1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Chị lúc ghét lúc ko ghét. Hôm qua đơn giản là chị ko muốn nói gì.
    Đừng nhạy cảm quá mà khổ
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014, Bài cũ từ: 04/10/2014 ---
    Phải nói thật sự mình ko muốn gì hết :(
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    You ko chịu nổi tính cách của NN đâu. You phải được là chính bản thân you
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    NN biết you cũng rất tâm lý, NN hiểu được điều đó, nhưng NN có nhiều điểm you ko chịu nổi, mà NN sợ nhất là khi you hiểu lầm NN, mà ko phải lúc nào NN cũng hiểu và biêt được hết tất cả you nghĩ gì về NN. Khổ cho cả NN và you :(
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    Sao cứ hiện ufb lên là sao? x-(. Cáu kỉnh ko muốn nói nữa x-(.
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    Nghĩ đi nghĩ lại rồi, ko liên hệ đến cảm xúc, coi nhau như 2 người bạn tốt. Liên hệ đến cảm xúc là cả 2 cùng khổ. You ko chịu nổi tính đàn bà của NN và NN cũng ko chịu nổi tất cả những con người của you.

    You ko phải cố gắng, NN cũng vậy. Cố gắng về cảm xúc là 1 cực hình.
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    Đọc bên MN, thương bạn lắm. Có lẽ bạn sẽ ko thể hiểu nổi tại sao NN lại thương bạn, vì chính NN cũng ko hiểu nổi vì sao NN lại như thế. NN chỉ biết rằng, khi NN làm bạn thất vọng, bạn lại cáu giận, bực tức, NN lại khóc vì thương bạn. Nhưng NN cũng ko thể, bởi NN cảm nhận thấy NN cố gắng chiều được theo ý bạn thì bạn sẽ vui, vì thỉnh thoảng NN vẫn hiểu ý bạn muốn NN phải động viên, nâng đỡ ... NN nghĩ NN cũng có thể làm được điều ấy. Nhưng nó cũng ko thể gọi là cảm xúc, và NN thấy bạn và NN cố gắng thì đều khổ cho cả 2

    Thấy bạn buồn, NN thương bạn lắm. Bạn nói đi, bạn muốn NN phải sống sao?
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014 ---
    Cảm thấy buồn :(
    Mình ko đáng để bạn có thể tin tưởng chia sẻ nói về bạn :(
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ta là 1, là riêng, là thứ nhất
    Ko có chi bè bạn nổi cùng ta
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Càng văn nghệ sĩ càng cô đơn zã man đấy
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN đang nói làmlaitudau ấy, NN nghĩ lltd thuộc típ người cô đơn trên điỉnh sầu :P
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN ko đòi hỏi you phải có tình cảm với NN được, vì đòi hỏi ấy là vô lý
    Nhưng mà NN nhớ người trong giấc mơ của NN : ((
    NN giờ ko nghĩ được gì cả, đau đầu
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Trống rỗng :(
  6. chienle999

    chienle999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh nhiều bạn bè, ở đâu cũng có bạn, có những người bạn đã chơi thân với nhau từ gần 20 năm trước. Những người thật sự hiểu mình thì không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. NN nói đi, sao lại là cô đơn trên đỉnh sầu?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì nói cho nó vần cho hay. Thế mà cũng hỏi!
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Cái cảm giác trơ trọi kiểu như: 1 mảnh tình riêng Ta với Ta ấy
    hoặc kiểu như: chạm đáy sầu, chạm đỉnh sầu ...
    Đấy là nói 1 cách thi ca
    Còn đơn giản thì: Chỉ có 1 mình cùng với 1 nỗi buồn "hoàng tráng" ;))
    --- Gộp bài viết: 05/10/2014, Bài cũ từ: 05/10/2014 ---
    Vì sao lại coi phụ nữ là ...dog và sh ...t
    Vì sao lại nói chuyện kinh dị?
    Bởi vì 1 cô đơn trên đỉnh sầu?
    Cô đơn đỉnh sầu kiểu ấy thì thiên hạ ...chạy mất dép
  9. chienle999

    chienle999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Anh mất mất nick Sư hổ mang để làm thơ tặng NN rồi, chứ không sẽ bàn chuyện thi ca với em.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ko trả lời thì thôi. Đi ngủ.
    Bực.

Chia sẻ trang này