1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203

    Ông già em kể là ĐSQ mình phải cử người xuống bảo thắng thế thôi, ko thằng lùn nó đột quỵ ra đấy thì rách việc :))
  3. namlinhALOTOUR

    namlinhALOTOUR Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    The la sao ha
    ban?noi ro xem nao.
  4. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Mình cũng nghe chuyện đá với Cuba vào đúng ngày 2/9, Thể Công bị dẫn trước 2 bàn và nhờ sự " suất xắc " của các bác + tình hữu nghị cao cả của 2 nước anh em mà chúng ta đã gỡ hòa 2 - 2 vào đúng ngày quốc khánh đầy ý nghĩa phải không? :D

    Ko có ý coi thường các bác cựu Thể Công cơ mà thời 7x 8x đấy BĐ chưa chuyên nghiệp, mà chỉ đá loanh quanh trong cái đám XHCN chơi với nhau, giao lưu hữu nghị là chính, tính tranh đấu ăn thua so với bây giờ thì..... Thứ nữa là ngoài lần các bác TC đi đá vòng quanh trung hoa anh hùng và hòa các bạn Cuba ra thì cũng ko có chiến tích gì chính thức cả!
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nhiều chuyên gia với cả các "cựu thế hệ vàng" thỉnh thoảng cứ lên ăn mày dĩ vãng, ảo tưởng về cái quá khứ hào hùng nghèo khổ khó khăn mà vinh quang của mình. Các cụ có đam mê, có ý chí vượt khó, đó là cái đáng công nhận, và một phần hiện tại họ vẫn kính trọng các cụ vì "kính lão đắc thọ", chứ nếu bàn về năng lực, trình độ thì xin lỗi không thể bằng một góc của cầu thủ bây giờ, ngay cả so với cái thế hệ vứt đi của các siêu nhân ngoáy đít bây giờ cũng không thể bằng được chứ đừng nói đến U19 hay U23 hiện tại. Nói như vậy cũng như lấy cái ba bét nhè đi so với SH, Dylan bây giờ. Ừ thì ông nào hipster, dân chơi thì đi Cub 50, Babetta, đó là vì sở thích, hoài cổ, chứ không phải là vì nó chạy nhanh hay khoẻ hay tiện dụng hơn các dòng xe hiện tại.

    Cái quy luật tất yếu của xã hội con người là phát triển tiến lên, thế hệ sau hơn thế hệ trước. Bóng đá cũng vậy, chỉ trong vòng 20 năm từ khoảng 1990 đến giờ đã thay đổi một cách chóng mặt chứ đừng nói lôi tận những năm 60,70 về đây. Người ta ca ngợi Pele về những đóng góp của cụ và trình độ của cụ so với thời ấy, chứ thỉnh thoảng cụ đăng đàn phát biểu là thằng này thằng kia đá không bằng tao, phải đá thế lọ thế chai thì xin lỗi, cái tầm Pele đá Vleague bây giờ có khi cũng chết chứ đừng nói là đá ở PL hay Liga.

    Bóng đá đi đôi với tốc độ và sức mạnh, cầu thủ bây giờ càng ngày càng khoẻ hơn, lối chơi hiện đại và thực dụng hơn. Cái thời xưa các cụ đá khác quái gì đá gôn tôm, rê dắt lằng nhằng lít nhít, hậu vệ đá cũng hiền hơn, bây giờ khó có cầu thủ nào có thể cầm bóng quá 2 giây mỗi lần chạm nếu không là bị áp sát ngay. Chẳng nói đâu xa, ngay cử như cho thời Hồng Sơn Huỳnh Đức thế hệ vàng thoi đến 70p hết pin vào gặp chim to giờ nó chém cho mất điện.

    Ngay cả về kĩ thuật, nếu nói là kĩ thuật thuần tuý biểu diễn thì nếu Nam the Man nó quay về thời đấy chắc được phong làm anh hùng lao động XHCN chắc.
  7. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Vãi cả l ồn cái ông eversong này mỗi thời nó có giá trị riêng của nó và đừng có so sánh như thế nghe khập khiễng quá
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Em nghĩ ko đến nỗi vậy đâu!
    Người Tây họ ko có lối mòn suy nghĩ kiểu đem tình cảm vào thi đấu thể thao và diễn giải nó trong đó. Người Cuba vốn đá bóng không giỏi vì nước họ chỉ mê bóng chày, nhưng có lẽ vì họ cao to vượt trội nên gây bất ngờ, sau đó thì ta bắt bài và cải thiện được tình hình.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Vãi. Tầm 30 nam nữa con ông chắc lại bảo thời bố đá như l. Để xem lúc đấy ông nói được gì...
  10. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Bóng đá ngày xưa cũng có chất lượng lắm. Tuy nhiên bây giờ xu hướng của bóng đá nó thay đổi. Thế hệ sau cao to hơn thế hệ trước. Con hơn cha nhà có phúc mà. Có nhiều người còn bảo tuy chưa vô đich WC nhưng Mesi hay hơn Maradona.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này