1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    u19 VN đá trận hôm nay như vậy là quá hay. Đồng đội chặt chẽ, tự tin, quyết tậm chỉ thiếu may mắn.

    Lẽ ra phút 57 Công Phượng đi bóng trong vùng cấm bị 2 chèn 1 bóng qua gặp giải vck Châu Á thì tt quốc tế nó rét điểm 11m ngay. TT Thái gà mờ. Nếu VN ghi bàn trước VN thắng. Bàn thua cũng hơi xui. Tv nó chuyền bóng nhanh trong khi hàng thủ vừa chớm vủng lên. Anh Thi lót tuyệt vời nhưng thằng này có cú sút ở đây khá ác nhá và sút đi qua chân Anh Thi (cũng như xuân hưng bửa trước. Văn Trường lại bị bị không bước ra thêm 1 bước nên không với tới bóng. Quả này bây giờ lộ rõ sẽ không còn ăn được nữa.

    Trung vệ và hv cánh Nhật khi bị phản công thường chơi 2 lớp 2 người chống 2 t đ VN. Không nên cố xuyên phá chỉ cần chỉ đạo tv cánh vô nhanh nhả ra góc một tý (16.50m) trên đà chạy xiên vào là Nhật chết ngay.

    VN phá thế công bóng ngắn trung. Nhật phá thế công bóng ngắn dài VN. Nhưng Nhật tranh chấp trội hơn còn VN ít cầm bóng hơn nhưng lại nhập thành rất bất ngờ.

    Thắng thua này cũng vì xui và bạn hơi khoẻ hơn chứ 2 đội chưa nói ai hơn ai trận này.

    Anh Thi cả trận đá vậy là quá xuất sắc.
    Cầu thủ dở nhất VN là Quang Hải trận này chỉ được nhiệt tình đeo bóng chứ đá yếu quá. Tuấn Anh và Xuân Trường mệt mõi nên đá trận này cũng xìu nhiều. Công Phượng khỏi nói đi bộ rât`1 nhiều và đá hơi rối rắm không cần thiết. Trong bối cảnh như vậy mà đá thế là đạt. Nếu phong độ khoẻ thì u19 Nhật có thể thua. Hàng hậu vệ đá quá đạt rồi. VN vỡ ra 2 bài học khi đụng Nhật. Cu Quang Hải và Tuấn Tài không có trình độ kỹ thuật tư duy đá với Nhật. Nên dùng Minh Vương và Thanh Tùng có lý hơn. Văn Đức tướng ngon mà đá quá nhạt nhoà. Lần tới ông Gôm chiêm nghiệm và thay đổi biết đâu Nhật ăn quả đắng. Lần đầu VN đá ngang ngữa u19 Nhật Úc...thua vẫn cho nó ăn hành. Vậy là OK.
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    xem cái thống kê lực lượng này cho rõ nét

    U19 Nhật Bản là ai?

    Thủ môn
    Yoshimaru Kenshin: Bắt cho Vissel Kobe (J-League)
    Hậu vệ
    Uchiyama Uki: trưởng thành từ đội trẻ Consadole Sapporo (J-League 2) và đã được đôn lên đội một
    Miura Genta: Chơi cho Shimizu S-Pulse (J-League) và đã đá 1 trận trọn vẹn ở J-League
    Oyama Keisuke: Chơi cho Omiya Ardija (J-League)
    Kaneko Shota: Chơi cho Shimizu S-Pulse (J-League), đã từng ra mắt J-League vào ngày 30/8 vừa qua, trong trận hòa 2-2 trước Sagan Tosu.
    Tiền vệ
    Matsutomo Masaya: Chơi cho Oita Trinita, ra mắt J-League từ tháng Ba năm ngoái
    Daisuke Sakai: Chơi cho U18 Oita Trinita
    Daisuke Takagi: Chơi cho Tokyo Verdy (J-League 2), đã chơi 8 trận ở J-League 2, ghi một bàn và kiến tạo một bàn
    Ando Akira: Chơi cho Fukushima United (J-League 3), đá 19 trận ở giải hạng Ba Nhật, ghi hai bàn
    Tiền đạo
    Ochi Yamato: Đại học quản lý Sanno
    Naoki Ogawa: Đá cho Gamba Osaka (J-League), đã chơi 7 trận ở hạng Ba Nhật cho đội B, và 3 trận ở Cúp QG Nhật Bản.

    Cầu thủ vào thay người và ấn định chiến thắng 1-0 cho U19 Nhật Bản, Omotehara Genta, đang chơi cho Ehime FC ở J-League 2, đã ra sân 13 trận, ghi 1 bàn.

    Chúng ta rút ra được gì từ những thống kê ở trên: Đội hình xuất phát của U19 Nhật Bản trong trận gặp U19 VN có 6 người đang chơi cho các CLB J-League, 2 người đá cho CLB thuộc J-League 2 và 1 người chơi cho 1 đội ở J-League 3 (không biết V-League có bằng J-League 3 không), chỉ có 1 người đến từ đội bóng trường đại học (Ochi Yamato của Đại học quản lý Sanno) và 1 người vẫn đang ở đội U18 (Daisuke Sakai của U18 Gamba Osaka).

    Trong đó, có 3 người đã ra mắt J-League, 2 người đã được ra sân tương đối thường xuyên ở J-League 2 và 1 người, theo thống kê, dường như còn là trụ cột của đội ở J-League 3 (Ando Akira của Fushimoto FC). Cầu thủ vào thay người Genta ghi bàn duy nhất cũng đã đá 13 trận ở J-League 2.

    Một học viện chống lại một nền bóng đá


    Số này tất nhiên được sàng lọc và chinh chiến khắc nghiệt từ môi trường bóng đá học đường của Nhật Bản đầy tính cạnh tranh và tiếp tục sàng lọc ở các lứa U của các CLB chuyên nghiệp Nhật Bản, trước khi thử lửa ở hạng đấu chuyên nghiệp. Đứng sau đội U19 Nhật Bản là cả một nền bóng đá hùng hậu đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong bốn thập kỷ qua, có nội lực rất mạnh mẽ và đầy chiều sâu.

    Đội U19 VN dự giải lần này chỉ có Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai) từng ra sân ở V-League (anh cũng đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014), nhưng Vương chỉ là cầu thủ dự bị ở đội U19 VN và trận thua Nhật vừa rồi, anh thậm chí không được ra sân. Các cầu thủ U19 VN, với nòng cốt là học viện HA-GL. JMG, trước khi “xuống núi” cách đây một năm chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của học viện và thậm chí còn chưa từng thử lửa ở một môi trường thật sự có tính cạnh tranh.

    Trên băng ghế HLV, nếu ông Guillaume Graechen vốn chỉ là một “thày giáo” đào tạo trẻ chưa biết bóng đá chuyên nghiệp là gì, thì phía bên kia, ông Masakazu Suzuki, hơn Graechen gần… 20 tuổi, đã có 14 năm là HLV chuyên nghiệp cùng CLB Jubilo Iwata. Ông Suzuki thậm chí hai lần được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất J-League, liên tiếp vào các năm 2001 và 2002.

    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...ong-the-chong-noi-troi-n20140914010413328.htm
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Đây là danh sách đội U19 của Nhật chuẩn bị cho giải Asian sắp tới đây:

    http://www.jfa.jp/eng/national_team/u19/member/

    Đợt này thiếu nhiều so với giải trước, đây đúng là đội hình dự bị của nó mà đá vậy cũng là tốt rồi. Không sợ nó nhưng cũng phải thực tế, vì như bác blood_buddha post ở trên, chỉ có 1 học viện đào tạo 1 lưá duy nhất mà đòi so với hàng trăm học việc của nó làm việc trong mấy chục năm thì chỉ có thể là loại điếc không sợ súng hoặc ếch ngồi đáy giếng thôi.

    Điều đáng buồn là nếu U19 là khoảng giáp ranh mà chúng ta chưa thể với được tới Nhật, thì có nghĩa năng lực, tiềm năng tạm thời của lứa này chỉ đến như vậy (mặc dù như thế đã là rất tốt rồi), bắt đầu từ thời điểm này trở đi thì chỉ có thua và thua, càng lên cao càng thua thôi vì trong khi các cầu thủ U19 Nhật sẽ tiếp tục được trau dồi ở một mặt bằng rất cao là J League hoặc thậm chí Bundesliga, BPL, Prima Liga hay Serie A, cộng với việc phát triển cả vể thể lực các mặt thì e là các cầu thủ của chúng ta sẽ được trui rèn ở ... Vleague.

    Tất nhiên không có gì đáng buồn vì ngay cả như vậy thì với tầm ĐNÁ các em cũng đã quá đủ rồi, không thể một bước lên tiên được. Năm nay cố gắng hết sức ở U19 châu Á để có suất WC làm tiền đề, qua đó hi vọng các cái bộ não bò ở trên chúng nó sáng ra được tí nào để dồn cho đào tạo trẻ, chứ thật sự là vẫn lứa cầu thủ này chỉ cần lên đến U 23 thôi là không có cửa đá với Nhật, Hàn, Úc rồi.

    Tsb chúng nó, thay vì bỏ hàng chục ngàn $ thuê HLV ngoại cho đội tuyển, lẽ ra chúng nó nên bỏ vài ngàn mỗi tháng thuê HLV ngoại về đào tạo trẻ thì không làm, cứ để các thể loại "Khong Minh" với cả "Gia cát" chúng nó dẫn đội trẻ thì làm gì mà không hỏng. Nói thì bảo buồn cười chứ HLV nửa chữ tiếng Anh không biết thì lại chả dạy cầu thủ đá láo với cả thể loại bóng đá 20 năm trước ?
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    đúng thế, mình cũng trăn trở tương tự, mọi mong muốn đều rất xa vời. tự dưng lại nghĩ tới bầu Kiên, không biết ông ta ở trong đó có được update tình hình không nhỉ. nói về người làm bóng máu lửa, chắc chỉ có ông này với bầu Đức là máu lửa nhất, giờ 1 ông đã có chân trong vff, 1 ông thì trong song sắt, thật là khôi hài.

    mặc dù tương lai ảm đảm thế, nhưng có lẽ đây sẽ là lứa cầu thủ mà chúng ta vẫn còn ấn tượng và yêu quí lâu dài nữa - kể cả sau này các em không vượt ra được hòa mình vào châu lục.

    tiếp đến vẫn là niềm tin và hi vọng. niềm tin ở cầu thủ và hi vọng ở ông Đức, ông còn có những bước đột phá nào trong kế hoạch của mình nữa chăng ?
    một tín hiệu khác, mình thấy khả quan, là việc ông Giôm quyết định nhập tịch, đằng sau, chắc không chỉ vì tình yêu với bóng đá và người hâm mộ như lời phát biểu.

    mọi thứ sẽ sáng dần lên, và cái bi quan hiện tại sẽ chuyển thành lạc quan nếu các em thành công ở vck sắp tới
  5. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Hôm qua phải nói là Đông Triều đá trung vệ cực đỉnh cắt bóng đứng vị trí phát động giải tỏa bóng đúng tiếc quá lại chỉ cao có 1m70 giá như cao được lên 1m75 có phải tốt không thì chúng ta có 1 trung vệ rất đẳng cấp bây giờ còn 1 tháng đá Châu Á nữa thì Đông Triều vẫn sẽ đá trung vệ thôi nhưng sau giải này cò lẽ nên tập để ĐT đá tiền vệ trụ là ngon nhất quá nhiều phẩm chất giống với Marchesrano
  6. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    bác nói như phim hồng Kong, ở đâu ra mà đòi tham dự trận chung kết chau Á? còn bọn Tây Á và Bắc Á nửa kìa. Đó là chưa biết Hàn với Tàu đá như thế nào. Chắc gì qua được vòng bảng
  7. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Mịa, chuyên gia về nhì, tháng nữa lại nhì bảng C rồi lại nhận HCB châu Á, chán thế
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác SGnese nói đúng ý tui luôn.
    Đây là trận cần thua để mà đội tuyển thêm phấn đấu trên từng cá nhân vì họ còn thiếu 1 tý tiếc nuối như vậy tốt hơn cho vck Á Châu tới đây.
    Thể lực, đồng đội và sự tập trung 100% cho toàn trận là điều họ sẽ khổ luyện từ bài học hôm nay Thắng Miến 4-1 nhưng khi dẫn 2 bàn u19 VN hay lơ là vài thời điểm. Muốn đá lấy vé WC u thì sẽ phải chơi khác hơn tập trung cẩn thận hơn cả trân ck vừa rồi. Không trách Hồng Duy khi thể lực suy giảm độ chính sác quả tạt xa sẽ kém nên không tới chân td9 ta mà là hv bạn. Tui thấy ngoài bàn thua thì tuyển VN đá quá đạt mọi người đều cố gắng mà thể lực thì chỉ còn 80%. Anh Thi đá 3 trận mà vậy là quá tốt rồi. Văn Long giải trước còn chuyền sai lọng cọng các bác chê mà tui chấm được thì hôm nay đã tuyệt vời. Anh Thi sẽ cần 1 giải u21 trao cơ hội thì sẽ trở thành Văn Long. Xuân Hưng cũng cần được trao cơ hội ở giải U21 vì theo tui sau trận đầu mà đá rất tỉnh táo hứa hen. Bây giờ Đông Triều, Hong Duy, Văn Sơn xuống sức mau hay chấn thương là lúc cần nghĩ ngơi đá ít đi Xuân Hưng và Anh Thi có cơ hội để khẳng định. Anh Thi trận vừa rồi đã tham gia tấn công tuy chuyền còn lỡm (như Văn Long giải trước) nhưng sau 1-3 trận nữa sẽ đá tốt hơn. Nếu Anh Thi đá cùng Văn Long VN sẽ có bài thọc cánh chạy xuống tận cuối sân hoặc xiên vộ, trả về hoặc tạt vào tầm thấp cao kiểu V lit...nó khác lạ hơn miếng trung lộ 1-2 đi thẳng vào của u 19. Đa dạng hoá miếng đánh là điều VN bắt đầu hướng tới khi bài củ tương đối quen thuộc với các đối thủ. Suy cho cùng VN có Tiến Dũng và Xuân Trường chiều cao khá tốt nên dâng lên chơi đầu không phải là giải pháp tồi. Nhưng một miếng mới tất cần thời gian và thử nghiệm thực tế. Hy vọng giải U21 sẽ thấy điều này.

    Có lẽ ông Gôm đã thấy hậu vệ cánh VN mõng và yếu tất nhiên trước sau gì cũng sẽ tăng cường. Hồng Duy hơi đuối trước đội mạnh vì từ giửa h2 xuống sức khá rõ và không lên nổi bóng. Văn Sơn thì khá yếu trong vai trò hậu vệ phải chứ đừng nói tấn công từ Miến Thái trở đi đến nổi hlv Miến (thân tình VN còn nói thẳng). Ông Gôm đọc trận và bố trận quá hay mà phá thế công Nhật tất hiểu điều này hơn ai. Nhưng sự thay đổi của ông Gôm bao giờ cũng khá tế nhị và chậm rãi đó là con người rất sư phạm và tình cảm.

    Theo tui sẽ có 2-3 cầu thủ bị trả về và gọi bổ sung những gương mặt mới tạo cú hích phấn đấu trước giải u21. Có thể ông Gôm sẽ tìm thêm 1 hậu vệ. 1 Tiền vệ trung tâm- đánh chặn và 1 Trung Phong năng nổ hay 1 tv cánh trái. Tuy nhiên Trung Phong cao to khoẻ mạnh là điều tuyển VN cần khi bế tắc bài trung lộ thì Tuấn Tài không làm tốt (mà tui tin VL sẽ làm tốt nhưng giấu bài trước Nhật) Ngược lại Tuấn Tài ngoài tv phải chẳng vị trí nào đá ra hồn (Minh Vương khi đá tv phải trái đều tốt).

    Đúng VN còn giấu bài. Minh Vương cần vô h2 (cũng như Thanh Tùng) để băm Nhật như Nhật nó thay Maseomi và Gachen gì đó để dập chiêu chốt hạ....Nhưng ông Gôm lại co Tuấn Tài Văn Đức chơi rất mờ nhạt khi thay vô cũng vị trí như vậy trận trước.

    Lùi một bước trời cao bể rộng. Lấy 1 trong 2 vé vô vòng trong. Lay61 1 vé WC chẳng phải lịch sữ hơn vô đich giải này hay sao.

    Nước mắt các em gái u17 rơi không vô ích đâu rồi tháng tới các em sẽ cười rạng ngợi.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Đúng. Văn Long cặp vói Văn Toàn, Công Phượng hộ công. Sao không ai nghĩ đến cây đinh ba này
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nói là buồn thì cũng không buồn lắm vì tôi thấy ai cũng hồ hởi tràn đầy niềm tin
    Thua CK nhưng thua trước 1 đội bóng số 1 Châu Á, hàng đầu TG về bóng đá trẻ nhuw Nhật thì có gì mà phải buồn :) coi như chúng ta là số 1 DNA rồi, sau khi vùi dập Miến.
    Tôi chỉ thấy tiếc tình huống Công Phượng lẽ ra phải được pen thì thằng trọng tài bỏ qua, hoá ra là trọng tài Thái dúi.
    Như đã nói trước trận đấu, mọi tinh tuý chúng ta đã phát tiết hết trước Miến và Úc, nên trận này sẽ khó khăn để tìm kiếm 1 khoảnh khắc xuất thần.
    Hy vọng chúng ta sẽ lại vào được CK Châu Á sắp tới :D
    --- Gộp bài viết: 14/09/2014, Bài cũ từ: 14/09/2014 ---
    Tôi nghĩ nếu Văn Long phát triển về thể hình tốt, dầy mình hơn và cao thêm chút nữa thì nên cho Văn Long đá tiền đạo vì CP quá thấp ko thể đá cắm được.
    Cứ xem thì biết, có bóng ở biên là ta lại tìm cách rê, chuyền ngắn vào trong..không dám tạt bóng.
    Coi như chấp hẳn 1 phương án tạt cánh đánh đầu, gần như cả trận có nhiều tình huống tv biên rảnh chân tạt nhưng không tạt lại đâm vào trong y kiểu đá của Arsenal nên thành tích ghi bàn sẽ bị giới hạn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này