1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Mod ko có đóng, để đấy, sắp tới tháng 10, nhiều cái để bàn
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    vấn đề là lều báo nhà ta không có kĩ năng phân tích, cho nên 1 thằng mù kéo theo 1 đám mù. cứ thắng thì tung hê, thua thì dìm hàng, nên mới tạo ra sự thiếu công tâm của người hâm mộ vậy. bực cái nữa, ví dụ trong 1 giải đấu, có thiếu gì thứ để đưa tin, nhưng chỉ đưa tin gì có liên quan đến phe mình thôi, đội bạn có thông tin gì hay, đáng lưu ý thì dân tình không được biết, đến hồi thua thì ngã ngửa ra.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nói không có kĩ năng phân tích thì là lịch sự, nói thẳng cmnr là đ có thằng lều báo nào biết đá bóng nên nó thế (cái thể loại sân 7 cuối tuần uống bia thì nghỉ cho lành), không phải vô cớ mà các hãng tin thể thao lớn nó luôn mời các cựu cầu thủ và vận động viên bình luận, chứ không phảỉ phóng viên, thằng phóng viên hoặc BLV chỉ có nhiệm vụ mớm câu hỏi với gật gù chứ biết ccc gì mà phán.

    Thế nên mới đẻ ra một loạt thể loại "người viết tình ca" với cả lôi cmn chưởng bộ kiếm hiệp vào. Nghe thối không tả nối. Tình ca cái cm nhà nó, thử ra sân chạy tập xem 15p có phọt cả bia ra không mà tình với chả ca. Em chỉ có một ước mơ đ biết bao giờ mới thành là mở một trận bóng với mấy thằng nhà báo với các loại như Ben Cu xem chúng nó chạy được bao nhiêu phút thì xin thay người, rồi sau đó viết bài bình luận về các bọn nó phóng tình trên sân bóng cho anh em đọc =)).
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Về các phóng viên với bình luận viên thể thao của mình thì khỏi nói rồi.
    Quang Tùng tiếng trước đá Thể Công mà cũng ngày một xa rời chuyên môn, anh này bình luận giọng đều đều, lặp đi lặp lại một số câu thành ra có cảm giác trận nào cũng như trận nào, chỉ khác mỗi tên đội bóng và cầu thủ. Anh cần phải có nhiều hơn các pha bình luận vào thế trận, ý đồ của mỗi đội để khai sáng cho khán giả.
    Quang Huy bình luận giống như một nhà sử học hơn, vẫn nhớ gần đây khi anh đang thao thao bất tuyệt về lý lịch một thằng cha nào đó thì Công Phượng đang đi bóng qua một loạt cầu thủ Australia, đến khi bóng vào hẳn lưới rồi anh mới tiếc rẻ dừng lại mà hô vào.
    Nếu như Quang Huy là nhà sử học thì Biên Cương lại là nhà thơ, nhà nhân chủng học với đủ các loại vì tinh tú và nhóm máu.
    Khắc Cường, Việt Khuê và Biên Cương có thể nói là nhóm Tam Cận, các anh là đại diện tiêu biểu cho trường phái Nghệ thuật vị Nghệ thuật trong bình luận bóng đá. Nói thật là nghe các anh bình luận thà tắt tiếng tivi rồi mở G-man bình luận đế chế còn hơn.
    Giá như Long Vũ còn hành nghề thì tốt biết mấy.
    Về nhà báo thì có anh Tùy Phong gió chiều nào che chiều ấy, anh gì mà Maradona nghe anh ấy điếu văn cũng phải rưng rưng nước mắt, và một vài anh chuyên tung hô các trung vệ lùn xứ Nghệ trong khi tiêu chuẩn giải phủi hiện nay thì trung vệ cũng phải 1m75 trở lên.
    Cá nhân tôi nếu thích nghệ thuật thì đọc hẳn các bài của nhà thơ Anh Ngọc, còn thích nghe chuyện lịch sử thì có cái bác gì fan bóng đá Đức. Nghe họ nói rất tự nhiên, thoải mái và không dông dài vô bổ.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Các bác xem để ý blv nhỉ ? tôi chả biết thằng nào với thằng nào vì không nghe và mải nhìn các cầu thủ đá.
    Có mỗi ông Quang Tùng tắc bụp đặc trưng là khỏi cần biết phần giới thiệu tên cũng nhận ra, bình luận viên mà nói lúc nào cũng như có cái gì chèn cổ ấy nặn mãi mới ra được 1 chữ.
  6. Dropbox

    Dropbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Viettel, PVF.

    Mang tiếng hợp tác với chuyên gia Đức, ..., nhưng chả ăn thua.

    Lò PVF cũng làng nhàng lắm, ad của FB thì mafia, chỉ thích được khen.

    http://forums.bigsoccer.com/forums/iran.995/
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    không biết Quang Huy có phải là ông BLV ở VTC3, còn Biên Cương làm cho VTV 6 không. Giải U19 vừa rồi tôi xem lại mỗi trận một lần ở VTC3, một lần ở VTV6. Thực sự thì lâu nay rất ít xem bóng đá việt nam, tuy nhiên có lẽ ông ở VTC3 chỉ hợp cho bình luận bóng đá nước ngoài thôi, vì dù sao đó cũng không phải là dân tộc mình, máu mủ mình, ông ý lan man về tiểu sử cầu thủ, lịch sử CLB còn được. Xem U19 máu đang rần rần trong người, Biên Cương gào thét hò hét nó có nhiệt hơn, ông kia thì cứ đều đều như cơm nguội, ngay cả lúc đội nhà ghi bàn cũng có mỗi tiếng "Vào". Vì ít xem nên không để ý lắm Biên Cương nói lung tung thế nào, nhưng nói thật bây giờ bình luận một trận bóng đá phải có hai người - ở nước ngoài cũng vậy - người tung người hứng, hò hét cổ vũ đội mình như trong sân ý mới phê.
  8. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Bây giờ U23 cũng được báo chí quan tâm ra phết sau trận thắng Iran thì thấy đưa cả tin tập luyện các thứ. Hay thật cái đội chuẩn bị chưa đầy 1 tháng chả có trận giao hữu nào lại thịt Iran 4-1 trong khi mấy lão hoàng văn phúc, phan thanh hùng đi tây tập huấn báo chí đưa tin cả trận giao hữu với mấy đội nghiệp dư thì ko qua nổi vòng bảng seagame :))
  9. Dropbox

    Dropbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
  10. Dropbox

    Dropbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    U19 VN sẽ dự SEA Games 28, vòng loại World Cup 2018

    Sau nhiệm kỳ của bác thì thế nào.

    Nếu cho U19 đá vòng loại thì lúc đó mới 21-22 tuổi nhỉ. Hơi non, nhưng nếu mục tiêu là thế thì dự V. League năm sau để cọ xát là đúng rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này