhiều những bài về kẻ chen ngang, có nên yêu người đã có người yêu rồi không,.... Nhưng mình vẫn đang không biết nên thế nào. Cả ngày thì chỉ nghĩ đến người ta thôi. Liệu mình có cơ hội không khi người con gái đã nói như vậy?
Chả hiểu sao lại nghĩ linh tinh vậy nè? Chắc là nghe bài hát apres toi rồi lại đoán linh tinh hả? Cũng phải để người khác poste bài hát hay video clip chả liên quan gì đến sự tình thực tế nữa chứ Hiện giờ NN chả có ai hết, nhưng NN xác định cũng ko có gì với you được. Điều này nguy hiểm cho cả 2. NN online với you như 1 người bạn, thấy you nhắng nhít trên này, NN nói qua lại vài câu vậy thôi, ko có ý gì hết. NN tin you hiểu. 1 tuần mới tốt lành nhá
Cảm ơn bạn. Mình không nghĩ NN là đồng nghiệp của mình sau khi đọc một vài bài viết của người này. --- Gộp bài viết: 08/09/2014, Bài cũ từ: 08/09/2014 --- OK. Coi như tôi đã nhắng nhít trên này. Tôi đã hiểu và sẽ không có gì xảy ra cả.
Hic, ý NN ko phải vậy, ý NN muốn nói là thế này: NN online với you như 1 người bạn, khi thấy you nhắng nhít trên này thì NN sẽ nói qua lại vài câu vậy thôi, ko có ý gì hết. NN tin you hiểu điều nguy hiểm Đấy, ý của NN là như thế cafe buổi sáng nè