1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

84 HP ' s Diary...for U and me.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi 113acgnoux, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào đây. Cũng tại cái mạng của mình cứ mỗi lần vào ttvn cần qua một vài bước lòng vòng nên lười.
    1 tháng nữa viết Probeklausur nhưng chưa học gì. Dù vẫn biết là môn này khó, đến 60% là trượt vỏ chuối. Nhưng sợ gì...còn những 1 tháng nữa cơ mà. Đấy, tâm lí luôn nhắc nhở như thế đấy.
    Vào đây lại thêm nhớ Vn. Nhớ chân gà nướng, nhớ trà sữa, nhớ bánh mì kẹp thịt nương, nhớ cóc, nhớ ốc luộc, ốc xào etc. Cứ nhớ như thế này lại thôi thúc học nhanh lên để về VN. Tiếc là về mà không gặp được bạn Girl. Girl nhỉ? Mặc dù đã hứa hứa hẹn hẹn từ lâu rồi. Vậy mà, cứ lu bù đi rồi chả có thời gian nữa. Mặc dù về những gần 2 tháng cơ đấy. Hic.
    Chắc cái con bé đấy nó phải bất ngờ với thái độ của mình lắm. Tự dưng mình ghét nó, mặt mình lạnh tanh, ứ thèm nói chuyện nữa. Ai bảo nó lúc cần thì vui vẻ, nói chuyện thân thiện. Còn lúc mình giúp nó xong thì nó bơ đi như chưa hề quen mình. Chị ghét cái kiểu như thế. Nên chị chả muốn tốn lời, tốn thời gian nói chuyện với em nữa.
  2. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thấy trống trải quá..! Cứ hi vọng rồi vụt tắt..rồi lại bùng lên...! Ảo ảnh quá..!
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    tết đã qua vèo 1 cái thế là cả nhà box 84 bước sang tuổi mới :25 "vậy mà cái tuổi này toàn đứa vất vả chuyện ty hay sao ý , chả thấy khá khẩm lên chút nào cả , thấy mà ớn ....
    năm mới mà cái mẹt mình ủi như cái bánh đa nhúng nước , chán người , chán tuốt ...lắm lúc phát ớn mọi thứ ..Hôm qua, thằng bạn mình ngồi gần và nhắn nhủ :" này cho tớ ghé vai tý nhá" thế là nó tựa luôn vào vai mình lẩm rẩm:" bà có cái vai tot thật , xứng đáng cho tôi tựa" hic , tốt nỗi gì , đâu chỉ nó đau khổ đâu mà bà bạn già của cậu cũng thế đấy chứ .Rất may nó còn có mình , còn mình thì có ai để dựa vào đây??
  4. VuHoangAnh

    VuHoangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn bỏ qua mọi thứ để chúng ta có thể là bạn, nhưng mọi chuyện có đơn giản như thế không? Liệu chúng ta lại có thể trở thành bạn của nhau?
  5. VuHoangAnh

    VuHoangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy có 2 người vào diễn đàn 1 là mình còn người kia không biết là ai, ai đó lên tiếng đê
  6. VuHoangAnh

    VuHoangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    03/02/2009 vẫn vắng tanh như chùa bà đanh
  7. VuHoangAnh

    VuHoangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bớ ai đang duyệt site thì ho 1 tiếng xem nào, cứ im lìm thế này buồn quá
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thử cái xem nào
    Thở phát xem nào
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây...
  10. VuHoangAnh

    VuHoangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    vật vờ

Chia sẻ trang này