1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Puyol là mẫu trung vệ chơi mạnh mẽ, không khoan nhượng còn Canavaro tuy khi chơi cạnh Nesta anh đá dập nhiều hơn nhưng ít khi dùng sức nên hơi khó so sánh mà phán đoán và dùng kỹ thuật tackle bóng như các hv Ý trứ danh khác.
    Puyol thuộc típ như Jaap Stam hoặc Vidic.

    Cặp Puyol-Pique và Vidic-Rio như 1 hình ảnh phản chiếu của nhau.
    Các trung vệ thòng thì luôn cần có 1 dập mạnh mẽ, chứ không là hốt hoảng ngay :D
    Vậy nên Mascherano đá cặp tình thế với Pique rất hợp là thế :D
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đây là danh sách tất cả đã đc triệu tập trong thời gian gần đây, ko thể mang những >50 thằng này đi đá AFC U19 đc. Trong số 7 cầu thủ ông HLV Nhật ko gọi đc sang đây, có lẽ ngoài chú Takumi thuộc hàng ko ai cạnh tranh đc thì đa phần là vẫn phải cạnh tranh vị trí chính thức với danh sách mang qua VN lần này.
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhật chắc sẽ vô địch, còn chúng ta đặt mục tiêu vào bk là vượt mong đợi rồi.
    Đá thế nào thì đá nếu gặp thằng TQ phải thắng cho bõ ghét.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Xem cái này mới thấy thương cho mấy thằng lều báo, cả đời húp cháo nay được miếng cơm nguội cứ nghĩ là sơn hào hải vị, trong khi đó cầu thủ của người ta như thế này thì không biết là chúng nó dùng từ ngữ gì để miêu tả nữa ???



    Thế mới biết cái sự ngu dốt thiếu hiểu biết cộng với nhiệt tình thì thành phá hoại nó ghê gớm thế nào :D
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Chống bóng bổng là điểm mạnh của Canavaro, không nhớ bất kỳ pha không chiến nào anh này theo kèm mà tiền đạo đối phương ghi bàn bằng đầu được cả.
    Năm 2006 Ý vô địch làm gì có Nesta đâu ( chấn thương )
    Puyol vẫn dưới Cavanaro 1 tầm.
    Puyol thể lực sung mãn, tốc độ tốt, dầy mình húc tốt nhưng nói chung phán đoán vẫn không bằng được. Họa huần gặp mấy chú Latin hâm hâm là hay bị vặn lưng té quay đơ ra :)))) Nói theo ngôn ngữ của teen bây giờ thì Puyol có thể bị coi là thánh "vặn lưng" =))





    Riêng anh Cana thì thách kẹo thằng nạo vặn anh ý quay đơ ra kiểu như kia được :D
    Nói chung thế hệ trước của hậu vệ Ý xem rất thích , cái kiểu cả hàng thủ 4 chú đang lùi lùi bỗng dưng chòi lên 1 thằng tắc chuẩn bóng nhìn rất đã . Giờ thì hậu vệ Ý cũng thường.
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Em ko thích về đá V-League lắm. Như giải vừa rồi đội đá Pressing rất hay và hiện đại. Trong khi V-League phần lớn cầu thủ còn vô trách nhiệm và cẩu thả trong chiến thuật, chỉ giỏi đá người, chạy cũng ít nữa. Em lo ít về vụ chấn thương các kiểu mà lo nhiều hơn là nhịp độ cũng như sự nhàn nhạt của V-League nó làm các em quen dần với các trận đấu dễ dãi đi và mất nhịp.
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    "Ngày xưa VN để thua trước Nhật Bản hay Hàn Quốc chả ai khóc (từ người hâm mộ đến cầu thủ) vì mọi người cho rằng đó là lẽ đương nhiên với đẳng cấp của họ trên trời, còn ta thì ở cái vũng. Nếu có trận nào thắng thì như một quả bom gây địa chấn (liệu có ai khóc khi tuyển VN thua tuyển Đức ?). Từ khi có U.19, chúng ta đã tin rằng VN có thể đánh đấm ngang ngửa với các đại gia châu Á kể cả Úc. Tôi lại rất mừng khi thấy thua Nhật Bản - một cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á - mà CĐV và cầu thủ của ta lại khóc. Nó cho thấy ngày nay người Việt không còn cam chịu cái lẽ đương nhiên ấy nữa. Nó cho thấy chúng ta không hề kém họ, có thể đánh bại họ, không chỉ về mặt tư tưởng và niềm tin mà còn trên thực địa "
    Mượn 1 comment trên báo để thay lời muốn nói!
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chả thế mà trong 1 bài viết mới đây Crespo đã nói với cánh nhà báo rằng thời của anh thì anh phải đối mặt với những Canavaro, Nesta, Maldini, Stam..khi bị hỏi so sánh Messi và CR7. Ý của Crespo là hv thời nay không có gì đặc biệt, không có ai thật sự giỏi nên Messi với Cr7 mới lộng hành thế.
    Mà đúng thật, chỉ một Nesta hết thời cũng đủ khiến Messi tịt ngóm rồi còn gì.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tụi nó chắc hẳn rất hả hê với thất bại này.
  10. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    1.690
    Kỹ năng qua người, dứt điểm, tâm lý điềm tĩnh khi đối mặt thủ môn... của thằng Takumi này khá hoàn thiện , nhưng để nói có gì đáng chú ý hay đặc biệt không thì không có!
    Nếu so sánh ví von thì Takumi giống như vàng được chế tác tinh xảo, còn CP nhà ta thì là kim cương thô mà chưa được rèn giũa vậy. Tôi nghĩ là nếu có môi trường rèn giũa tại La Liga, premier league.. thì CP sẽ sớm hoàn thiện khả năng của mình và ở đẳng cấp hàng đầu. Thế nhưng ở V league hay ngay cả J league thì chưa chắc..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này