1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Chụp màn hình rồi, bao giờ có sự cho lão chuối đi phá cầu đầu nước, em ở bên này ôm AK mong tin lão vậy :cool::cool::cool::cool:

    À mà để cho liên quan đến xe tăng, khi nào có sự cho xe tăng chở lão chuối từ Yên Bái lên Lào Cai, còn lại lão đi gì sang đấy thì tuỳ tình hình, hợp lý nhé ! :eek::eek:
  2. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Các bác cũng đã công nhận là các hướng từ Hà Giang đến Lào Cai, Sơn La nếu có sự thì tầu không thể chọn làm hướng chính để mò xuống dưới đồng bằng. Cả trên đất ta lẫn bên đất tầu chẳng đâu thuận tiện cho việc di chuyển quân lớn cả, dù bây giờ đường cao tốc đã rải khá nhiều!
    Còn đổ bộ đường không thì yêu cầu phải lam chủ được bầu trời, chỉ để ném bom, oanh tạc sẽ dễ dàng hơn đưa quân rất nhiều.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.021
    Đã được thích:
    29.115
    Thôi để tớ đi taxi được rồi. Tại các cụ như cụ @phaphai cứ khoái đánh cầu thì tớ tìm chổ cho các cụ ấy thỏa mãn khát vọng an quay đơ chứ. Cây cầu giá bằng 20 chiếc tăng mà các cụ ấy đang tâm quất sụm. Ngân sách thì còm, tiền vay mượn khắp làng lại còn bị bớt xén loạn. Xây nên được tớ quý lắm nên muốn đánh cầu đánh núi đánh bờ sông đánh hầm cứ qua bên cao tốc Hồng Hà - Hạ Khẩu có hàng đống tha hồ đánh. Cứ để cao tốc LC-HN lại cho tiếp tế quân nhu đánh giặc.
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Việt Nam thì dù có vừa thoát nghèo nhưng vẫn đang được coi là nghèo so ngay với mấy nước ĐNA chứ làm sao mà so với tầu được!
    Nhưng đó là VN ngày nay, chứ VN những năm 60-70 của thế kỷ trước còn thuộc trong nhóm các nước nghèo nhất thế giới. Thế mà các cụ vẫn phải dùng SAM-2 để bắn mấy cái máy bay không người lái của Mỹ.
    So sánh kinh tế VN-Mỹ, so sánh giá 1 quả tên lửa với 1 cái không người lái khi thời đó 1 viên đạn AK luôn luôn được so tương đương 7 cân gạo (tiêu chuẩn hàng tháng của cán bộ văn phòng có 6 hay 7 cân gạo, con lại cho đủ 13 cân là sắn, khoai,...).
    Mà cũng lại là 7 cân gạo thời đó chứ không phải 7 cân gạo ngày nay. Hồi đó họ nói "mặt nghệt như mất sổ gạo!".
  5. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Ông già em kể thời ngồi trên chốt, có chú lính chiều tối xách AK văn vở, tối nay gác, kiếm thằng thám báo thịt lĩnh thưởng chơi. Tối cả chốt đang ngủ nghe 1 tràng AK, hớt hải chạy ra đến nơi, hỏi làm sao, chú ta lắp bắp: "Thám báo nó mò sang", hỏi "thế nó đâu rồi?", chú lính "em sợ quá, bắn trượt mất". Ít lâu sau ra quân, có tí tiền còm trợ cấp phải để lại đền đạn bắn linh tinh, hình như phải nộp thêm tiền thì phải. :-D:-D:-D

    Giờ 1 viên AK đổi đc mấy lạng gạo ngon các bác nhể? :cool::cool::cool::cool:
  6. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Đổi đc cả cân ấy chứ bác ơi!
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Lão cứ ra chỗ máy tiện nhờ tiện cái gì tròn tròn nhọn nhọn như đầu đạn AK xem nó có chém cho mấy chục nghìn không. Đó là chưa nói làm để có độ chính xác, cân bằng đạt chuẩn nhé. Rồi vỏ đạn, hạt lửa, thuốc phóng, mạ đồng đủ kiểu nữa.

    Thế nên tôi mới bức xúc vụ nâng cấp tăng 800K O 3 ma nhà mềnh. Các cụ ý nói cứ như nhà mềnh làm ra không mất tiền ấy. Bao nhiêu thứ phải chi. Thời xa lơ xa lắc làm phim Hà Nội mùa đông 1946 mà các cụ QKTĐ bẩu rằng bắn một quả 105mm hạch toán ra hết 10 triệu. Thời đó mua miếng đất chắc chỉ 50 triệu là có rồi.
    Đạn 23ly cụ Lixeta bẩu rằng cách đây cả chục năm cũng đã 700K một viên rồi.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.021
    Đã được thích:
    29.115
    Chém lintin sang giá đạn luôn rồi. Tớ nhớ xuống địa đạo Củ Chi bắn 1 viên AK họ tính giá 120,000 VND. Đó là giá bán buôn :-D. Giá sản xuất chắc chừng 50% thôi. Còn mấy quân trường dưới Bà Rịa thì dân quản lý họ bán đạn chi cũng 10k/viên. Hôm trước tớ ghé cứ nhất định đòi đạn xuyên cháy của Nga họ bảo phải chờ còn ngoài ra là đầy đủ từ 14.5ly đổ xuống.
  9. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Sao cụ lấy giá tiện gia công đơn lẻ mà tính được? SX hàng loạt trong nhà máy số lượng lớn chắc chỉ 20k/viên AK!
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Giá đạn súng BB không đắt thế đâu. Nhưng làm gì thì cũng phải tiết kiệm. Đó là đức tính tốt cần phải không ngừng tu dưỡng.

    Chuyện giá nâng cấp xe T55 thì mình đã nói rồi, nhập cả dây chuyền làm gạch ốp với đạn dự trữ cho súng mới nên mới có giá đó.

Chia sẻ trang này